Tình hình là ở nhà chán quá nên em lấy xe đi chơi,trên đường đi thấy quán thịt chó mà lâu quá rồi không ăn + với cái bụng cứ đánh trống liên tục cảm thấy thèm,thịt chó mà chấm với mắm tôm thì còn gì mà ngon bằng nghĩ đến mà nước miếng cứ chảy ra dài dài hj...hj... nên ghé vào nói Bác bán thịt bán cho con 20.000 thịt chó hấp. Chuyện bắt đầu: thấy Bác sắc thịt là thấy chán rồi,thịt thì lạnh như đá(em nói vậy cho cường điệu chút thôi,nhưng quả thật là rất nguội),lá thơm thì đen úa lỡ mua rồi thì làm sao đây,đành phải bấm bụng mà chịu chứ biết làm sao bây giờ. Về đến nhà cho mắm tôm ra chén ôi thôi những con dòi bọ cứ nhúc nhúc trong đó thấy mà muốn nôn quá con nào con đó to nhỏ đều có hết,thôi thì vứt đi chứ như thế này thì ăn làm sao được,mà ăn thì vào viện có chừng, thôi vì sức khỏe bản thân nên sẽ vứt bỏ ngay không thương tiếc và sẽ không có lần sau ghê đến già,các bác có đi ăn thì để ý nha.
tùy chỗ thôi mắm tôm để lâu mới có dòi chứ mấy tiệm bán canh bún,bún riêu mắm rất sạch,ngon tìm quán nào đông bợm thì hãy vô mua,thịt chó đa phần để lâu
Quán trường xuân ở đường Phạm văn Bạch gần khu CN TB thịt chó cực ngon, em thưởng thức dc 2 món là cầy hấp + dồi trường nướng ( ngon + dòn ). Ko thì cánh đồng bên CMT8 ăn cũng ngon
mie nghe bro với chủ top nói mà mình thấy nhợn nhợn trong người , sao dám ăn mắm tôm đây :beat_brick: