Chuyện xảy ra từ tối qua nhưng tới giờ em vẫn còn chết khiếp,chưa hoàn hồn các bác ạ ...Tối qua em thức khuya để cài mấy cái game mới download được cho tiệm net của em ở dưới đất với lầu 1,(em ngủ lầu 2),cài đâu đến tầm 3h rưỡi 4h gì đấy thì xong,em tắt hết máy chủ,máy con,máy tính tiền xong xuôi hết thì lên lầu ngủ.lúc đi lên lầu 1 thì thấy mình chưa tắt 2 cái switch trong 2 cái phòng ở lầu 1 nên tạt vào tắt luôn.lầu 1 của tiệm net em có 2 phòng,phòng ngoài lên cầu thang là thấy ngay,vào cái phòng đó đi qua cánh cửa là tới phòng trong.chuyện xảy ra tại đây. lúc em đang với tay rút nguồn cái switch ở phòng ngoài thì bổng dưng em nghe tiếng rồ rồ của cpu khá to phát ra bên phòng trong,em bắt đầu chột dạ rồi đó,chẳng lẽ trong phòng có cái máy nào tự nhiên mở lên ? em tự chấn an mình chắc là lúc tối khách chơi xong mình chưa tắt máy nhưng nghĩ đến đó em lại thấy bấn loạn nữa,máy mở lên sao mình ngồi máy chủ cài game tối giờ không thấy nó báo avaiable (mấy bác ra tiệm net nào sử dụng phần mềm tính tiền csm chắc biết,lúc mở mấy lên nó nhảy màn hình đỏ quảng cáo của csm,lúc đó thì trên máy chủ báo là máy đó avaiable,phải đợi người canh máy mở lên thì các bác mới sử dụng được),mà lúc nãy mình vào đâu có nghe,thôi kệ mẹ cứ vào trong xem sao.em là em từ nhỏ tới giờ chưa thấy ma bao giờ nhưng cũng coi phim kinh dị nhiều quá nên thấy bóng tối cũng hay tưởng tượng này nọ lắm. Mở cửa vào phòng ló đầu nhìn vào thì em thấy có cái máy đang mở thật,em nghĩ trong lòng thôi thì vào tắt máy rút switch rồi đua thôi,ai làm gì được mình (mẹ nó,sao lúc thiết kế để cái switch tuốt trong góc trong cùng).Nghĩ sao làm vậy nhưng có những chuyện em không lường được,vừa bước vào phòng được vài bước thì em thấy kì kì,trước đó em đang đứng trong một không gian vắng lặng nhưng vẫn có tiếng xe chạy thoáng thoáng ngoài đường và tiếng rồ rồ của cái cpu còn đang chạy trong phòng nhưng giờ thì hoàn toàn im bặt (mà con đường Nguyễn Chí Thanh tiệm em làm lúc nào chẳng có gà chạy xe chạy qua chạy lại),em chột dạ bước nhanh về cái máy đang mở bấm nút power tắt máy,máy tắt đi thì tiếng rồ rồ đó cũng không còn,không gian vắng lặng,em cũng bớt sợ bước tiếp về phía cái switch trong góc để rút nguồn nó ra luôn nhưng vừa rút nguồn cái switch đó ra thì tiếng rồ rồ từ cái máy hồi nãy lại phát lên,em điếng người quay lại thì thấy máy đó nó lại tự mở lên nữa.em lúc đó mặc dù nỗi hết cả da gà da vịt lên nhưng vẫn lấy can đảm chạy lại cái máy đó bấm nút power 1 lần nữa để tắt máy,tắt máy xong em cố gắng đứng lại vài giây để kiểm tra xem,nó có tự động mở lên nữa không thì không thấy động tịnh gì hết,lắng nghe trong im lặng để chắc chắn cái quạt cpu chết tiệt này ngừng hẳn luôn không mở lên nữa em mới quay lưng lên phòng,vừa mở cửa bước ra thì cái máy ma quỷ đó lại tự mở lên nữa,thôi rồi em tự hiểu luôn,em lao ra phòng ngoài mở đèn lên nhưng nguyên dãy đèn chẳng có cái nào mở lên được,hoảng loạn em bỏ chạy lên phòng ngủ chui vào giường trùm mền kín mít lúc nào không hay thì bổng dưng có bàn tay sờ sờ người em rồi kéo mền em xuống nữa....lúc đó em là em ku dái lên mây,tưởng xong