Tìm kiếm bài viết theo id

Tách Cà phê

Discussion in 'Chuyện trò' started by taon, Oct 10, 2017.

ID Topic : 8972886
Ngày đăng:
Oct 10, 2017 at 9:29 AM
  1. taon Thành Viên Cấp 4

    Joined:
    Mar 29, 2008
    Tuổi tham gia:
    17
    Messages:
    1,852
    TÁCH CÀ PHÊ CUỘC ĐỜI
    Tách Cà phê
    Một nhóm sinh viên, sau khi tốt nghiệp ra trường đều có công việc tốt, rủ nhau về thăm thầy giáo cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu phàn nàn về những căng thẳng trong công việc cũng như cuộc sống.
    Nghe vậy, thầy đi vào bếp và quay trở ra với một bình cà phê lớn cùng những chiếc tách khác nhau. Chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thuỷ tinh, chiếc bằng pha lê, có vài chiếc tách trông rất đơn giản, nhưng cũng có cái rất đắt tiền. Người thầy bảo các học trò tự chọn tách và rót cà phê cho mình. Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, ông bắt đầu nói:
    - “Nếu chú ý, các em sẽ nhận ra điều này. Những chiếc tách đắt tiền và đẹp đều được lấy hết, chẳng ai đụng đến những chiếc tách rẻ tiền cả. Điều này thật bình thường vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất, nhưng điều ấy lại chính là nguồn gốc của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em.
    Điều mà chúng ta thực sự cần là cà phê, chứ không phải chiếc tách, nhưng ai cũng vội vàng chọn những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình không.
    Bây giờ mọi người hãy suy ngẫm điều này nhé!
    Cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách.
    Chúng là công cụ để giữ và chứa đựng cuộc sống, và không làm thay đổi phẩm chất cuộc sống chúng ta. Đôi khi, vì chúng ta cứ tập trung vào ‘chiếc tách’, và bỏ qua việc thưởng thức hương vị cà phê mà cuộc sống tặng cho chúng ta”.
    - Người hạnh phúc nhất không phải là người có tất cả những thứ tốt nhất. Họ chỉ trân trọng mọi thứ mà họ có.
    Hãy sống đơn giản,
    trao yêu thương,
    quan tâm sâu sắc
    và nói những lời đẹp đẽ.
    Namo Buddhaya



    Nguồn: sưu tầm
     
  2. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Bài hay và ý nghĩa, nhưng cuộc sống có quá nhiều người thích chọn cái tách đẹp hơn là cà phê ngon, họ thích được mọi người trầm trồ về chiếc tách của mình hơn là khen ngợi những giọt cà phê tuyệt hảo. cái đó gọi là vẻ hào nhoáng bên ngoài, mà đôi khi vẻ hào nhoáng đó chỉ là vay mượn của người khác, nhưng họ vẫn thích thế.
     
    joh.le, 7800II, taon and 2 others like this.
  3. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    Chào bạn @taon : trước nay mình vẫn thích đọc bài của bạn, thứ 1 vì đọc để tìm thấy các lỗi hỏi ngã để mà tự sửa . Cái thứ 2: đa số bài của bạn có nội dung tốt, giúp ích cho người đọc, hướng thiện.Có những điều không lạ trong cuộc sống nhưng vẫn phải nhắc đi nhắc lại.
    Một chút thắc mắc: Tại sao có chử Namo Buddhaya ?
    Tất nhiên bài này không phải trích trong 1 đoạn kinh Phật, càng không phải của Đức Phật viết ra. Hình như đó do 1 Phật tử sưu tầm thì đúng hơn ?
    @loc9000 : bạn nói đúng, do tánh tham lam ích kỷ mà con người ta mới như vậy, và cũng vì vậy mới có tôn giáo, tôn giáo giúp cho con người ta cái hướng để đi cho đúng, cho tốt, chứ tôn giáo không phải là những cái tượng để người ta nhìn đó mà lạy Tách Cà phê
     
