Tình hình là còn mấy tháng nữa e sẽ rời xa tổ quốc quê nhà đi định cư nước Mỹ , huhu , ko muốn chút nào nhưng mà nghĩ xa xa cho tương lai này kia nên dặn lòng phải ra đi . Còn mấy tháng cuối , muốn đi chơi này kia cho có kỉ niệm với lại vui vẻ này nọ , ko muốn suốt ngày ở nhà ũ rủ chờ ngày lên đường . ACE nào có cao kiến đi đâu chơi làm gì hay tưng bừng ở đâu để mai mốt đi rồi hông tiếc vì là ng VN mà chưa biết hông ????^^ Với lại một phần là đi rồi sắp xa ng iu nên cũng mún đi chơi ăn uống này nọ cho có kỉ niệm , mai mốt mún rồi hôn có đc , hic hic . Lần này đi là đi lun 1 lèo mí năm lận , bùn quá , huhu !!!!! p/s : mấy anh 5s hay có dzu. chỉ đi ks , e miễn nhiễm với vụ nì nên khỏi chỉ e nhoa , thanh kiu !
trời, có tương lai gì mà đi hả chị? ko có gì sướng bằng có tiền ở VN,để buồn thì qua đó chơi vài tháng rồi về...buồn nữa thì đi khắp các nước... nhà bác hai em cũng ráng gả 2 chị gái đầu cho vk mỹ, mà e ko hiểu để làm gì. Qua đó chị nào cũng than khổ than buồn, trong khi nhà ở Vn giàu nứt, thích gì có đó, dư sức sang Mỹ chơi đỡ buồn rồi về....haizzz
Cuôc vui nào rồi cũng phải tàn, bạn sang mỹ là chuẩn bị cho 1 tươi lai tươi đẹp đó, khi nào thành đạt rồi về VN sinh sông có j đâu
đi mỹ để kiếm tiền, mặt khác tốt cho tương lai và cuộc sống của mình. sau này về vn cũng muộn nhưng đi thì cũng buồn thật, có cần mình tiễn bạn lên đường ko
hic mìn đâu có mún đi nhưng cả nhà đi hết , đoàn tụ gia đình mấy chục ng bên bển , mìn ko đi ở lại với ai =.= , với lại ko mê gì nước mỹ hết nhưng mờ nghĩ là wa đó đc học này nọ thui , tương lai là ở chổ đó ó , hic hic
mìn đâu có phải đi chơi mà bị gia đình lũ lượt đi hết rồi , mấy chục ng wa bển , tình thế éo le nó nhu6 vậy chứ , huhu khóc mún cạn kiệt lun mà đấu tranh có đc đâu , phải mà ở đây có ng rước sớm sớm là đâu phải ra đi
Bạn có người thân nhiều bên đó là tốt rồi ^^, bạn hãy cố gắng nha, từ từ cũng sẽ wen ah ,qua đó sau nay tương lai sẽ tốt hơn^^,chúc bạn thành công
ăn chơi tới bến luôn đi em, trước khi đi tung ra gói kích cầu kích thích kinh tế cho Tổ quốc thân yêu vượt qua khủng hoảng đi làm 1 tour xuyên Việt rồi quay lại SG cắn lak, đập đá, chơi ke, hút thuốc phiện, chích xì ke, hít heroin, đua xe, ...
đi với người iu ra biển 1 chuyến đi bạn.vừa lãng mạn,không khí mát mẻ,qua đêm bảo đảm nhớ hoài với người iu
..theo mình nghĩ,quãng time này bạn dành cho bạn bè nhiều ti,nhất là ng iu.xa mặt cách lòng,a chỉ nói kinh nghiệm bản thân a vậy thôi,cố gắng dành time cho nhau càng nhiều càng tốt để bớt phải nhớ nhung,suy nghĩ những chuyện chưa làm.đi chơi riêng với bf xuyên việt cũng được,bên cạnh đó cố gắng tạo niềm tin ở nhau nếu 2 bạn iu nhau thực sự.chúc bạn thành công.
làm 1 quả phượt bằng xe máy từ Nam ra Bắc cùng người yêu là để đời luôn hehe, nếu muốn đông vui thì rủ thêm vài người bạn đi cùng cho có thêm cạ.
wa đó đc học này nọ thui , tương lai là ở chổ đó ó thì vấn đề là chỗ đó đó,wa xong lụm cái bằng về VN làm hix,lấy dc visa chưa ? tháng 11 này đi phỏng vấn,run quá
100% người việt nam khi đươc hỏi ai cũng bảo không thích qua US định cư. Nhưng cũng 100% số người này sau thời gian 6 tháng ở US thì không ai muốn về VN
100%? Tự tin kết luận dữ. Tui chỉ thấy VN mình là dễ sống thôi. Hồi trước tui cũng nghĩ là nếu đem mình ra nước ngoài sống chắc mình sẽ đi luôn, nhưng đi nhiều nước rồi thấy ở VN vẫn sướng nhất. Bởi vậy nhất định sẽ quay về sau khi hết HĐ.