Tôi không có ý miệt thị đa cấp, vì đây là mô hình kinh doanh tiên tiến của cả thế giới chứ không phải Việt Nam. Chẳng hạn các sản phẩm của Armway, Heiber Life, Alfa Lipid... được áp dụng thành công trên toàn cầu. Và người tham gia bán hàng tương tự như một nhân viên Sale hoặc tiếp thị ăn theo doanh số hoa hồng, chỉ khác là họ không phải nhân viên, không bảo hiểm xã hội, không chế độ phúc lợi, mà được gọi là đại lý, nhà phân phối độc lập. Nhưng dù chức danh nào, thì họ vẫn phải bán sản phẩm, có làm mới có ăn. Cái nhân văn của mô hình này là người ta chia sẻ những sản phẩm có ích cho sức khỏe, và những người dùng có điều kiện được dùng miễn phí nếu cùng tham gia, và có trích lợi hoa hồng nếu làm nhiều, có thể cải thiện cuộc sống của mình. Còn cái chuyện đa cấp không làm gì vẫn có tiền, mà là rất nhiều tiền thì vô lý. Nhưng tại sao họ vẫn duy trì và hoạt động được? Bởi đơn giản, bạn đang tự ăn và đóng thuế nhà nước trên chính tiền của mình. Bạn bỏ vào 100 triệu, đến kỳ bạn vẫn nhận được như họ nói. Nhưng bạn phải đóng thêm hay đóng tiếp để lên chức, hưởng doanh số cao hơn. Và tiền người sau nuôi người trước. Giống như trò máu cờ bạc, có ăn chơi tiếp. Họ bán cái máy ozon, hay một thiết bị nào đó với giá gấp chục lần cũng chỉ là hình thức để bạn thấy mình có đầu tư chứ không phải ngồi không mà xơi. Nên niềm tin của bạn là bất diệt dù thấy họ có dấu hiệu lừa đảo. Vậy ai bảo vệ họ? Xin thưa, chính các bạn đã bảo vệ họ. Nói đúng hơn, bạn đang bảo vệ cái số tiền và danh dự mình bỏ vào. Bạn không dám tin những thông tin VTV là thật, mà phủ nhận bằng câu: mấy nhà báo tào lao. Nhưng nếu có một tin tức nào có lợi cho bạn trên báo, chắc hẳn bạn mua cả đống để phát và khoe khắp làng xóm. Bởi nếu nó sụp đổ, bạn mất trắng, nên phải ra sức mà nói. Còn dàn lãnh đạo của họ thì không cần lên tiếng, bởi đã có hàng ngàn người bảo vệ họ. Một người bạn tôi có điều kiện xài hàng đắt tiền bằng thu nhập cao từ sức lao động của mình, đã nói: "nếu bạn chắc chắn lợi nhuận 100 triệu một tháng, bạn đã đi một chiếc xe khác, bạn sẽ mặc đồ khác, nước hoa khác, và ngôi nhà khác". Tuy bạn tôi hơi huênh hoang nhưng đó là thực tế cuộc sống hiện nay: người có tiền là người biết hưởng thụ. Chẳng ai rủng rỉnh tiền, thậm chí biết hôm nay hết ngày mai có tiếp lại không nghĩ chuyện sắm cho mình chiếc xe hơi, mua nhà, mà lại cứ chạy chiếc xe máy cũ đời nào, với biện minh rằng: "xe làm ăn". Trong thực tế, nhiều công ty đa cấp đã rất thành công, và các đại lý có rất nhiều tiền. Nhưng họ cũng phải bỏ tiền đầu tư, hỗ trợ các tuyến dưới, làm ngày làm đêm bằng trải nghiệm sản phẩm hiện hình, chứ không phải ngồi không chờ lãnh tiền. Nếu bạn chẳng làm mà có tiền đa cấp, thì hãy hiểu rằng, bạn đang nuốt cơm của anh chị em dòng họ, bạn bè, và của chính mình. Bởi: tư bản không cho không ai cái gì!
Đơn giản thôi, đi làm mà phải đóng tiền trước thì BẤM NÚT! Hiện nay còn có một thể loại mới là tuyển nhân viên bán hàng online, thấy cũng có mùi lắm mà chưa rõ thế nào.
Vụ này mới đây vtv đang phanh phui ra nè, bán phân bón còn đa cấp nữa mới vl, các bằng khen hay giấy công nhận đều làm giả để đánh lừa ng dân thiếu hiểu biết, âu cũng do dân ta cả tham tiền mà ko chịu lao động
nhà nhà đa cấp, người người đa cấp. Lòng người tham thì ai cũng tham, chỉ hận những người đánh vào niềm mơ ước làm giàu 1 cách nhẫn tâm như vậy
Vụ vtv phanh phui công nhận thằng cty đó ghê thiệt. Khai trương chi nhánh mới. Nó cho người giả gửi vòng hoa khai trương với cái tên là : phòng ban của chủ tịch nước. Rồi nổ người cấp cao trong cty là tá trong quân đội. Kaka hên là vtv điều tra ra. K thì quá trời người bị lừa rồi
Mô hình tiên tiến cái mốc xì. Đa cấp chỉ có 1% thành phần chóp bu của hệ thống có lợi nhuận thôi nha, còn 99% mất tiền và thời gian. Cần thông tin thì gu-gồ thêm nha. Cái thằng Amway làm đủ thứ trò, đấm ngực thùm thụp tự xưng là cty đa cấp tiên tiến nhất, cuối cùng cùng cũng hiện nguyên hình khi gom cả trăm cả ngàn con người ta vào một cái phòng bật máy lạnh mát rượi với một cái màn hình to đùng, nước uống miễn phí. Sau đó bắt đầu thuyết trình về các sản phẩm của bổn hãng, điển hình như thực phẩm chức năng trị được bá bệnh, kể cả các loại bệnh lâu năm mà giấu, kem đánh răng thì chỉ cần phọt ra 01 hạt bé như hạt đậu là có thể đánh ra nguyên họng bọt kem, dầu gội mật ong không độc thơm lâu, bảo vệ da đầu... bla bla bla... Nói trong 03 bữa liên tiếp là dân chúng đua nhau móc hầu bao ra mua sản phẩm với giá đặc biệt dành cho đại lý (mang hàm nghĩa rằng bọn dân đen tụi bay xài xong thấy tốt thì có thể mua về bán kiếm lời).
BX mình cũng bị dính cây kem đánh răng của AW nè, thấy đứa bạn nó nói cây kem đánh răng sạch lắm, nó mua của bạn nó 150k, bx thấy vậy cũng nhờ nó mua, lúc đầu mình tưởng là kem US hay pháp gì đó, ai dè lúc mang về nhà thì mới biết là của AW, không lẽ mình chê thì tội nghiệp bx cho nên cũng ráng xài, nhưng mình xài thử được 3 ngày thì đành phải dùng cây Aquafresh vì cây AW mình không thể xài được.
Chẹp, nếu nhớ không lầm thì giá cây kem này là 132k dành cho đại lý mua về bán kiếm lời. Còn mún làm đại lý của nó hả, bỏ ra 8tr mua sản phẩm là xong ngay, mua xong được phát cho nguyên cái catalogue hoành tráng để dễ bề chào hàng. Y chang hình thức của tụi Orif... lúc trước.
cây kem đánh răng trong siêu thị vài chục k so vớ đa cấp cả trăm k bạn sẽ chọn loại nào, cũng là kem đánh răng thôi khác nhau mịa gì mà giá mắc gấp mấy lần? Chắc mắc đánh xong mọc thêm vài cái răng nữa