tốt nghiệp dh mà lương 5tr...e công nhân tăng ca thêm ít cũng bằng bác rồi đấy...thâm niên công nhân bây h khoảng 4-5 năm lương cũng kha khá đấy!
nếu là 1 thằng đàn ông đúng nghĩa nếu lo đc cho vợ con mình thì hãy nghĩ đến chuyện cưới người ta về thấy lo ko nổi mà vẫn ham thì ... chắc đang mặc váy 30-40t lấy cũng chưa muộn riêng em thì em ko muốn ở nhà mướn - tiền ăn ko đủ nói gì đến tiền học tiền sữa cho con hãy tích cóp đủ để rồi vợ con ko thua kém ai và đáng mặt đàn ông :sure:
- Nói nhăng nói cuội, chú ráng mà lê lết tới 60t rồi mua được nhà và làm đủ tiền lo cho vợ con nhé. Sợ tới 70 tuổi vẫn còn mướn nhà đấy chứ.
mình 7tr mà con ko đủ tiêu nè. đọc báo nhiều người 5tr ma vẫn có tiền xây nhà ko hiểu họ tích góp kiểu gì hay vậy
Bằng ĐH ko phải lấy ra để nhìn,để kiễn, bằng đại học sinh viên ra trường biết đam mê theo đuổi đúng nghề thì du khởi điểm có 3 triệu thì cũng phải ráng làm, làm 2,3 năm sau sẽ thấy khác, 10 năm sau lương tính bằng ngàn. Sinh viên giờ lấy bằng ra trường đi làm khởi điểm ba cọc ba đồng mà lại cực nhọc, áp lực nên đâm ra chán, và đổi nghê tìm cái này đến cái khác sao cho lương cao, nói thiet mới ra trường ko có KN đòi lương cao làm gì có,nên thành công ko được, cho nên vì sao 100 đứa cử nhân ra chỉ có 1 đứa giỏi.
Minh co dua ban luong thang 18-19t ma no con nghi den 1-2nam sau luong hon 20t moi dam bac ah.Minh noi thiet hok phai khi khong Ngoc Trinh noi "Khong tien cap dat ma an ah"...
Thích thì nhích, chờ có nhà cửa sự nghiệp thì đến bao giờ? như 1 bạn trên có nói, mới ra trường 5tr/tháng nhưng có chí vươn lên thì 10 năm sau thì khác xa rồi, đâu cứ 5tr hoài!
dạ vâng em nói nhăng nói cuội ạ em chỉ làm lễ tân khách sạn thôi lương thì tầm 7tr/1tháng làm 1 năm thì em tích góp mua đc con xe và sắm đồ dùng cá nhân ko bám víu ai cả ngoại trừ vẫn đang ở nhờ nhà mẹ vì chưa đủ vốn mua nhà và rồi thì chừng 5 năm - em tích góp thì - trừ cộng này nọ cũng đc khoảng 200tr 1 là mua cái nhà nhỏ các quận vùng ven tp già cũng cầm chừng 200-300 là có đc 1 cái mái ấm còn hơn đi ở nhà mướn ko thì mua căn hộ trả góp trong vòng 15-20 năm hơ thế là bác ko đủ sức mua nổi căn nhà àh ? em đâu có nói mua vila biệt thự hay nhà mặt phố h: giờ em 23t chừng 28t thì có thể mua đc căn nhà - để dành thêm khoảng 2-3 năm nữa cho dư dã chút 30-31 cưới vợ có nhà nhỏ - và lương tháng + tiền để dành ko thiếu đâu bác àh và bác sẽ chọt em ở điểm tính làm lễ tân suốt đời àh ? dạ ko em làm kím thu nhập - có vốn em đầu tư sang cái khác nếu nói như bác 60-70t vẫn ở nhà mướn thì sức của bác chỉ có hạn nhiu đó thôi àh ? hãy xem xét kỹ rồi hãy phán như thánh nhé bác có lẽ bác còn sống bám gia đình hay nghề nghiệp bác ko có hoặc lương ba cọc ba đồng và ko có ý chí định hướng tương lai :go: nên bác xem việc mua căn nhà là phải đến 60-70t mới mua đc
em trai này có ý trí , nhưng cách suy nghị vẫn còn hạn chế,chắc do em còn nhỏ tuổi nên ko sao, em trai nghĩ 5 năm nữa 2018 em đòi cầm 200 chai đi mua nhà à??? vùng ven cũng ko có cửa đâu em.thậm chí bây giờ em trai cầm 200 đi mua được cái nhà nho nhỏ ưng ý được anh chết liền,5 năm nửa em ra biên hoà,hố nai,củ chi long an thì mua được. Em phải nên ở nhà ba mẹ hay ở thuê đến khi nào để dành khoản 600 thì sẽ tự tin hơn khi đi mua nhà nhỏ.