Triều Tiên dự định xuất khẩu thịt chó ăn liền Nhằm vực dậy nền kinh tế khó khăn, đối phó tình trạng thiếu lương thực và thu hút khách du lịch, Triều Tiên đã tuyên bố thịt chó là một loại “siêu thực phẩm” dự định xuất khẩu ra thế giới. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố xây dựng nhà máy chế biến thịt chó “ăn liền” nhằm xuất khẩu các bữa ăn ngon ra thế giới, đồng thời vực dậy nền kinh tế quốc gia. Nhà máy đặt tại Bình Nhưỡng sẽ phục vụ các bữa ăn bao gồm sườn, thịt chó hấp và súp. Bên cạnh đó, ông Kim muốn mở chuỗi nhà hàng thịt chó đặc biệt để thu hút khách du lịch và đem ngoại tệ về cho đất nước. Một trong số đó là nhà hàng Dangogi với mỗi suất thịt chó vào khoảng 13 USD. Thịt chó được coi là “siêu thực phẩm” ở Triều Tiên. Ảnh: Mirror. Hồi tháng 8 vừa qua, để đối phó tình trạng khan hiếm lương thực do mất mùa và lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, Triều Tiên đã khuyến khích người dân ăn thịt chó, coi đây là “siêu thực phẩm” có giá trị dinh dưỡng cao hơn thịt bò, thịt gà và tăng sức chịu đựng của cơ thể. Theo Korea Times, ông Kim còn nhấn mạnh thịt chó tốt cho dạ dày, đường ruột và liên tục cho đăng tải các bài viết về lợi ích của việc ăn thịt chó. Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên (KCTV) cho biết một nhà hàng mới mở ở Bình Nhưỡng đang thành công trong việc “chế biến thịt chó có hương vị độc đáo hơn”. Còn đài phát thanh Tongil mô tả thịt chó là "loại thuốc tốt nhất”, “vị thuốc công hiệu trong những ngày nóng nực cuối năm”. Nguồn: vnexpress P/S: những người yêu chó ko thích điều này
Sao thằng Ủn ko xuất mỡ của nó nhỉ?Nó định mang cái "man rợ" của nó cho cả thế giới biết sao?Dân Nam Hàn trước đây cũng ăn mà giờ bỏ bớt nhiều,thằng Bắc Hàn thì vẫn còn ăn lông ở lỗ.
em đi trồng lá mơ, củ riềng và làm mắm tôm đây, sắp tới em sẽ xuất khẩu sang triều tiền, tiền thì bọn nó ko có nhiều nhưng chắc đổi vài quả thì chắc là đc
:v ko bít chó Triều có tin tưởng hơn chó Việt dc ko nhỉ :v Hi vọng nó ko xuất khẩu chó ghẻ :v Chẹp.... nói đến đây thèm vl ahuhu Chộ ôi, đổ mắm tôm ra chén, cho 1/4 trái chanh vô, đổ 1 muỗng sả, nửa muỗng ớt xay ko ngâm, 1 muỗng rưỡi đường ... lấy 2 cây đũa chọc ngoáy cho sủi bọt lên ... ... Á đù, đầu tiên là 1 đĩa hấp còn nguyên hương vị nóng hổi, chộ ôi, gắp 1 miếng lên chấm ngập vào mắm tôm ... shhhhhhhhhshh ahhhhhhhhhhh, cho vào mồm, nhai nhai, nuốt nước bọt..... nuốt. Tiếp theo là đến dồi, đến nướng, đến sáo măng,,,, ôi chu choa ko dám mô tả, trên cả tuyệt vời <3 Thả tim