Hôm nay, ngày 20/02, 1 ngày bình thường như bao ngày khác, là 1 ngày thứ 2 đầu tuần, đối với mọi người không có gì đặc biệt, nhưng đối với mình, nó lại là ngày đặc biệt nhất Đó là ngày sinh nhật của mình. 1 ngày sinh nhật buồn, không hoa, không quà, ko 1 lời chúc mừng từ bạn bè và người thân, bởi đơn giản, không ai nhớ hết đã 33 năm rồi, chưa bao giờ mình có dc 1 ngày sinh nhật nào dc coi là cho ra hồn cả, chỉ duy nhất là năm ngoái, mình nhận dc 1 món quà mộc mạc do chính bạn gái mình làm để tặng mình, và 1 chiếc bánh kem nho nhỏ. Nhưng năm nay thì không thể, bởi vì bạn gái ình đang ở quê để trị bệnh, ko biết cô ấy có còn tâm trí để nhớ hay không thôi không sao cả, mình vẫn hy vọng là cô ấy mau lành bệnh, vì 1 lẽ rất giản đơn, anh yêu em nhiều lắm Chúc ACE 5s 1 ngày đầu tuần làm việc vui vẻ Ps cách hành văn của mình ko dc tốt, mong ACE đừng cười nhé, nếu có lòng, thì chúc mình 1 câu là mình cảm ơn nhiều lắm
happy Birtday to you sinh nhật năm nào e cũng thick ở 1 mình, sinh nhật e thì có thằng em em, mấy con bạn thân nhắn tin chúc mừng sinh nhật thui ^^
cũng giống mình nè, từ khi có gf, thì cô ấy mới chúc mừng thôi Thanks em nhiều, mặc dù là hơi bị ... 1 chút nhưng ko sao mà sao vậy em? ko dc vui trong ngày này à, ít ra thì trog time em có bf thì ng ta cũng có chút gì đó quan tâm em chứ
hùi h em có BF đâu... toàn iu đơn phương kg ah...mấy năm gần đây thì kg thick iu ai nữa nên cũng vậy ah:go::go::go: thường thường thì sinh nhật e nhận đc quà từ mẹ e ^^ năm nào thick thick thì họp mí đứa bạn thân lại đi ăn uống or tập trung tại nhà đứa nào đó quậy còn lười thì đi lang thang mua sắm, ăn ún 1 mình, dạo dạo rùi về ngủ:haha:
Happy birthday anh.., ngày này,e nghĩ a nên dành thời jan cho ba mẹ, nói lời cảm ơn hay mua cái j tặng mẹ. Lý do thì chắc là a hiểu, nhỉ..
giờ mới biết nên giờ mới chúc hên là cũng chưa qua ngày ông trời cho anh một gia đình, một sự nghiệp, một nửa chúc anh bảo bọc được tất cả, cân bằng được tất cả và vun trồng được tất cả
Thanks e nhiều, anh lên SG 1 thân 1 mình, ba mẹ thì ở quê, chị thì đã lập gd rùi có câu nào hay hơn ko vậy:canny::canny: già rùi ông bạn cám ơn em nhiều nha bánh bò nhỏ xíu:haha::haha:
Buổi chiều đang ngồi bùn rầu thì có dt của thằng nhóc (bf của nhỏ em em của gf mình, tạm gọi là em vợ tương lai), gọi. Mình chạy ra thì nó đưa cho mình 1 hộp quà xinh xắn, mình ngẩn ngơ thì nó nói là của chị Duxx tặng, Hic, cảm động quá, thì ra em ko quên sn mình, mặc dù là đang ở quê nhưng vẫn âm thầm mua quà tặng mình, và đưa ngay ngày sn của mình nữa chứ, đang mở quà tặng thì em dt vô chúc mừng sn mình. quà tặng mình là 1 cái caravat rất đẹp. cám ơn em, nhiều lắm
hôm đó tui nhớ pa trungthanh bỏ uống nên ông cũng bỏ luôn mà tui với kelangthang năn nỉ uống thêm cũng không cho
33 t rồi mà làm như 13t vậy! Mình vẫy hoài như vậy! Nên thành ra quen! Vừa rồi sn mình thì hai vợ chống giận nhau và mình ăn ngoài cả ngày!! Đời mà! Dù gì cũng happy birthday To You!
hum đó tui có lí do chính đáng muh hùi trước thì mình vẫn bt, nhưng tự nhiên mấy năm nay ng yêu mình tổ chức cho mình, mà năm nay ko dc bên ng yêu vào ngày này nê buồn, buồn sn ít buồn vì ko có ng yêu thì nhiều :go::go::go:chạy thui, ko thì ăn gạch chít:go::go:
uống đê !!!!!!!!! poorguy1984 tui chủ xị nà :d tin giật gân : có mát xa bên Q7 - tip tùy hỉ, nói chung chất lượng ok (Sao Mai - Quận 7) Còn nhậu thì đề xuất Toàn Trí 2 - Nguyễn Thị Thập Q7, còn không thì thịt chó Bảo Hy ... lâu lắm òi ......
Mô Phật, bần tăng cữ thịt chó, còn mat xa Q7 thì hok dám đi, méc lém, bần tăng chỉ dám đi cf Ng Oanh thui, giá rẻ, hợp túi tiền đùa thui nha mấy pa Thanks bro nhìu nhé