Chẳng qua là vừa rồi có 1 số tiền ngu phải trả 1 cái hơi ức chế với 1 người mình từng coi là anh em rất thân... Trc đó có đi chơi chung với bạn của nó về quê nó... Bạn nó dẫn theo cả gia đình hoành tráng nah65u nhẹt này nọ...Sáng ra bắt e trả tiền ks dùm vì "bạn anh xuống chơi mà anh để ngta trả kì lắm, em có tiền trả luôn đi ha" . Tính mình thì cũng đau tiền lắm nhưng nghĩ chơi với nhau mà nên đánh mắt đưa chân. Số tiền đó coi như im vì trc đó trên tp mình cũng có thiếu tiền nó tầm 1tr để đóng tiền thi tốt nghiệp bên KHXHNV. Giờ nó đòi nheo nhéo số tiền đó mà k nghĩ gì tới cái tiền nó kêu mình trả dưới quê nó vì nó cho rằng "tiền ăn nhậu của nhiều ng chứ k riêng gì nó soa tính vô tiền nó đc" - Mình thì ghét lầu nhầu chứ nếu k thì cũng k muốn trả. Ức chế là 1 phần, nó đang ở dưới quê cứ suốt ngày nt eo éo "em gửi tiền cho anh". Mình mới ra trường đang ở nhà ba nuôi chờ xin việc vô chỗ ba mình sắp đặt nên tiền tuần có 500k/tuần. Tính hỏi anh em nào có biết chỗ hỗ trợ vay nóng hay vay đứng gì chỉ mình với mình mượn trả nó rồi nhịn ăn nhịn mặc nửa tháng 1 tháng trả sau cho nó lành... Mình chỉ mượn ít nên có thể lãi hơi cao 1 tí thì mình vẫn có thể okie... nhưng trong mức chịu nổi thôi à. Chưa ra đời k rành ba cái này cho lắm nên lên đây hỏi mọi ng có chỉ bảo mình đc k? Mình thì hộ khẩu chứng minh xe cộ có đủ hết à. Mong mọi ng có thể hiểu và chia sẻ với mình mình cám ơn nhìu!
túm váy là bạn mún vay tiền ? đọc ko hỉu cho lắm . bạn chưa đi làm thì lấy nguồn thu nhập ở đâu mà trả cho người ta, trong khi tiền gia đình cho tiêu xài thì ko thể gọi là thu nhập cố định được. Giả chăng có đồ đạc gì cầm cố thì được, nhưng if vậy thì ra tiệm cầm đồ cho nó nhanh, chất xám học DH của bạn chắc cũng đủ suy nghĩ ra việc này mà, right ?
có 1 tr thì mình nhịn ăn nhịn mặc cũng đc thôi chứ đâu có gì... chất xám đại học k có liên quan gì ở đây thì phải?! Vì mình k muốn đôi co vói những ng k biết điều thôi bro ah! Mình nhắm trả đc thì mình mới dám đi mượn.
500k/tuần... cầm cái dt r trả cho thằng bạn, ráng tiết kiệm chừng vài tuần đến 1-2 tháng là dư tiền chuộc lại rồi
uhm... chắc mình ra tiệm cầm đồ hỏi thử quá... đt mình xài có cái bb 8230 à... k biết là đc bao nhiêu :| Mình là muốn im luôn coi nó ra sao... Mà làm vậy nó đi nói xấu mình lại chả phải mất công thanh mnh giải thi1hc sao... Chán lắm! Xã hội giờ nhiều ng rất tốt... mà nhiều ng trời ơi đất hỡi ngán ghê
hôm qua ức chế quá các bác ạ... em xác con mẹ nó định là qđek trả luôn! Cái thứ bấu vớ ng ta lại còn hành xử mất dạy... Ức lắm! Đúng là pphai3 chọn bạn mà chơi!
thôi, mình giải quyết xong với nó rồi... Dù sao cũng bải ngửa cho nó hiểu chẳng pahi3 mình ngịa à vì mình k phải kiểu bòn rút bạn bè như thế cám ơn bạn chia sẻ!
tại sao ko hỏi thẳng là còn tiền phòng KS lúc trc em thanh toán anh cũng chưa đưa lại cho em, vậy là huề