Mình lập thread này là để tưởng nhớ tới cô Thanh Nga,người nghệ sỹ mà mình rất ái mộ,người được mệnh danh là "nữ hoàng sân khấu" của cải lương Miền Nam,người nghệ sỹ tài sắc vẹn toàn.Nhưng tiếc thay hồng nhan thì bạc mệnh ,mặc dù cô ra đi đã lâu nhưng giọng ca và hình ảnh của cô vẫn còn mãi trong lòng của người mộ điệu. Tiêu đề xin mạn phép đặt theo tên bài vọng cổ của chú Hữu Phước. "Tôi xin hát lên bài ca hoài tưởng Cho người tình chưa trọn tiếng yêu Tuy vòng tay ân ái đã trao dìu Nhưng bình minh đến đêm ngỡ ngàng về thực tại " [video=youtube;076OPDDZetU]http://www.youtube.com/watch?v=076OPDDZetU[/video] 31/7/1942-26/11/1978 Tiểu Sử Thanh Nga (Thanh Nga) Thanh Nga (1942-1978) là nghệ sĩ cải lương được coi là nổi tiếng nhất, tài sắc vẹn toàn nhất. Cô được mệnh danh là "nữ hoàng sân khấu". Tên thật: Juliette Nguyễn Thị Nga Sinh ngày: 31 tháng 7 năm 1942 Nơi sinh: Tây Ninh Nguyên quán: Tây Ninh Cha: Nguyễn Văn Lợi Mẹ: Nguyễn Thị Thơ (bà bầu Thơ, trưởng đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga nổi tiếng một thời) Tôn giáo: Phật giáo (pháp danh: Diệu Minh) Thanh Nga kết hôn hai lần, lần đầu với ông Nguyễn Minh Mẫn (sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng hòa), lần sau với ông Phạm Duy Lân (luật sư). Cô có 1 con trai (với ông Lân) là Phạm Duy Hà Linh (sinh 1973, nay là nghệ sĩ hài kịch). Gia đình cô còn có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Năm Nghĩa (cha dượng) Bảo Quốc (em cùng mẹ khác cha) Hữu Châu (con của nghệ sĩ Hữu Thìn, anh ruột của Thanh Nga) Cô bị ám sát cùng chồng ngày 26 tháng 11 năm 1978 tại Sài Gòn, được an táng tại nghĩa trang chùa. Source: Wikipedia Xin mời các bạn cùng nghe lại vài bản tân cổ của cô: [video=youtube;4oUErvx6-MQ]http://www.youtube.com/watch?v=4oUErvx6-MQ[/video] [video=youtube;i8EuLuSJyJU]http://www.youtube.com/watch?v=i8EuLuSJyJU[/video]
Trích đoạn vở "Tiếng trống Mê Linh" diễn chung với chú Thanh Sang [video=youtube;JCv3P-zokpA]http://www.youtube.com/watch?v=JCv3P-zokpA[/video]
Bác có gì mà khóc, được gặp Bác mỗi tháng là niềm hạnh phúc chết cmn luôn, tháng nào mà ko có Bác là kể như chết cmn đói ... cuối tháng rầu, đám cưới liên miên, ko có Bác đời em kể như dog ghẻ