Năm nay anh chị sẽ lì xì cho con cháu bao nhiêu ? Mình là mình tạch hết , đứa nào ngoan thì mình lì xì mừng tuổi . Còn vài đứa mà ba mẹ không biết dạy con , nói thằng ra là mất dạy , con nít con cháu trong nhà mà bố láo , nhìn cái bao lì xì , xé toạt ra, vậy thì xin lỗi cháu nhé ...... 1 cục kẹo mừng tuổi cháu thôi . Hi vọng mọi người cùng nhau dạy lại con cháu về văn hóa Tết . Riết nhìn mấy đứa nhỏ mà sợ quá
Em có tổng cộng hơn 20 đứa cháu họ hàng gần. Đứa nhỏ thì lì xì 200k . Được 2 3 đứa lớn thì xem xem tuổi em nên miễn
Có cái nhìn sai trái nhé! cây nào trái ấy, đừng can thiệp vào nội bộ người khác khi mình chưa có kinh ngiệm từng trải qua. Giờ có lì xì hay không mà thôi
Tôi can thiệp hồi nào vậy anh trẻ ??? Cây thì tùy thuộc vào phân vào đất vào người chắm sóc . Làm gì có chuyện chỉ đơn giản cây nào trái ấy .
mà thậm chí .... cùng 1 cây còn có trái to , trái nhỏ , trái đẹp trái xấu , trái ngọt trái chua . Nhìn đời như vậy mà phán người khác nhìn sai .....
Đúng là trẻ em bi giờ ít tôn trọng người lớn, không còn lễ phép như xưa, lì xì ít thì xầm xì...ngay tại chỗ. nhưng việc lì xì là để lấy may, không ít thì nhiều tạo niềm vui ngày tết cũng là điều nên làm. Dư dả thì lì xì tiền, ít tuổi thì lì xì đồ chơi kẹo bánh, xồn xồn tuổi thì cái vé số cầu may cũng OK.
vãi, lì xì hay không là do thým, đi xét vấn đề ngoan hay không thì tội tụi nhỏ biết gì đâu. chưa chắc mấy đứa ngoan mai này nó lớn mà không đi ăn cướp...nhiều cháu cứ lì xì 20k cho con cháu nó vui, đặt nặng tiền lì xì quá làm hư lớp nhỏ...
Đúng . Bác nói đúng lắm. Cây thì tùy vào phân và đất. Nhưng đời thì k bít trước chuyện gì đâu. Con trẻ mỗi giai đoạn mỗi khác. Lúc nhỏ ngoan hết từ chê, đến thanh niên thì ăn chơi tứ đổ tường. Ăn chơi đua gia đình. Dạy là dạy, nhưng đôi khi còn do chính bản thân nó nữa. Còn về vụ lì xì. Thương thì lì xì đẹp theo điều kiện của mình. K thương thì lì xì lấy lộc. Mấy cháu còn nhỏ, chả có gì để mà trách móc hay phân xử cả