Tìm kiếm bài viết theo id

Giúp e với........

Discussion in 'Chuyện trò' started by virus110, May 12, 2009.

ID Topic : 917249
Ngày đăng:
May 12, 2009 at 10:18 PM
  1. virus110 Thành Viên Cấp 2

    Joined:
    Apr 3, 2008
    Tuổi tham gia:
    17
    Messages:
    263
    Chỉ là 1 câu hỏi vu vơ nhưng thật sự đối với mình nó mang 1 ý nghĩa zì đó thật đăc biệt:Mưa và Tuyết mình thật sự thik zì hơn?
    Tưởng chừng câu trả lời sẽ đơn giản nếu ko phải tuyết thì là mưa,chỉ vậy thui mà sao với mình thật sự chẳng có câu trả lời nào làm mình vừa ý cảGiúp e với.........
    Với mưa mình có cảm giác mình là chính mình,có thể nói và chia sẻ mọi thứ vì mình biết mưa sẽ chăng bao giờ từ chối nghe mình nói....với mình mưa thật tuyệt.Mặc dù có đôi lúc hơi ồn ào 1 chút nhưng thật sự với mình đó lại là những lúc bình yên nhất,giá có thể nghe mưa '' ồn ào'' như lúc xưa thì hay biết mấy....Mưa có đôi lúc thất thường và cứng đầu nhưng mình thik tính cách ấy Giúp e với........ - 1,mưa có thể rất cứng đầu và mạnh mẽ nhưng nếu tìm hiểu bạn sẽ thấy mưa thật sự là rất nhạy cảm và dịu dàng,Đó là all những zì mình cảm nhận về mưa ko nhìu lắm nhưng thật sự mình rất vui vì trong mình mưa có 1 ý nghĩa rất là đặc biệt.Đã lâu chưa đc gặp mưa và nghe tiếng mưa( có lẽ sg ít mưa thì phải) nhưng khi bớt chợt gặp lại cảm giác vẫn y ngày đầu biết mưaGiúp e với........ - 2.Mưa làm mắt mình ướt nhưng mình rất cảm ơn mưa vì nhờ có mưa mà mình hiểu đc hạnh phúc ko nhất thiết là phải cườiNếu đc mình mong all những ngày còn lại của cuộc đời có mưa bên cạnh.Mình thik mưa ko vì 1 lý do zì cả nên sẽ chẳng có lý zì để mình ghét mưa cả...với mình mưa sẽ mãi mãi như ngày đầu mình gặp mưa
    Tuyết lại khác,có thể mình bị ấn tượng bởi màu sắc và sự thanh khiết của tuyết.Nhưng mình hiểu đó ko phải là cảm giâc nhất thời,ko thể ngày 1 ngày 2 mà có thể quên được.Nếu phải dùng từ ngữ để diễn đạt tâm trạng lúc đó chỉ có thể là'' tình yêu sét đánh'' chuẩn ko cần chỉnhGiúp e với........ - 3.Ko phải bề ngoài, ko phải ấn tượng ban đầu làm mình có cảm giác thinh thik tuyết mà thật sự tuyết mang lại cho mình cảm giác mới mẻ và đặc biệt yên bình,mọi cảm giác mệt mỏi khó khăn dường như tan biến......Tuyết có vẻ rất mong manh và dễ tan chảy nhưng thật sự bên trong lại ẩn chứa 1 sức mạnh vô cùng lớn lao và kiên cường hơn mọi người tưởng...mình khâm phục tuyết lắm lắmGiúp e với........ - 4.Mình chưa hiểu nhiều về tuyết lắm nhưng tuyết t rong suy nghĩ của mình thật trong sáng và dịu dàng...ko biết từ bao giờ tuyết đã chiếm 1 khoảng rất lớn trong tâm trí của mình....mong mọi điều tốt lành sẽ đến với tuyếtGiúp e với........ - 5
    Mình nói ra những suy nghĩ này ko phải muốn tìm câu trả lời mà chỉ mong nói ra đc những điều trong lòng sẽ giúp mình hiểu đc đâu mới thật sự là tình cảm chân thật của mình,đâu là điều mà mình thật sự mong muốn.............liệu time có trả lời đc cho mọi câu hỏi
     

Tình hình diễn đàn

Total: 700 (members: 0, guests: 687, robots: 13)