Chém lợn ném thưongcòn chần chờ gì nữa . Nên cấm ngay và luôn vì chém lợn rồi chém người cũng như nhau cả thôi vì đơn giản như đang giỡn.
Hành động trên đâu phải là "chém heo", nói chính xác hơn là "cứa heo" mới đúng. Cứa qua cứa lại đứt làm 2 mảnh mới thôi.
Nghe nói ngày xưa có nước nào đó có tục hiến tế các trinh nữ cho các thần linh để cầu mùa màng tốt đẹp, bây giờ không thấy làm nữa ta, cái này cũng hay và có lợi cho người dân mà.
Nhưng thần linh biết mánh này rồi nên không nhận mấy em bị ...vá. Bởi vậy thời gian đầu tưởng lừa được thần , ai dè mùa màng vẫn thất bát, thu hoạch không ai mua.
riết cũng ra tụi IS thôi, con heo nó to cũng gần bằng con người, không còn cảm giác ghê rợn nữa thì quay qua chém người cũng thế.
mỗi nơi có 1 phong tục, nên tôn trọng tam linh của người ta. chẳng hạn trên tây nguyên có lễ hội đâm trâu, còn mấy bác đá gà gắn cựa vào cho nó đâm nhau làm niềm vui thì cũng thế, còn trên TG người ta cũng có cái hội giết cả voi đấy, đó là phương tây văn minh đấy nhé, cho mấy bác vài link coi chơi để các bác qua bên ấy vận động người ta đừng giết nhé http://www.tinmoi.vn/can-canh-tan-sat-ca-voi-thu-loi-o-nhat-ban-011282161.html http://phunutoday.vn/kham-pha/hai-hung-le-hoi-tham-sat-ca-heo-o-dan-mach-65632.html
Thế nên đến đời con cháu chúng ta nhận thức ra dc nhiều điều để thay đổi thì chúng ta lại cố chấp mà vẫn giữ cái truyền thống và phong tục đó . Đơn giản là bản thân chúng ta không muốn thay đổi thì trách ai ?
Nếu nói tục chém heo là phong tục của VN thì đây là lời biện hộ giả dối, đây chỉ là hủ tục lạc hậu của 1 địa phương thôi. Các bô lão muốn chém heo hay chém trâu gì cũng được, đừng gọi là phong tục VN nhé, các cụ vẫn tự hào về cái hủ tục của các cụ và yêu cầu người ta không được cấm các cụ chém vì không vi phạm pháp luật vậy thì các cụ cũng không thể cấm người ta có cái nhìn khác về các cụ nhé.
Nói chung cái này ngày xưa các cụ làm để bày tỏ lòng tôn kính với người đi trước. Và đây là tục lệ địa phương. Có cấm là cấm công khai hỉnh ảnh chém lơn. Chứ cái này họ làm để bày tỏ với người xưa. Là tục lệ để cảm ơn. Mình thì thấy khó chịu khi nhìn cảnh đó. Chứ người xưa họ làm k vì mục đích gì khác ngoài cảm ơn người xưa
Nhờ những phong tục như thế góp phần làm nên con số 6200 người nhập viện vì đánh nhau dịp tết năm nay đó.