Ờ, bác ấy phán đã ko đấu thì thôi, đã đấu là phải thắng bất cứ giá nào mà, mấy bác hay lên chăn đọc được câu đó sướng lắm
- Điều đó không chối cải, sàn nhạt hẳn so với trước. Ngay cả mình quản lý trực tiếp mà còn không muốn vào. Mà suy nghĩ hoài cũng chưa có cách nào hâm nóng lại và chặn hẳn chân gỗ. Vì bây giờ tinh vi lắm rồi rất khó bắt đôn giá. - Gần đây thay đổi 1 số quy định mang tính thử nghiệm xem có thể thu hút lại được không. Vậy mà nhiều anh không hiểu, chỉ nhìn cái lợi trước mắt mà cứ hô thay đổi liên tục.
chỉ còn cách là sàn cho giá khởi điểm (khoảng 50-60% giá trị sản phẩm) và bước giá tự do, nếu giá khởi điểm cao quá thì sản phẩm đó sẽ không có ai bid và tránh được chân gỗ vô đôn giá.
"Nói có sách, mách có chứng" đi bác. Mod cũng phải làm việc công tâm chứ, phải có chứng cứ mới xử được, đâu thể cảm tính cho đó là đôn giá. BTW, mình đôn giá, mình ghi rõ: đôn giá ^_^ Thỉnh thoảng cũng có món mình thích, nhắm 1 cái giá phù hợp, mình quăng vào rồi... đi ngủ. Nhưng cũng không đến mức như bác @hieugiang36 nói: từ 110K bay vèo phát lên 240K , mình chỉ quăng cỡ 150K thôi (kèm theo câu đôn giá). Sàn đấu giá giờ cũng chán thật.
- Hình như bác đang hiểu sai sai gì đó trong ý mình nói. Mịn đâu có nói câu nào là phủ nhận chân gỗ đâu ta?
Chủ yếu đấu giá là nghiện thôi, nên chỉ đấu mấy món giá trị nhỏ Mấy món giá trị lớn mình nghĩ gần như ai cũng hiểu
Vì hiện giờ ít người vào box đấu giá đó bạn. Chỉ còn số ít người thi thoảng ghé qua xem rồi ... sợ gặp đôn giá nên lại đi ra.
Giờ đấu ít là phải, cấm nhiều thứ quá. Đợt trước bắt clone quá nhiều, mất nick sạch cho nên ít còn ai thiết tha sàn nửa.
Vấn nạn clone nick là chủ yếu ở mấy cái nhỏ lẻ. Còn sản phẩm thì tùy cái. Có cái mình thích quá mà sợ ng khác cũng đang me. Nên mình bỏ hẳn cái giá cao luôn để dập tắt hy vọng mấy tay bắn tỉa. Dù sao cũng phải nghĩ cho ngta, cũng tội ngta. Mình win nhắn tin qua lại với ngta, bắt ngta ship hàng. Ngồi chơi chờ lấy. Vậy mà win giá rẻ thì cũng ái ngại. Có những món giá vài trăm k mà ngta thanh lý mình win có vài chục.... Qua lấy nhìn họ mình ngại làm sao.
Bác nói đúng.Trước có 1 mem đưa hộp đường dành cho người ăn kiêng lên sàn.Gần hết giờ,giá bid là 15K,tớ thả 20K,thế là win luôn.Gặp chủ thớt,him chỉ cho xem cái giá in trên hộp là 8.99 Eur,hết hồn!Tớ ngại quá,nhưng him cười bảo:"Do bà già bị type 2 nên order hơi nhiều,sợ dùng ko kịp,tín đưa lên sàn gỡ ít tiền,nhưng vậy thì thôi để dùng dần.Anh đừng ngại,vì cũng phải thức khuya để theo!" Có ~ mem như vậy,chứ ko phải ai đưa lên sàn đều phải đôn giá. Và bác cũng vậy,chính vì thế nên khi cần tớ vẫn ủng hộ. P/s: Có điều bác hơi quăng bom(tặng cái đồng hồ sẽ đưa đc em lên giường,phét nhá!)
Bác thử làm quen đi, tặng cái Michael Kors cao cấp. Rồi đi cafe vài bữa. Em đảm bảo lên giường nhanh lẹ. =))))