e koi cáp thấy mí quảng cáo thì mí cái quen thuộc kiểu dầu gội, nước giải khát ...nói chung hàng vn thấy diễn viên nước ngoài zị là vn nó thuê tụi nước ngoài làm ha!?! mí cái đó thấy cũng đc , nhưng khi xem mí quảng cáo kỉu nạp tiền cho đầu số 8xxx,GRPS...trời ơiii....dỡ tệ kinh khủng hỏang gjọng đọc thì tự nhiên nhỏ xí lát cái bùng nổ to chói tai, gjọng lí nhí lí nhí mà đọc...nghe nhảm dở chít đc, vd như mí bữa nay thấy kiu nt gửi truyện cười, trời đất, phát gj mà vừa tiếng cười, vừa tiếng quảng cáo, vừa tiếng động tèn tèn...,vừa phát nhạc nữa chứ tưởng ong có thông thiên nhĩ nghe đc tất cả trong 1 hay sao í :surrender: hình thì chơi hình động cho zô nhấp nhấp nháy nháy ko tạo đc cái nào đáng gọi...kỹ xảo :amazed: chả lẽ quảng cáo do vn mình làm tệ dzữ dzị hay do mí cha mobi ko đủ xiền thuê nước ngoài làm ha ta với lại đọc nghe dụ nộp làm gprs trọn gói hoài thấy chán, lên mạng sim nào thì làm sim nấy đc rùi, còn mí cái mobi đâu phải cái nào cũng làm đc, mí cái ko hỗ trợ gjống nhỏ bạn nó send rùi...em chỉ bít câm nín nhìn anh 8xxxxxxx nút 15k
tức cười nhất là đọc "gờ-pê-rờ-ét"1 là đọc "gờ-pờ-rờ-sờ" 2 là "giê-pê-e rờ-ét" còn ko thì đọc như tiếng anh,chứ đọc "gờ pê rờ ét" nghe nửamùa quá
Mí đài tỉnh qunảg cáo gớm lắm bro ah, dù j chứ e thấy quảng cáo của HTV dễ nuốt hơn, jọng đọc đỡ "chợ" hơn.
vnexpress còn chuối như vầy, bảo sao ... ...Chạy 2 vòng trên chiếc cây cầu dây văng đẹp và hiện đại nhất TP HCM với quãng đường 5 km, sáng nay, những người tham gia giải Phun Run ANZ cầu Phú Mỹ đã đóng góp được hơn 2 tỷ đồng cho quỹ từ thiện ... http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/09/3BA13297/ Giải Fun Run của người ta mà nó ghi vậy đó =))
quảng cáo giờ tràn cả sang truyền hình cáp.nhìu khi mình đang xem phim trên starmovie hay HBO thì có cả quảng cáo của VN.potay lun
8x01 cuộc sống trọn niềm vui......... nghe mà phát điên với cái lũ tâm thần này. Nham nhảm nham nhảm đâu đâu cũng có, vo ve như ruồi dza......
có mấy cái nhảm lắm, tự nhiên có mấy đứa nhảy ra đọc rap kêu mình soan tin nhắn tới 8xxx, rồi lảm nhảm đọc hòai
em cực ghét mấy cái quảng cáo tổng đài 8xxx, nghe ko còn biết nói gì hơn ngoài chữ "bựa", và mấy hôm nay thấy "bựa" thêm 1 cái nữa là :"có bàn thắng là tin nhắn về " của bác Tùng trên VTC
đang coi Cartoon Network, BBC, Star Movies, ... bực nhất đang coi giữa chừng mà có quảng cáo ... cụt hứng quá
Thấy quảng cáo của Megastar,Mobi,Vinaphone,Knorr...rất ok. Ko như thằng Dr.Thanh là đc,quá hẻo ý tưởng.
hehe, e thấy wảng cáo Dr thanh nhảm, nhưng so ra lại rất là thành công so với nhìu wảng cáo khác. Vỳ rõ ràng nhờ cái bài hát nhảm đó mà ai cũng thuộc và nhớ tới nó. Nghe tới nóng trong ng` là nghĩ ngay tới Dr Thanh. Hồi đó thấy wảng cáo P/s là hay, cái bài hát nền hay. Chiến dịch nụ cười j` ấy, wên rồy, nhớ mỗi cái bài hát và wảng cáo thôi hà