hihi box trò chuyện mà, ai mà chả biết mình nói giỡn, chứ mình biết phimtruyenhinh là mod mà, chủ yếu là tạo nên tiếng cười xã stress thui.
Mình làm bên mảng hoạch định chiến lược đầu tư cho thằng Hàn xẻng. Lương cao thì chi phí cũng cao thôi bác.
àh em quên giá cả sau vài năm nữa nó dội lên tới mức nào :cry_002: nhưng đàn ông con trai là phải có nghị lực - cày bừa - cho dù tới đâu đi nữa - phải lo đc cho bản thân mình trước - dư dã thì hãy lo cho người khác :smile: cả 1 mái ấm sau này mà đâu phải muốn cưới về là cưới :beat_brick: rồi để con người ta chịu khổ chung vs mình ? đâu đáng mặt đàn ông em thà em ở 1 mình còn hơn cho người ta khổ lây vs mình nhắm mình lo ko nổi cho người ta mà nói là yêu thì hãy để người đàn ông có quyền lực khác lo cho người ấy thì đó mới gọi là .. :smile: thế mà cái bác magic gì đấy bảo rằng ko thể mua nổi căn nhà ? nói nhăng nói cuội nhà vùng ven - hay thậm chí về quê mà mua cũng gọi là cái nhà :misdoubt: em sợ cái cảnh - xóm nhà trọ - 2 vợ chồng trẻ tiền lương èo ọt rồi thêm đứa bé - sữa ko đủ uống - rồi cãi nhau - thằng chồng đi nhậu - cờ bạc rồi thì về nhà đánh đập chửi mắng - đây là 1 kiểu gia đình Việt Nam tồn tại lâu đời
làm sao nói trước được, nhiều khi mình ko muốn lấy vợ, nhưng có người muốn lấy mình làm chồng thì sao
đàng ông phải có thật thật nhiều tiền .... để vợ mình k mê tiền của hằng khác :beat_brick: nhưng theo e nghỉ cái đó chỉ là yêu vật chất :smile: lúc k còn gì thì sẽ ra sao ??? cưới đi bác ,,,, h bác khổ , có người thương là oke ,,, sau khi có gia đình nhiều khi bác có thêm động lực kiếm tiền thì sao P/s : nói như các bác 10 20 củ k dám cưới , chắc việt nam tỉ lệ dân số ngày càng giảm quá :beat_brick: thiếu gì người 2 3 triệu / tháng vẫn sống được qua ngày vui vẻ hạnh phúc đấy thứ đấy có tiền cũng k mua đc đâu nhé
Nói như vài bạn thì lương ko 2 chục chai, nhà ko có thì khỏi cưới vợ à? Đồng ý 40 tuổi cưới vẫn được. Nhưng có bạn nào nghĩ cưới trễ quá đến khi mình 60 sức cùng lực kiệt vẫn phải vắt giò lên cổ lo cho con ko? Với đã là gia đình thì 2 vc phải chung tay xây dựng, cứ gì 1 mình phải bao thầu hết?