đời mẹ nó rồi,nhưng mà hóa ra là vợ em kéo mền em xuống các bác ạ. vợ em hỏi chuyện gì thì em kể y chang những gì nãy giờ em kể với các bác,vợ em không tin cứ tưởng em đùa bắt em dẫn xuống xem...em tức quá dẫn vợ xuống lầu 1 xem thì kì lạ nguyên dàn đèn lúc nãy em mở sáng choang và cái máy trong phòng cũng tắt từ lúc nào giống như chưa bao giờ mở.vợ em cũng hơi sợ theo em,vì trước giờ em đùa giỡn kiểu gì chứ không bao giờ đụng tới ma quỷ và lúc đó mặt em cũng cắt không còn giọt máu nữa.vợ em nhìn em cũng chẳng biết nói gì,tắt hết đèn đóm hai vợ chồng dẫn nhau lên phòng nằm nói chuyện cả đêm cũng chẳng đâu ra đâu vì đó giờ chưa gặp chuyện này bao giờ Sáng....Em là cả đêm qua không ngủ rồi,giờ buồn ngủ muốn chết mà không ngủ được phải canh xe vì chú giữ xe em bị tai nạn không đi làm được,tranh thủ lên kể cho các bác biết xem sao.Trưa nay em nhờ bà chị vợ có có tu đạo trong chùa qua cúng kiến rồi từ từ tính tiếp,mấy bác có cao kiến gì thì chỉ em với nhé,để vậy nó phá em hoài chắc em chết mất
nghe hơi ghê,nhưng xét về mặt kỹ thuật,nhìu khi cái máy bị lỗi rồi sao?còn đèn ko lên do chuột yếu .... >< mặc dù nói vậy,nhưng em nghe cũng sợ Em cũng đang làm net bên bình thạnh bác ợ ><
bình thường thôi bạn, ks 4 sao mà con có ma nhé, bị 1 lần ko dám bước vào đó lần thứ 2. ks tên nam đế thì phải nằm ngay bùng binh thánh gióng q1 lun nha, vào đó ngủ qua đêm thì khoảng 3h sáng nghe tiếng trong nhà tắm rành rạch, tiếng như lấy cái đồ múc nước tắm gỏ xuống gạch men vậy, nghe rõ ràng ko hề mớ ngủ vì đang ấy ấy mà, vãi hàng, rồi tự nhiên tiếng chuông dt reo lên mà cầm dt lên ko thấy số nào hết,củng ko có báo thức lun nha, thay đồ về gấp khoi ấy ấy nữa
đan ông con trai gi mà nhát quá,nha ngay trung tam thanh pho nua chu,mình đã từng vô nghĩa địa ở nhà bè thay 2 thằng nhóc cứ lấp la lấp ló,mình tưởng gì lạ chạy nhanh lại coi thì ko thấy ai,chỉ có 3 cái mộ nhỏ xíu của 3 đứa trẻ chết năm 94 hưởng dương 10 tuổi,vậy mà xong vẫn cứ đi hết con đường mòn để qua hẻm Chùa Lá ra đường lớn đi về,lúc đó đi ngang dừa nước gió thổi nghe xào xạt ghê lắm kìa,ma thay co sao đâu,gặp ma giết ma gặp quỷ giết quỷ,gặp ma nữ hiếp lun mình chỉ ngán Ma Đè thôi,rất mệt và hoảng loạn
tội nghiệp con vợ chú, nó tính kéo mền ra đòi .......,bị chú nhát làm nó mất hứng mịa rồi.Bi kịch gia đình là đây
Nếu là ma bình thường thì ko tác động tới đồ vật mạnh như thế đâu a zai a zai gặp thứ dữ loại dữ dằn dện rồi đó giờ a zai down mấy bản chú đại bi của mấy thầy sư tụng(tiếng phạn càng tốt) rồi tối ngủ bật lên or bật cả ngày cũng dc và a zai nên học thuộc nó và đọc trước khi ngủ :smile:còn nếu ko hết nữa là mệt mỏi lắm đó vì khi ấy "bạn ấy" đã là trùm:beat_brick:
Pác đã ở cái tiệm này đc bao lâu rồi. Ở lâu như vậy mà tới giờ mới gặp tình huống này thì lạ thật, chắc ban ngày đã đắt tội với ai rồi (hành động hoặc lời nói gì đó)
Lại 1 topic hot của pro nhỉ? mới rồi cũng thấy pro có topic bắt tên trộm người làm cũng hot lắm thì phải? :sweat:
Chủ thớt là đàn ông nhát như thỏ đế, vậy mà cũng cưới đc vợ, sao làm trụ cột trong gia đình hả trời!ma cỏ gặp người còn sợ đằng nayfthif ngược lai!