Em làm gì dám dùng đồ sơn đâu bác, thứ nhất là ko có thời gian, thứ 2 là ko có xèng. Mấy chuyện toàn là nghe từ mấy lão già đú đởn đi về kể lại, mấy lão ấy có vắng cả tuần vợ cũng ko hỏi, tự do quá sướng
Phét! Bác làm Boss trong sân bay,trong tay sở hữu nguyên 1 dàn thứ phi toàn hotgirl TVHK mà dám nói chạy Grab.Ko like nhé!
Bác nói quá tội em lắm, chẳng qua là do dừng xe đón khách bên ngoài rồi rãnh rổi ba xạo nhiều chuyện với mấy ông chạy chung, thêm vào đó lúc chở khách thì dò hỏi thêm nên biết chứ có hay gì đâu bác.
Phát hiện cơ sở sản xuất giấm bằng axit và nước lạnh Khoảng 13 giờ ngày 23-1, các trinh sát Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế Công an TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) bắt quả tang bà Đặng Thị Mùa (1964, trú nhà số 26, đường Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi đang dùng axit và nước lạnh sản xuất giấm. Cảnh sát kinh tế làm việc với vợ chồng bà Mùa. Cơ sở làm giấm giả này không có giấy phép kinh doanh, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc các loại phụ gia... Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, bà Mùa lén lút dùng nhà cha ruột mình ở số 26, đường Phan Đình Phùng để hoạt động. Vụ việc đang được Cảnh sát kinh tế Công an TP Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ. V.N
Haiz, đã hơn 30 năm rồi em có biết Tết quê là gì đâu. Em toàn ăn Tết ở Sài Gòn. À, năm ngoái cũng được hưởng cảm giác bắt xe về nhà ăn Tết. Em đi công tác miền Tây đến 25 mới được về, ra lộ bắt xe về Sài gòn. Ngồi xe ngắm bà con miền Tây đón Tết cũng khá vui.