    7800II and taon like this.
  4. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Mình có suy nghĩ trái ngược chút: tuy nói rằng hưởng thụ cafe chứ không cần quan tâm cái tách đựng cafe, nhưng thử hỏi: không có tách đựng cafe thì liệu có hưởng thụ được cafe hay không? Bất kì cái gì chứa đựng cafe đều có thể hiểu là tách. Cafe là cafe, tách là tách - nhưng 2 thứ không thể tách rời - nếu muốn thưởng thức cafe phải đựng cafe trong tách Tách Cà phê
    Cuộc đời (cafe) cũng như thế, tuy không nhất thiết phải có nhà cao, cửa đẹp, có địa vị trong xã hội (tách) mới là sống tốt, nhưng nếu thiếu những thứ đó, e là cũng khó hưởng thụ cuộc sống (cafe).
    Nói rõ hơn chút: con người phải đi làm, phấn đấu để có cuộc sống tốt đẹp hơn, có tiền lo cho con cái, gia đình => đó là phải chọn cái tách để thưởng thức cafe. Nếu sống 1 mình, không vướng bận gì thì hoàn toàn đúng với bài viết trên.
    Dù đã hiểu ý nghĩa "hưởng thụ cuộc sống" nhưng thực tế vẫn phải "sân", "si", bon chen với đời. Khó lắm thay.
     
    joh.le, 7800II and taon like this.
  5. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Không biết bao nhiêu để mà đủ cho cuộc sống con người.
     
    joh.le, 7800II and taon like this.
  6. taon Thành Viên Cấp 4

    Thế bác loc 9000 chọn tách đẹp hay là cà phê ngon zậy? hi hi.
    Nói chứ thời nay là thời của cái vỏ bên ngoài, rau phải xanh mướt, 0 bị sâu , cá phải tươi như mới đánh từ biển lên, thức ăn phải trình bày thật hấp dẫn,người ta mới mua, bánh trung thu phải đựng trong 1 hộp gỗ , thiết kế sang trọng người ta mới dùng để đi biếu,...nhưng mà cái chi cũng có giá của nó, để có hình thức đẹp thì bên cạnh óc sáng tạo, người ta phải dùng những chất liệu độc hại,...
     
    joh.le, loc9000 and TrungLH like this.
  7. taon Thành Viên Cấp 4

    Tạ ơn trời, cảm ơn bác đã cho những lời tốt đẹp
    Bài này em được chị hàng xóm đang ở bển gửi cho, em phô tô cọp dê lại, trong đó có chữ bác in đậm, em cũng 0 biết giải thích sao nữa.
    Xí xọn tí về câu kết của bác nha, bên tôn giáo của em có 1 câu như thế này "Xin Chúa làm phép và thánh hóa các ảnh tượng này, để khi tôn kính và chiêm ngưỡng, lòng chúng con được hướng về những giá trị thiêng liêng nước trời". Em trích ra để thêm 1 góc nhìn mới thôi nha, chứ đừng bình luận sâu hơn
     
    joh.le, 7800II and TrungLH like this.
  8. taon Thành Viên Cấp 4

    Đồng ý với bác 2 tay 2 chưn là tách và cà phê cần có nhau.
    Ý của bài trên mình nghĩ là đề cập đến vấn đề lựa chọn đẹp và xấu, chứ 0 phải là 0 cần tách. Tâm lý con người ai cũng thích cái gì gọi là đẹp nhất, tốt nhất. Nhưng cuộc sống 0 phải lúc nào cũng có những cái hoàn mỹ mà tùy thuộc vào nhiều điều khác nhau mà đôi khi con người phải chấp nhận thôi. Giả sử như bạn về 1 vùng quê, được mời cà phê trong 1 cái tách 0 được đẹp, cáu bẩn, nhưng mà cà phê ngon tuyệt, mùi thơm bốc ra thật quyến rũ.Nếu là người thích sự sạch sẽ, chắc là bạn đành từ chối thôi vì nhìn cái ly thật ngứa mắt, nhưng nếu là người dễ tính, thì chơi luôn và sau đó thì chà chà cà phê tuyệt cú mèo
     
    joh.le, 7800II and ruaden4 like this.
  9. taon Thành Viên Cấp 4

    Xí xọn tí, em nhớ có ai đó từng nói đại khái là mình nghĩ đủ thì nó đủ.
    Ví dụ như bác cảm thấy mát-xa là đủ rùi, thì bác hài lòng với mát xa và 0 thèm dính cờ bạc , rượu chè nữa hi hi
     
    joh.le, HiepSiSiTinh and 7800II like this.
  10. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM


