Tìm kiếm bài viết theo id

mệt mỏi

Discussion in 'Chuyện trò' started by mixjob, Sep 13, 2013.

ID Topic : 6946822
Ngày đăng:
Sep 13, 2013 at 5:42 PM
  1. mixjob Thành Viên Cấp 4

    Joined:
    Oct 5, 2010
    Tuổi tham gia:
    15
    Messages:
    1,181
    hôm nay nghe vụ này mình mới bực mình, xin nói ngắn gọn với ace vậy, ai có cao kiến gì giúp em: tình hình là em gái em vừa thi đh xong, học lực ko khá nên ban đầu e đã hướng cho thi cđẳng, dĩ nhiên là vẫn có thi dh, và kết quả là em nó đậu đc cao đẳng ktế đối ngoại, em cảm thấy mừng vui cho nó vì trường đó khá là tốt trong nhiều trường cao đẳng hiện nay, nhưng khổ cái là ông già ở nhà thì tư tưởng quá cũ, cứ phải đại học mới chịu, ko đc học cao đẳng, ổng định cho nhỏ em vào học lại trường dh Hồng bàng giống e lúc xưa, e lúc xưa thiếu 2đ rớt dh ktế nên mới chịu cảnh hồng bàng, giờ lại cho nó vào hồng bàng, bực mình lớn tiếng với ổng, ổng chỉ ậm ừ rồi cuối cùng cũng bảo nhỏ em học! vì nhà em thì em ở riêng, còn 2 cha con ở q5, nên bực mình quá, ko nói nhiêu cho đủ đc

    Hiện tại vẫn chưa đký, chắc em nói nó đi đký lén cđ KTĐN quá, học phí ktoán kỳ này của HBUI nghe bảo là 15tr, pó tay,zzzzz, ko hiểu suy nghĩ cái gì, bực mình ko còn gì để tả đc!
     
  2. babyvn911 Thành Viên Kim Cương

    ủng hộ KTDN, môi trường trường công nó vẫn tốt hơn mấy trường dân lập kia bạn ạ mệt mỏi
    học phí cũng nhẹ nhàng nữa

    bạn cứ thử vào 2 lớp học của 2 môi trường là sẽ thấy mệt mỏi - 1
     
  3. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Cái này do e gái bác quyết định chứ !! Giải thích cho nó nghe về 2tr rồi hỏi nó coi mún học trường nào .
     
  4. babyvn911 Thành Viên Kim Cương

    giờ học cao đẳng, ra kiếm việc làm sớm còn ổn định hơn là lay lắt trong môi trường đại học rồi ra chẳng làm được gì mệt mỏi
    còn nếu có khả năng học cao thì không nói :smile:
     
  5. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Phải để em bác quyết đinh nhé, sau này nó suong hay khổ, nó khỏi đổ thừa
     
  6. ..Mr K.. Thành Viên Bạch Kim

    nghe tới ĐH hồng bàng là nổi da gà
     
  7. NhanDanhCongLy Thành Viên Cấp 2

    bạn không hiểu gì cả
    học đại học hồng bàng ra , mặc dù kiến thức ngu ngơ như con gà tơ nhưng vẫn được nhà nước và bộ giáo dục công nhận

    đây là thời buổi của bằng cấp ,
    không có bằng thì dù giỏi cở nào cũng không đc công nhận và không được dư thi cán sự trong cơ quan nhà nước
    ngược lại
    có bằng thì dù không biết gì cả hoặc biết sơ sơ lơ tơ mơ vẫn được dư thi vào chuyên viên trong cơ quan nhà nước
     
  8. maybemiun21 Thành Viên Cấp 4

    giải thích cho e nó hiểu đi bác. học cao đẳng ra cho nhanh rồi đi làm. đại học 4 năm ra chắc kiếm việc làm được không. và lương bao nhiều ở trong đất nước phải cần gốc gác như cổ thụ thế này. còn e bác có tài thì khác nữa.
     
  9. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    CĐKTĐT là đỉnh của hệ cao đẳng rồi, còn hơn nhiều trường DL cùi bắp (trong đó có HB), nếu em là nhà tuyển dụng, em sẽ tuyển SV tốt nghiệp Cao đẳng KTĐT vì các lý do sau:
    - Thứ nhất, tuyển cao đẳng tất nhiên mức lương ban đầu bỏ ra thấp hơn (ví dụ: CĐ trả 3,5-4tr, ĐH phải trả hơn 4tr)
    - Thứ hai, CĐKTĐN dạy chuyên sâu hơn, anh văn giỏi hơn, nên dễ tiếp thu công việc hơn.
    - Quan trọng là người học Cao đẳng ra cầu tiến hơn, ham học hỏi, ĐH ra dễ ỷ vào cái bằng cấp của mình cao hơn rồi ko coi ai ra gì (trong khi 99% SV Đại học ra trường ko làm được việc ngay, phải đào tạo lại)
     
