tình hình là có ng quen cho cái tủ lạnh cũ nên e đính đem về nhà mà e đi hayate thì k chở dc,tủ lạnh cao khoảng 1m4 rộng khoảng 5 tấc,e kêu ông xe ôm gần nhà chở dùm mà ỗng k dám chở sợ CSGT lụm,e nghĩ chở cái tủ lạnh có gì đâu mà k dc,k biết đi đường mà gặp CSGT nó có làm khó k ta ??mấy bác đừng kêu e kêu ba gác máy hay gì chở nha,tại cái tủ lảnh cũ k giá trị lắm mà e chở từ Q6 về tới GV chắc cũng ngang ngữa với giá tiền cái tủ lạnh cũ rồi
Bác cứ nghĩ, bác thử chở đi rồi biết . Nói vậy chứ vi phạm luật GT nha bạn. 2013 rồi, phạt nặng lắm. Xe ôm thì không dám, thử kêu ba gác đạp với xích lô đạp xem
canh ban đêm mà chở, cũng dể, trước đây mình chở 1 lần rồi, sanyo 180 lít nhưng phải còn thùng và dây đeo, chắc ăn kê 2 khúc cây dưới đế là ok, nhưng em chỉ chở từ quận 4 qua nhà bè thôi...
xe 2 bánh được phép chở hàng bề ngang không quá 0.5m, bề cao không quá 1m (tính từ yên xe). Nếu e là bác e dùng xe chở nc đá để vận chuyển cái tủ lạnh, CSGT thấy thì tưởng thợ điện lạnh nên cho qua!
chắc phải đem bán thôi mình nghỉ chở ba gác chắc cũng 300k mà cái tủ lạnh này mình nghĩ chắc bán dc 500k là cùng