    Mình không có in đậm mà do bài của bạn đã in đậm sẵn đó thôi.Bạn nói thế thì mình chắc chắn người gửi cho bạn là 1 người Phật tử 100%
    Tánh mình hay tò mò cho nên từ cái chử của bạn mà bạn không hiểu đó là gì thì mình vừa tìm ra câu giải đáp đây :
    Thường thường trong chữ Hán có Namo Phật Đà Gia, Namo Đạt Nạ Gia, Namo Tăng Già Gia. Namo Phật Đà Gia là con xin đảnh lễ Phật, hôm nay chúng ta chỉ đọc một câu là Namo Buddhaya tức là Namo Phật Đà Gia.
    Chữ Namo. Na tức là nước, Mo là đất, khi đất và nước hoà nguyện với nhau là điều kiện cho những chủng tử lành tăng trưởng. Nói theo kinh điển của Bắc Truyền là "Năng lễ sở lễ tánh không tận" tức là cảm ứng giữa năng lễ và sở lễ gặp nhau thì tạo rất nhiều cái đẹp. Năng lễ sở lễ là ý nghĩa của chữ namo.

    Và mấy cái từ như Nam mô.....trên đây là do người ta phiên âm ra từ tiếng Phạn, ngôn ngử dùng để viết Kinh Phật

    Còn câu cuối của bạn, đó là nằm trong phạm vi tín ngưởng của mổi tôn giáo, mình không bình luận vì có biết gì đâu mà nói, nói bậy chúng chửi Tách Cà phê
     
    7800II, ruaden4 and taon like this.
  11. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Dĩ nhiên là ăn uống gì đi nữa thì vật dụng đựng đồ ăn, thức uống phải sạch sẽ và bắt mắt , có như vậy nó mới ngon miệng, cho dù cafe có ngon đi nữa mà để trong ly nhựa cũ, tróc sơn lem nhem thì cafe cũng sẽ không cảm thấy ngon nữa.
    còn nếu mà tách đẹp quá thì thôi, bởi vì .... cà fe ở đó mắc lém, hổng đủ tiền để vào uống.
     
    7800II likes this.
  12. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Thực tế hiện nay, cafe ngon cũng không cần tách đẹp. Các bro có vào quán sang chảnh uống cafe phòng lạnh, dùng tách đẹp cũng chưa chắc là cafe thiệt - chứ đừng nói là cafe ngon. Một số quán cafe rang xay trực tiếp (có thể hiểu là ngon) vẫn dùng ly nhựa uống 1 lần bỏ. Ở khu Bàu Cát Q.Tân Bình, mình có biết 1 quán. Giá cũng rẻ bèo chỉ 12-15K/ly.
     
  13. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Truyện vẫn là truyện.
    1 ngày tôi lên Đà Lạt.Tính tôi tự lập.ko tbích ồn ào nên đi 1 mình.Thích là bỏ quần áo và đi thôi.Tới Đà Lạt vào cuối năm lạnh giá,ngồi quán cafe Pensee bên Bờ Hồ Xuân Hương.Giá cafe 35k,tôi nhận ra Không Có Tiền Thì Tôi Đang Thú Vị thế này không ? Đơn độc nhưng mạnh mẽ.

