này cũng chưa phải to lắm đâu, ngày xưa nhà mình ở bình phước từng thấy rồi, to lắm, đập chết quăng cho gà mà gà éo dám ăn nữa cơ
Dưới quê còn có con bự gấp đôi của bác. Hồi đó e bắt mà đập dập mất 1 phần nhỏ. Ông kia trả cho 100k bán luôn kiếm tiền mua đồ chơi
Hồi xưa nhà mình bên đường Hồ Biểu Chánh gần nghĩa trang . Thì con rít nó to hơn con siêu to của bạn đến 10 lần . Người nó đầy dầu mỡ bóng loáng.
Nghĩa địa thì có rít với cá trê to lắm . Bắt con rít bỏ vào bao nilông thấy bao đầy dầu do con rít tiết ra.
Hồi e lên a rễ ở Đắc Nông chơi có nghe mấy người đi rừng kể có người từng gặp rít bằng cùm tay trẻ con , thấy nó là theo dõi vào hang , về nhà luộc con gà để trc miệng hang , nó bò ra nhã hòn ngọc để ăn là lấy đc ngọc , chứ bắt sống nó là tiêu mất ngọc Nghe hư hư , ảo ảo như chuyện lươn già sẽ dần hoá thành chồn
Mời các bác chiêm ngưỡng 1 pha bắt rít bằng tay không, xem lần đầu mà cũng thót cả tim. Xét về độ to nhỏ, để mỗi bác tự nghiệm.
bình phứơc đây. hồi đó tới cái mùa dây đậu chất đống mưa xuống cái nó bò ra con nào con đó to như cái ngón chân cái ấy!