Trường đó là cao đẳng Việt-Mỹ khác với Vus. Thấy trên NTMK hướng từ ILA về nhà sách Minh Khai có 1 cái VATC gần ngân hàng Đông Á.
có soft hay đĩa nào hay thì chia sẻ với nà.hồi truớc cũng có cài English study 4.1 nhug đc 1 thời gian cũng ko coi luôn.hic
500 là ngưỡng chỉ làm được những công việc bình thường trong XH như vệ sinh, công nhân lao động, những công việc không có tính chất giao tiếp. Mình thi TOEIC cách đây 6 năm rồi. Lần đầu thi chẳng ôn luyện gì cả Score: 600
6 năm về trước khác,bây giờ khó hơn rồi bạn à,bạn thi lần nữa chưa chắc điểm như hồi đó,mà làm vệ sinh có ai thi TOEIC đâu bạn đừng nói quá.
Grammar 2.7 hàng siêu khủng ăn dứt thằng english study quan trọng hơn là free nha (có đọc cả giọng Anh và giọng Mỹ nha).Tóm lại quá tuyệt vời cho 1 sòt anh văn như vậy!
Trích: Nguyên văn bởi sunfat 500 là ngưỡng chỉ làm được những công việc bình thường trong XH như vệ sinh, công nhân lao động, những công việc không có tính chất giao tiếp. Mình thi TOEIC cách đây 6 năm rồi. Lần đầu thi chẳng ôn luyện gì cả Score: 600 Xạo quá đi cha mình cũng thấy bạn này xạo mà tế nhị vì lập ra topic này nên không nói sẵn bạn nói nói luôn.he...he....
học TOEIC ở đâu ổn & giá fai chăng vậy ace ui,em đang quan tâm vì fai có để TN nữa hichic... Mọi người thấy ở Elite (ko bít chính xác ko ,em hok nhớ rõ) dạy được ko ạ?
học TOEIC ở đâu ổn & giá fai chăng vậy ace ui,em đang quan tâm vì fai có để TN nữa hichic... Mọi người thấy ở Elite (ko bít chính xác ko ,em hok nhớ rõ) dạy được ko ạ?
nói chung học ngoại ngữ quan trọng phải ôn luyện và tự học là chính, không có trung tâm hay giáo trình nào giúp bạn được đâu! với lại tưởng TOEFL hay IELTS mới khó chứ nhìn chung TOEIC cũng k đến nỗi khó lắm. bạn đừng lo
mấy ông trên này toàn nói chuyện trên mây! mấy ổng bay bay nên nói bậy! he he! 3 năm học nông lâm em chẳng đụng đến 1 chữ anh văn! sau đó thì bắt đầu học lại! mới đầu thì chưa học toeic ngay mà học vỡ lòng (xây dựng lại từ đầu mà!) học cở 3 tháng thì tham gia lớp toeic ở NVH Thanh niên (2 tháng đầu phải nói lạ khổ sở khủng khiếp, mới nghe anh văn chừng 5 phút là lỗ tai nó lùng bùn, cái này thì hầu như ai học anh văn cũng thế hết) lúc học phổ thông có nghe ngóng anh văn gì đâu! em dành toàn bộ cho toeic mà gần như chẳng quan tâm đến chuyện học ở trường nữa! thi ra sao thì ra! em còn ra phố Phạm Ngũ Lão nói chuyện nữa! bây giờ thì em rất tự tin nói chuyện trước mọi người nước ngoài! em từng nói chuyện với người anh, mỹ, macendonia, đức, nhật, sin, trung quốc...còn điểm toeic thì 550! tổng thời gian là 1 năm rưỡi! mỗi ngày tự học 4 tiếng! mấy pro thấy sao!
Oài bác học thì khác! Người ta lấy bằng cơ mà!!Thi thì ngồi nghe rồi check,hên xui thì điểm cao!!:sexy_girl:
có thì nói ko có thì thôi , đâu ai nói mình câm đâu.ko ôn luyện gì cả á , nực ! .Sory chứ người Mỹ mà ko ôn cũng chưa chắc được 600 đâu.Nổ cũng phải có tý kiến thức chứ.
cái đấy là chỉ có nghe nói thôi.còn thi thì bao gồm đọc hiểu , viết.Nói chuyện với Tây đâu có gì khó.Xe ôm , bán dạo còn nói được.