lỡ quen một em thời cấp 3,yêu nhau cũng đậm sâu,năm nay em năm 3,em học trễ 2 năm,mai mốt tốt nghiệp đại học không biết có kiếm được việc làm hay không vì gia đình không có quen ai hết,không có gốc gác gì hết,bây giờ chia tay em hay vẫn quen,quen đến khi nào bây giờ thời thanh xuân con gái cũng có hạn em đâu đợi mình mãi được,mà chia tay thì em sẽ rất buồn em sẽ nghĩ rằng mình quen con nhỏ khác bỏ em,nhưng không biết sự vĩ đại của thằng đàn ông là có thể lo cho vợ mình con mình gia đình mình đầy đủ,nếu cưới nhau chẳng qua là hợp thức hóa tình yêu trên mặt pháp luật thì 2 đứa ở vậy bên nhau thì cũng không nói,cưới sinh làm chồng làm cha là cả 1 vấn đề,nhưng không tự tin là em sẽ hạnh phúc về mặt vật chất,mà cuộc sống không có vật chất thì làm sao mà hạnh phúc được,em nghĩ sông đời độc thân vậy mà thoải mái hơn khỏi lo cho ai ,buồn thì nhậu,cần đàn bà,con gái thì bỏ tiền ra,không phải trách nhiệm gì cả nhưng đã lỡ trong tình cảnh em rồi giải quyết sao đây,bây giờ có nên quen em nữa không ?,nếu chia tay thì chia tay như thế nào ?nếu quen thì thế nào ,nhà em chắc không có của anh của để như bác,thấy bác cm mà em thấy buồn cho bản thân mình
ẹc đó chỉ là quan điểm riêng của em thôi bác àh :smile: còn mỗi người mỗi khác quan điểm - cuộc sống mỗi cá nhân - hoàn cảnh xô đẩy - tình huống bất ngờ :beat_brick: tuy là quan điểm em như thế nhưng ko chừng lỡ ngày mai đụng phải con nào đến nỗi thương nó quá - nó cũng lo cho mình quá thì phải cưới cmnr - tình yêu là 1 thứ gì đó VL lắm bác à nó ko chừa 1 ai :misdoubt: xác định là xác định vậy thôi để mình ko làm bừa và lôi theo vài người khổ chung vs mình chứ đời mà ai biết trước chuyện gì sẽ đến đến rồi - sẽ cho mình exp - từ đó mình già dặn hơn nhưng cái này là chuyện cả đời người nên em ko dám đánh đổi chắc ăn - thì mới bàn tính chuyện tương lai :shame:
40 tuổi ông anh mình đang buồn vì gia đình đây. 30 mấy tuổi là bắt đầu hoang mang rồi. ở đó đòi 40 tuổi :|
Tiền thì biết bao nhiêu cho là đủ với mình...lúc 5tr thì muốn 10tr..lúc 10tr lại muốn 20tr... Các bác cứ nói vậy..e thấy nhìu công nhân hay người khác người ta làm 5tr vẫn có 1 cuộc sống hạnh phúc, bình thường đóa thôi.!!..Ngay cả thợ làm cho nhà e..lương họ 7tr..+ vợ họ làm tháng cũng đc 8tr..vậy mà 2 vợ chồng tích góp h cũng mua đc 2 miếng đất bên khu vĩnh lộc... Thực tế 1 chút thì hay hơn
Bạn này nói đúng nè. Đừng bao giờ đặt mình vào 1 tiêu chí gì để rồi áp lực với chuyện đó. Bạn làm 5 tr nhưng còn vợ bạn nữa, nuôi con thì bao nhiêu cũng thiếu và bao nhiêu cũng đủ. Người ta làm công nhân ở nhà trọ, hay chạy xe ôm thì ng ta vẫn nuôi con tốt đấy thôi.
lấy vợ là chuyện riêng và kiếm tiền là chuyện riêng, không lẽ nghèo là không được lấy vợ hay sao. mà không lẽ cô vợ nào cũng ở không để chồng nuôi hay sao. Đồng ý là người đàn ông phải là người làm chủ trong gia đình nhưng không phải cái gì người đàn ông cũng ôm hết, đàn ông trong nhà mà cái gì cũng ôm hết để cho vợ nó nhong nhong có ngày đi lăng nhăng ngoài đường thì lúc đó còn đáng mặt đàn ông hơn nữa.
bác nói thế sao dc......khi bác đâu ai lo cho bác........không lấy vợ bác sướng nhưng ba mẹ bác sướng ko?.........ko ấy mang tiếng cha mẹ ăn ở sao mà con cái ko lấy vợ dc........kaka
hehe, gặp nhiều cụ cứ hối thúc con trai cưới vợ để có cháu đích nhôm, để có cháu ẵm bồng khoe với láng giềng. Hay là muốn ông bà nhìn người ta có cháu đầy nhà mà than thân trách phận mình vô phước.