ở đây k biết có ae nào bị mắt cá chân k nhỉ ? em đang tính viết 1 bài review về cách chữa trị mắt cá chân vừa áp dụng cho ba của em và đã thành công ngoài mong đợi, và đặc biệt là k tốn nhiều chi phí, k chảy máu 1 điều lưu ý nữa là cái mắt cá chân của ba em thuộc dạng trùm luôn nha ae, ba em bị từ hồi còn trẻ 20 mấy tuổi mà đến bây giờ 53 tuổi ba em mới chữa trị, tính ra tuổi đời của cục mắt cá chân còn lớn hơn tuổi của em nữa tính viết bài review chia sẻ mà k biết có ae nào ủng hộ k, chứ viết cho đã k có người đọc thì buồn lắm @@
Có tinh thần chia sẻ thì anh em ủng hộ thôi. P/s: edit lại chữ 3 em thành chữ "ba của em" hoặc "papa" đi bạn. Đọc dễ hiểu nhầm.
thanks bro đã nhắc nhở, đã edit chứ bạn nghĩ thử xem viết cho đã k ai đọc k ai cmt giống như mình tự biên tự diễn vậy >.<
lấy củ hành ta giã nát, trước khi ngủ rửa chân sạch, sau đó buộc vào, lấy vải sạch quấn chân, ngủ tới sáng. vài ngày là hết
theo em thì mắt cá nhân của bác ấy là khi chân mình bị thương gì đó rồi có 1 hạt cát hay bụi gì đó dính vào rồi các chất phản dịch trong cơ thể nó vây lấy hạt bụi đó tạo thành cái mắt cá, dần dần thành cái mắt cá. mình bị 1 lần, nhờ trạm y tế mổ ra thấy 1 cục trong trong như cái mắt cá, chắc vậy nên kêu là mắt cá, papa của bác chủ bị lâu năm chắc là mắt cá to lắm nhỉ
nó như vậy nè mấy bác, nếu mắt cá to thì khi đi sẽ rất đau và thốn vì mắt cá sẽ đè vào các dây thần kinh dưới lòng bàn chân lúc di chuyển
đây gọi là cồi cá. Thầy mình dậy là do khi đi chân không, bàn chân ta vô tình dẫm vật nhọn , nếu không gỡ ra thì vật ngọn đó sẽ nằm trong thịt của chân , từ đó hình thành lên mũ, chèn ép các dây thần kinh dưới lòng bàn chân, khiến cho ta cảm thấy đau buốt khi đi lại. May mà bố của bạn không bị ở gót chân như mình :'( đau không tả nổi
dân gian gọi là mụt cóc, có tiền thì ra bv nó rạch lấy ra tốn vài chục ngàn chả có gì hay ho, tưởng đá bóng hay làm nặng bị trật mắt cá. Dân gian thì thiếu gì cách để chữa
lam cach nao te bro? chỉ với, bà nhạc ở nhà cũng bị, mà không dám đi mổ vì lớn tuổi rồi, có cách dân gian thì xin chỉ với..... xin thành thật cảm ơn...
Trước mình bị ở gót chân, đi bác sĩ rạch 1 đường rồi lấy hết ra, sau đó băng bó lại chờ tới lúc hết thôi. Zậy chứ thời gian sau đi đá banh lâu lâu vẫn thấy nhói, vài năm sau mới hết hoàn toàn đó mấy bác.
cũng có người gọi là mụn cóc, người thì gọi là mắt cá, cứ hiểu đơn giản là nó như 1 cục chai vậy nhưng nó hình thành bên trong thịt chứ k phải như chai tay bên ngoài, lâu ngày hình thành to thì sẽ chèn ép các dây thần kinh, nếu mà nó ở dưới lòng bàn chân thì khi đi lại sẽ rất thốn và đau
ba mình đã từng đi bệnh viện đa khoa mổ 1 lần, nhưng vài năm sau thì nó tái phát vì cái gốc của nó ở sâu bên trong, nếu bác sĩ k lấy kĩ sạch gốc thì nó vẫn sẽ hình thành tiếp
để mai em rảnh em sẽ viết, có hình ảnh kèm theo để tăng tính thuyết phục, chứ nói khơi khơi sợ mọi người k tin, dân gian thì có nhiều cách lắm nhưng đa số mọi người toàn nói sơ quá, k có quá trình vs hình ảnh nên ít ai dám làm theo vì tính phiêu lưu của nó nói sơ quá trình là : thời gian chữa trị tầm 40 ngày, trong quá trình đó đi lại bình thường k phải nằm ở nhà hay gì hết, nói chung là sinh hoạt bình thường chi phí trong suốt quá trình chữa trị: chắc tầm 100k