Lang thang trên blog tình cờ đọc được bài viết này...suy nghĩ rất nhiều sao thấy mình hạnh phúc quá.Sao xã hội có những người xấu xa đến thế.Hãy đọc và chia sẽ với bạn VY qua địa chỉ mail bên dưới. Đánh Cắp Tuổi Thơ
dài quá mà lại không dấu nữa.. trong suy nghĩ chưa bao giờ khinh thường nghề cave.. chủ đề này đã bàn nhiều bên vnexpress rồi!
hic hic...nếu đây là sự thật thì đúng là 1 bi kịch còn nếu là tiểu thuyết thì giống như " xin lỗi .." của TQ PS: nhức mắt quá chủ thớt ơi
ko dấu + dài => đọc ói mật luôn Đọc được 1 đoạn,cô gái này ko nói cho người khác biết chỉ vì nghĩ học ko tin mình.
Thành quả của Copy và Paste... Anh em mỗi người comment 1 cái mà kèm theo 1 cái quote nữa thì nó dài mút mùa Lệ Thủy...
anh em oi cố gắng mà đọc để cảm thông và chia sẽ với cô gái này, Bạn ơi hãy cố lên vươt qua chính mình nhé.Mình nghĩ bây giờ bạn đã lớn rồi,bạn có thể kiếm 1 vịêc gì đó để làm và thuê nhà trọ để ở,nếu bạn có điều kiện bạn có thể mang mẹ nuôi của mình về nuôi dưỡng và chăm sóc cho bà.chúc ban luôn vui vẽ và hạnh phúc nhé