    Điều đó cũng có nghĩa Nếu cái Tách ko đẹp thì chắc Cafe ko ngon đâu

    Cuộc sống quá khắc nghiệt,đôi lúc chỉ hớp 1 ngụm là đi kiếm tiền liền.Ai quan tâm ? Chỉ khi bạn còn vài ngày để sống nhưng tôi thì chẳng biết tôi sẽ chết ngày nào nên tôi chỉ quan tâm tới Tiền.Cafe ko ngon,anh ko chết.Ko có Tiền thì chết chắc
     
    Last edited: Oct 10, 2017
    joh.le, 7800II, taon and 1 other person like this.
  14. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Cô này thỉnh thoảng sưu tầm được nhiều cái hay quá.
     
    taon likes this.
  15. taon Thành Viên Cấp 4

    Nếu 0 có xèng thì bác đi lang thang ra ngoài chợ, để vận động cho cơ thể ấm lên và cảm nhận cái lạnh thực sự của Đà lạt, ngắm người qua kẻ lại để thấy được sự thi vị của cuộc sống hi hi. Cơ mà đã đi lên Đà lạt là chắc có xèng để đi xe, có sức khỏe để đến nơi, chui vào quán cafe, thưởng thức không khí đặc biệt . Bác may mắn hơn mình , đi Đà lạt 3 lần, mà chưa lần nào vào được quán cafe hic
     
    joh.le likes this.
  16. taon Thành Viên Cấp 4

    Tạ ơn trời, cảm ơn bác đã khen, cơ mà em chỉ toàn là" pho to cop dê" bài của người khác gửi cho mình thôi, chứ 0 phải là "sưu tầm" theo nghĩa là nhọc công đi "lụm" chỗ nọ, chỗ kia hi hi
     
  17. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Thì thím ko chịu khám phá.Đó cũng là vấn đề cái Tách và Cafe.

    Có cái Tách đẹp,tự khắc chúng ta sẽ biết tự chọn cafe ngon.kakaka

    Quán cafe Pensee này đẹp lắm nhé.Tên tiếng việt là gì mình ko nhớ.Dù toàn màu Tím.Cái gì cũng màu tím.Cafe đậm,béo,thơm.Quán lấn ra 1 chút của Hồ nên ngồi khá thích.Nhìn nước,nhìn đường.Chầm chậm nhưng đời rất đẹp.

    Ngồi bậc thềm cao chỗ chợ ngắm nhìn cũng thú vị.Nhưng đừng ăn uống... vừa dở vừa mắc.Phải nói đồ ăn cực dở,toàn đồ nấu đi nấu lại.
     
    Last edited: Oct 10, 2017
  18. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Anh hỏi tui tại sao lại thích ngồi quán vắng cafe vậy.

    Đơn giản vì tôi chỉ muốn im lặng để nhớ về kỷ niệm những người tôi đã yêu thời đã qua.Thật dịu dàng,say đắm như cafe vậy.
     
    joh.le, 7800II and HiepSiSiTinh like this.
  19. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Ở Đức Trọng có quán cà phê vườn bình dân mà cà phê nhà làm ngon lắm . Buổi sáng se se lạnh mà ngồi uống ly cà phê trước sân ngắm rẫy cà phê xen lẫn cây trà nghe tiếng chim hót thật tuyệt.
    Ưh mà anh chủ quán có tặng thêm dĩa cam thảo . Nhà lấy vỏ cam làm.Ăn thơm ngon lắm.
     
    Last edited: Oct 11, 2017
  20. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Em ko hiểu sao em ko thích ngồi quán uống nước, mặc dù thích uống cf nhưng uống xong "tim đập chân run" nên cũng hạn chế, có mấy lần vào quán uống ly nước mà tính tiền mỗi ly trăm mấy, em xót lắm, lúc đó ước gì đổi ra b.i.a thì đã đc dăm bảy lon quán lề đường rồi, mà nếu ko có việc gì cần thiết thì em lại thích ngồi quán cóc lề đường bình dân. Hic, mỗi người mỗi tính nhỉ.
    Còn về bài viết của bà chị, em thì luôn muốn có cả bình đẹp và sữa ngon, à quên tách đệp và cf ngon, do vậy con người mới phải phấn đấu làm cho xã hội ngày càng phát triển, chứ ai cũng an phận, ai cũng bằng lòng những gì mình đang có thì chả ai thèm suy nghĩ sáng tạo nữa