Save về máy rồi photoshop cho mất logo bác ơi. Bác liên hệ với "nghệ nhân" photoshop cho Ngọc Trinh ấy. Em ấy muốn vòng eo 56, hô biến là có ngay.
Ly cafe trang trí dịp Giáng sinh của McCafe, bác nào chuẩn bị mở quán cafe, em nghĩ nên tham khảo mẫu này.
Bữa trc đi nhậu với mấy cha công an lầy lội, khi xỉn xỉn đem ra bàn mấy cọng dây thun, bảo cứ cột 10 cọng thành 1 chùm cho anh xem thì lãnh 5 xị, ban đầu mấy con wax hết rồi thì tiếc vì ko còn lông để cột, nhưng sau mới biết đếu có con nào cột đc, vì của bọn nữ nó ngắn hơn bọn trai mình, và chục cọng thì bó lại nó cũng nhỏ xíu, ko thể cột thun đc, chả con nào lấy đc tiền của mấy lão ấy mà cứ phải show hàng cho mấy lão ấy xem. Công nhận mấy lão ấy có nhiều chiêu thật
Ơ, bác áp dụng chiêu của lão @7800II nhanh thế. Có sẵn hàng để test và chụp hình cho anh em xem thành quả luôn. Em thích bác rồi.
À,nghe lão @7800II bẩu mấy em kave làm ko đc,tớ alo hỏi mấy nhỏ em vụ này thì 2ph nó gửi zalo cho tớ luôn đấy chứ.
Em vẫn chưa nhìn ra được nó cột ở vị trí nào vậy bác, bác cho full hình được không, em đoán là lách nông chứ không phải lim chông đâu.
nếu cột cả chùm thì đã dễ rồi, chỉ cho mỗi chùm 10 cọng thôi nên nó mới khó bác ạ, vừa cột vào là thun nó bung ra luôn. đợt đó thấy mấy em khó khăn quá nên 1 số lão ngồi chung bàn ra tay cột giúp mà cuối cùng cũng cột ko đc
10 cọng đếm thôi cũng toát mồ hôi,mà khi túm đc chúng thì phải tìm sợi thun đủ nhỏ để cột đám này lại đâu ra? Để hôm nào offline vs đám em gái tớ sẽ cố thử xem sao.
Chuyện nhỏ thôi bác,bọn này thoải mái lắm. Có hôm offline,tớ nhìn thấy dây bra 1 đứa bị xoắn,nhắc nó vô W.C sửa lại thì nó bật luôn:"Trách nhiệm ông anh ở đâu? Thấy em bị vậy thì phải giúp ngay chứ,làm sao chỉ nói mồm?". Xong nó kéo áo cho tớ chỉnh lại luôn. Kể ra việc nhỏ mà khó phết,lóng ngóng mãi mới xong,đổ cả mồ hôi!
Bác đổ mồ hôi hột là đúng rồi, thay vì chỉ gài lại cái dây xoắn, đàng này bác chỉnh sửa luôn cả phía trước cho nên mới lâu vậy.
Vậy ra tin đồn lão @Cá Mập chiên xù rất ga lăng với các em gái là có thật. Gặp em, em cũng đổ mồ hôi hột, thậm chí chả biết có chỉnh lại được dây khóa không nữa. Bác Cá vẫn còn bình tĩnh thì giỏi thật. Đúng là tay quen hay làm.
Uầy,ăn là ăn mà cúng là cúng bác êi.AE tớ đã phân định rõ ràng ranh giới nên mới giữ đc vs nhau 6-7 năm nay.Chỉnh dây thì OK nhưng bàn tay phiêu lưu ngoài vùng quy định là xơi ngay guốc vào mồm mà cấm kêu nhé. Theo logic của tư thế thì tay này đang cởi ra chứ có móc vào đâu,bác đừng có mà gài tớ nhé. Cơ mà nếu đc xem pic này tầm chục năm trước chắc phải đi tìm chỗ để quay tay!
Em nói bác nghe, để cởi, chỉ cần 1 tay thôi nhé. Với cái khóa của bra đó thì bắt buộc phải cần 2 tay 2 bên mới khóa lại được. Mấy kiến thức cơ bản này, ai có vợ đều biết (thậm chí không cần có vợ cũng biết). Hix, bác giữ rịt em gái tận 6 - 7 năm cơ à? Sao không thả cho cô ấy được bay nhảy tự do, giữ gì lâu thế. Uhm, quy định về vùng an toàn là ở chỗ nào vậy bác ? Có phải như hình em minh họa dưới ko ? Hễ bác rời khỏi vùng an toàn là dính guốc ?