Tình hình là em kết một em ở trong lớp,em học trung cấp 3 năm ở Nguyễn Tất Thành quận 4,em kia hoc dược,giờ đang học văn hóa thì học chung,lúc đầu học một lớp đông,em cũng thấy em ấy mà ko quan tâm,sang hk2 thì chia ra làm 2 lớp,em ngồi gần cô ấy,em này sinh năm 90,22 tuổi cùng tuổi với em,nhà ở quận 7 chung với em,mà khổ nổi đã trầm tính,lại ít nói:tire:lại hay nghiêm túc,nhát gái,lại hay lập dị,thích yên tĩnh,hay action 1 mình,nhiều lúc em lại gần mà ko dám lại,nếu mà có nói chuyện sợ ấp a ấp úng,nếu có lại gần thì cũng kiếm cớ nói điện thoại lấy bình tĩnh rồi lại gầnudency:bữa kt em nó quay xuống xin giấy em,em lại ko có,có em cũng cho mà kiếm cơ hội nói chuyện.Tại sao ông trời cho em cái khoản rành vi tính mà lấy của em khoản gái gú chứ.Ko lẽ cả đời như vậy hoài.Em nghe nói,nói chuyện với gái phải hài hước,và chọc cười,em thì tinh nghiêm túc,,có cà rỡn thì được,hài hước thì ko có khiếu,ngồi yên cũng ko phải là cách,cho nên em kêu thằng bạn kêu nó chọc vuiem nó,em thấy em nó cười,em sợ chọc mất thần tượng.Nói chung tính em và vui vẻ hòa đồng thì sẽ lắm em theo,mà muốn sửa giờ cũng khó,ăn vô máu rồi,giờ chỉ có nước tẩy nảo hoặc thay máu thì được.Anh em vào tư vấn chia sẽ cho thằng em cái nào Em viết tiếp nè:hồi chiều em đi học,em ngồi sau lưng cô ấy,lúc đầu em im re,ko nói gì hết,mãi đến hết giờ em làm liều lại hỏi:lấy cớ là thằng bạn em hay chở nó đi,nó quê bà rịa,nó về quê từ 30-4 đến mãi hôm nay mới lên,do dưới đó mưa dữ quá cho nên hôm nay nó mới lên,em nó hỏi là có mang đồ biển,hải sảnko vì trước đó em nó nói với thằng bạn em là về dưới nhớ mang đồ dưới đó ở dưới đó lên, ,em nói ko biết,em hỏi thêm là nhà ở khúc nào,em nó trả lời nhà ở lotte quận 7,em nói nhà em ở cầu phú mỹ,em nó hỏi đi đường nào về:cầu kênh tẻ,hay cầu tuân thuận,em nói cầu kênh tẻ ,em nó nói có gì về chung,sau em đi lấy xe chờ tí mà chưa thấy em nó ra,em về trước luôn,em thì không giống mấy thằng hay chọc em nó,em thì ngồi yên,chứng tỏ đàng hoàng ,nghiêm túc,ít nói cũng lợi thế,em nó thấy hiền hiền ko giống mấy thằng bô lô bô la được cái miệng là giỏi,em thấy chiều nay em làm liều vậy là ok rồi(đối với em là liều,con người khác thì ko)bệnh nhát gái mà anh em thông cảm,mấy anh em nhát gái phải dùng từ liều mới đúng.Từ từ rồi em làm quen tiếp,cứ từ từ giờ lạm bạn cái đã rồi tính tiếp,ko em nó bỏ chạy.Anh em vào đây đọc tiếp và cho ý kiến cái
làm ngược lại những gì mình làm ... muốn thay đổi thì phải thay đổi chứ suốt ngày tính em này nọ vậy sao đổi ?
Nhà quận 7 hã, tui cũng q7 đưa địa chỉ em đó cho mình đi, mình hẹn ra uống c/f rủ bạn đi lun. - Ồ Nga hả, dạo này lâu quá ko gặp, ko biết Nga có còn nhớ đến tui ko? Sao hôm nay nhìn Nga thiệt là nóng bỏng. - Oh!!! Em xin lỗi em ko phài là Nga, nhưng mà cám ơn anh đã khen em nhiều quá. - Ồ vậy à, em ko phải là Nga sao? Cho anh xin lỗi nhé vì anh đã làm phiền. - Dạ ko sao, chúng ta có thể nói chuyện. Vậy em đi hướng nào để anh chở đi cho tiện. Anh cũng đói rồi, em đã ăn gì chưa? Nếu mà em có rảnh thì mình cùng đi ăn trưa. Thế là em đồng ý.
ở trong lớp cứ sáp lại gần giả bộ hỏi giờ hay hôm qua có gặp một người mà sao giống quá nói cách nói chuyện vài câu, riết là ok bạn có sài yahoo, facebook j ko ? cho mình xin với. Có j có thể trao đổi bài tập với nhau. Hay là cho mình xin sdt đi lúc nào rảnh mời bạn đi uống nc dc ko. Nếu chịu đi uog nc là ok Chúc bạn thành công Cái j chứ ju đơn phương khổ lắm, khó chịu lắm
khu này quá rành, bác hỏi em nó rồi chụp tấm ảnh lên ae xem tướng nói hướng đi cho bác chứ hỏi chung chung khó trả lời lắm,tùy người ta áp dụng cach khác nhau. đưa số dt đây mình làm quen thử cho xem em nó ra sao ui pm bác hen:beauty:
[video=youtube_share;b6h2oqIuGak]http://youtu.be/b6h2oqIuGak[/video] Bắc cái thang, bắc cái thang lên hỏi cái ông trời, lấy tiền cho gái, có đòi dc ko
Ko bít làm qen gái là mất 1 nữa đời trai rồi bác Nếu ngồi gần gần nhau thì cứ lâu lâu qay qa mượn bút rồi ý qên mình có bút rồi :snicker: hay là lâu lâu nc với ai đó thì qay qa hỏi bạn ấy ĐÚNG KO :beat_shot: nói chung cứ chọc em nó cho tới khi nào e nó lên tiếng thì mình típ tục nc típ dc vài câu thì xin yahoo hay sdt gì đó p/s : e đến từ Hàm Tữ :beat_shot: nhưng mà e chỉ bác là cách e hay dùng :10: giờ thì hết cơ hội dùng rồi chúc bác may mắn.....lần tới
BOY : Em...m.... à... à.... A... anh... không có... tiền.... Em... có... có yêu anh... anh không? :too_sad: GIRL : BOY : Anh đã dùng toàn bộ tiền anh có để mua cái này rồi. GIRL : BOY : Anh chỉ đủ tiền mua có mỗi 1 cây súng thôi........ Nhưng anh được khuyến mãi một băng đạn lận. Em có yêu anh không?