  10. Nguyenhuy89 Thành Viên Cấp 3

    Bác cứ xác định thế này:
    EM nó thích học hay thích đi làm vì nếu thích học thì nếu làm cái cao đẳng sau lại theo cái đại học nữa mệt mỏi lắm. Làm cái Hồng Bàng tốn tiền xíu - dù nó Hồng Bàng thì nó khá ngơ ngơ nhưng vẫn là đại học, phấn đấu ra làm cái thạc sĩ kinh tế + anh văn nữa là ngon lành cành đào có tương lai làm lãnh đạo hơn. Còn thích kiếm tiền sớm thì cứ cao đẳng mà phang nhưng sau có điều kiện thằng tiến thì học là khóc ròng luôn. Mà Tùy vào em Bác nữa nhé đừng ép nó, sau bị sai nó lại nói mình. Mà trường bên ngoài học phí cao thật, bạn mình học thạc sĩ bên kinh tế tp Hồ Chí Minh mà 1 năm 12 chai thoai =.=
    P/S: Nhưng chốt lại thì em thấy giờ học cao đẳng hay đại học cũng được nếu xác định không làm nhà nước. Cứ Phang cái ielts 7 + tiếng Nhật, Hàn hay Trung nữa là không lo chết đói đâu. Còn Nhà nước thì phải bẳng cấp đại học, mặc dù xin lỗi thằng bạn em làm thanh tra ngân hàng nhà nước HCM mà ngu bỏ mịa ra, éo biết gì hết. Cứ quan hệ + ........ là vào. Chào bác
     
  11. huyentangoc Thành Viên Cấp 6

    ....nhưng khổ cái là ông già ở nhà thì tư tưởng quá cũ, cứ phải đại học mới chịu, ko đc học cao đẳng, ổng định cho nhỏ em vào học lại trường dh Hồng bàng giống e lúc xưa, e lúc xưa thiếu 2đ rớt dh ktế nên mới chịu cảnh hồng bàng, giờ lại cho nó vào hồng bàng, bực mình lớn tiếng với ổng ....

    chẵng biết bạn nhiêu tuổi mà đọc cái dòng này thấy nó sao sao á
    :confuse:
     
  12. ronaldinho Thành Viên Cấp 4

    kinh tế đối ngoại là ok rồi,ĐH hồng bàng chán lắm
     
  13. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    Bằng gì cũng ko qua đc "bằng lòng" đâu bạn!

    Bác chủ nên để e tự quyết định! Mình chỉ cho nó thấy các"khả năng", còn nó chọn cách nào bạn cũng nên tôn trọng.
     
  14. mummimsufu Thành Viên Cấp 3

    Bạn giải thik cho ba bạn và em bạn hiểu là học Hồng Bàng gặp những trở ngại và khó khăn gì? Từ đó em bạn quyết định...
    Bạn đã học qua HBU thì bạn cũng hiểu trường đó như thế nào. Chất lượng bây giờ thua hồi trước nhiều...
    Như các bác tư vấn thì học trường nào cũng vậy chủ yếu ra trường phải quen biết mới tìm được cv tốt.
     
  15. no name? Thành Viên Cấp 4

    nghe mấy bác nói em buồn quá, em thi dh khối a1 được 14,5. cd được 15 điểm, em cũng dek hiểu tại sao môn lí dh mình được 6điểm luôn.dự là thi dh chơi thôi vì gia đình đã lên kế hoạch cho vào rmit học. nên em ghi đh đại vào dh hồng bàng cho xong việc, thi xong, có kết quả ngon lành so với sức học của em như vậy là mừng lắm.gia đình vẫn tiếp tục dự định cho em vào rmit, nên nhừ bà cô tiếng anh gia sư tư vấn và luyện viết đoạn văn test, bả nói không nên, giải thích rỏ sức học của em. và khuyên em nên đi học đh công lập.hôm bữa gia đình đã đóng 1 năm tiền học cho em ở dh hồng bàng. em học ngành qtkd, giá 1 năm là 17tr mệt mỏimấy bác làm ơn khuyên em nên làm gì bao giờ, nếu học hồng bàng thì có chiêu trò gì không?
     
  16. ventoan1992 Sorry I Cant Be Perfect

    hồng bàng tai tiếng kinh vậy mà cũng vào à
    cđ nào mình ko nói chứ cđ kt đối ngoại là đỉnh của đỉnh CĐ rùi đó, muốn vào đó ko phải dễ đâu
    năm 2010, mình thi cđ kt đối ngoại dc 25đ mà còn rớt nữa là, năm đó thì xong cứ tưởng chắc chắn đậu, tới chừng có điểm chuẩn 26đ, té cmn ghế luôn
     
  17. Green Kai Thành Viên Cấp 4

    zo hong bang di roi thay cai canh .......
     
  18. congsang Thành Viên Cấp 4

    trời ơi thiệt không vậy, lựa chọn giữa CDKTDN với DHHB mà còn phải suy nghĩ sao, bác tránh xa trường HB giùm em cái, CDKTDN mà chê thì thiệt là.... e học DH Hùng Vương mà nếu cho em băng CDKTDN mà em bù tiền em vẫn chịu. em xin thề. cơ mà bác nói e bác học lực trung bình sao lại đậu CDKTDN
     
  19. Emma Pei Thành Viên Cấp 4

    nghe lời bố thì đc đi học, ko thì ở nhà hốt bọc mệt mỏi
     
  20. ikencoca Thành Viên Cấp 2

Tình hình diễn đàn

  1. hoainam_123,
  2. dammit
Total: 624 (members: 2, guests: 514, robots: 108)