Công an dẹp khu 'tam giác' cà phê đèn mờ ở Đồng Nai Công an đồng loạt tổ chức kiểm tra hàng chục quán cà phê có biểu hiện hoạt động tệ nạn khu vực 'tam giác' Cổng 11. Trước tình trạng tệ nạn xã hội lợi dụng các quán cà phê khu tam giác Cổng 11 (phường An Hòa) để hoạt động mại dâm, kích dục trá hình, những ngày qua Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tổ chức ra quân triệt phá đẩy lùi tệ nạn xã hội khu vực này. Những tấm nệm trong quán cà phê bị cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: CA. Khu tam giác Cổng 11, giáp ranh giữa 4 phường thuộc TP Biên Hòa (An Hòa, Long Bình, Long Bình Tân, Phước Tân) và các khu công nghiệp lớn vây quanh, tập trung rất nhiều công nhân lao động sinh sống. Lợi dụng đặc điểm này nhiều quán cà phê đã mọc lên và trong số đó có nhiều quán núp bóng hoạt động mại dâm, kích dục. Trong những ngày qua, công an đã đồng loạt tổ chức kiểm tra hàng chục quán cà phê có biểu hiện hoạt động tệ nạn khu vực “tam giác” này. Qua kiểm tra hầu hết các quán không có giấy phép kinh doanh, tiếp viên không có hợp đồng lao động và bên trong một hai cái bàn, chia ra nhiều ô ngăn bằng những tấm vách hoặc những tấm vải tạm bợ, có nệm, gối, võng... Lãnh đạo Công an phường An Hòa cho biết, qua thống kê khu vực “tam giác” có 21 quán cafe có biểu hiện hoạt động tệ nạn xã hội, mại dâm kích dục trá hình. Công an phường cùng các ban ngành chức năng thường xuyên tổ chức kiểm tra xử lý nhiều vụ mại dâm, sáu vụ kích dục và nhiều vi phạm khác trong các quán trên. Theo cơ quan công an, nhiều người từ nơi khác đến thuê nhà và mở quán hoạt động tệ nạn nạn xã hội và lực lượng chức năng có nhiều biện pháp quyết tâm triệt phá những quán cà phê hoạt động tệ nạn góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn phường. VŨ HỘI
"Qua kiểm tra hầu hết các quán không có giấy phép kinh doanh, tiếp viên không có hợp đồng lao động" thấy cái câu này rất là quen, nêu ra như vậy mà không biết thấy xấu hổ, hàng ngày các chú các bác làm cái quái gì , chui ở đâu mà khi kiểm tra mới biết, thấy ở đâu cũng vậy, cứ kiểm tra là ghi câu này đầu tiên. mà tui đề nghị cánh cáo bác @HiepSiSiTinh nhé, đợi đến lúc bị bể thì mới cho ae biết địa chỉ là sao, xấu quá mà.
Bắt như vầy thì dễ hơn bắt cướp hen Bác. Dù gì cũng toàn chạm trán với mấy em gái chân yếu tay mềm... Bên Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương cho ăn nghẹn cổ rồi mà lâu lâu còn bị bắt kìa. Nhưng mấy cái này thì bắt cóc bỏ dĩa thôi Bác. Qua chiến dịch thì mọc lại như nấm sau mưa. Một phần cũng là để mấy em kiếm cơm, mấy em có cơm thì mấy tay đầy tớ của dân mới có xương mà ăn và chổ để chơi chùa. Chứ cái gì cũng cấm cùng đường làm ăn cướp hết thì khổ. Mà Bác chịu khó để ý thì đầy quán kiểu này, nhất là gần mấy khu CN.
Ở VN ăn chơi chán bỏ mịa (do cấm đủ thứ + ăn trên đầu dân), chỉ bằng 1/10 so với Thái Lan. Chở hết dịch qua Thái chơi cho đã. Ăn chơi sướng, giá hợp lý, đồ ăn hợp khẩu vị.
Bé gái 2k5 t.ử vong sau khi chơi m.a tuý và quan hệ t.ình d.ục tập thể ở Bình Dương Theo thông tin ban đầu, NTMX (sn 2k5, quê An Giang) là việc tại một quán karaoke trong khu dân cư 434 (phường Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương). Đếm 23-11, sau khi nghỉ làm, X. cùng 4 người khác (2 nam, 2 nữ) đến thuê 2 phòng tại một nhà nghỉ gần nơi làm của X. Tại đây, cả nhóm tập trung tại một phòng và cùng nhau sử dụng m.a t.ú y và quan hệ t ình d.ục . Sau đó, X. thấy mệt nên bỏ sang phòng khác ngủ. Đến sáng hôm sau, bạn của X. qua phòng thì phát hiện X. trào bọt ở miệng. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã t.ử vong trước đó. Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân cái chết có thể là do s.ốc m a t.uý. Mong các bậc phụ huynh nhắc nhở con em nhiều hơn tránh tiếp xúc giao du bạn bè xấu khi tuổi còn nhỏ, chưa trải sự đời nhiều. Tin Bình Dương
bên mình cũng có đấy bác, đợt nào coi gặp nhau cuối năm có mấy ông táo lên chầu ngọc hoàng ấy, cũng có mấy anh lùn lên biểu diễn, nói chung cũng nên tạo điều kiện để ngta kiếm thu nhập
Cũng chưa hiểu dựa vào luật gì mà thu mấy tấm nệm của quán nhỉ ? Ví dụ mình đẩy xe bán hàng rong thì kéo xe mình về đồn là hợp lý, mình bày bàn ra vỉa hè bán bị hốt bàn về đồn là đúng. Nhưng mấy tấm nệm này nó đâu có hình thức giống cái xe đẩy hay cái bàn lấn chiếm kia nhỉ ? Bác thông não giúp mình cái.
Chắc lấy về xét nghiệm, truy tìm những vụ mua bán bất hợp pháp. Chúng chính là tang vật của chuyên án mà, cần kéo về để còn dựng lại "hiện trường":
Theo sự hiểu biết nông cạn của tớ thì: Quán này ĐKKD là bán cafe như ~ quán khác,nhưng theo nguồn tin từ zich thì có hoạt động mại dâm.Mà mại dâm thì NV & đối tác ko thể...đứng giao dịch mà phải nằm,hễ nằm phải có giường hoặc nệm,Giờ ko thấy giường thì phải tịch thu cái nệm là phương tiện hành sự để làm vật chứng khi ra tòa.
Tụi nó tịch thu hết Bác à, tiền vàng điện thoại nhân viên quăng vô kẽ hở giữa hai bức tường tụi nó còn rọi đèn pin vào tìm lấy. Nước ngọt rượu bia, bàn ghế cây cảnh gì đem về phường hết. Vài bữa còn nhắn tin chủ quán em nào muốn chuộc ĐT. Thì đem tiền lên. Chủ quán nói : Gặp tụi nó thì coi như cúng rằm t7 vậy
Bác nói có lý. Em hình dung ở tòa án cao cao tại thượng mà trình ra mấy tấm nệm cáu bẩn và đầy dấu vết chinh chiến tình trường thế này, chắc thẩm phán nữ sẽ đỏ mặt ạ.
à, hợp lý nhỉ. Nếu mà đúng như bác nói, ngành điều tra của VN quả là rất có tâm và thể hiện đầy tận tụy. Rất đáng khen đó nha.
nhớ hồi còn học đại học nông lâm, ở trọ khu đại cương, nơi này giáp ranh 3 tỉnh nên cứ tỉnh này quét thì chạy qua tỉnh kia núp 1 chút rồi về, em đi học mà lội bộ qua 2 tỉnh mới tới lớp đc. lúc đó mấy quán chòi chuồng này nhiều lắm. nếu có đối tác rồi thì dẫn vào, tốn 20k tiền 2 ly nước và 2 khăn lạnh, lúc đó dĩa cơm chỉ có 4k thôi, chui vào đó là nơi riêng tư, mái lá của chòi để dài và che tận xuống đất nên ở ngoài chả thấy gì, nhân viên bê nước tới cũng đứng ngoài lên tiếng trước để mình tự chui ra lấy nước chứ ko tự ý chui vào chòi. còn nếu chưa có đối tác thì đi 1 mình, chủ quán sẽ bố trí cho người tiếp đón vào cùng chòi với mình, trong chòi thường thì có cái ghế nệm dài mà em nghĩ chủ quán lượm về từ mấy bãi rác ngta vứt đi, lúc này chi phí cao hơn vì ngoài tiền nước cho 2 người thì có tiền dịch vụ nữa, giá cả công khai, ngồi ôm ấp sờ mó thì 20k, có hj thì thêm 10k nữa là 30k, bj thì thêm 10k nữa là 40k, còn làm luôn thì 50k, nghĩa là tới bến luôn thì chỉ hết 70k bao nước bao chỗ và bao cả bcs, khu đấy sv và công nhân khai thác đá, công nhân khu công nghiệp nhiều nên mấy em nó hoạt động ko ngừng nghỉ, chiều chiều ra hồ đá tắm mà gặp mấy em nó cũng ra tắm và tiện thể chào hàng, ko mặc bra thì bọn trai trẻ tụi em chả thằng nào dám lên bờ vì thằng nào cũng sưng lên 1 cục to tổ bố dưới háng