2h57' A: e oi, chut 3h a di da banh voi thang ban nha E: Alo....a gion voi tui ha..? 3h da ma h moi nt noi cho tui biet A: "im lặng" E: di chug nao ve A: thi da chung 5h ve ah..vay thoi nha, co gi ve noi sau nhà ở Q6 chạy lên tới Cộng Hòa đá... 5h đá xong, điện thoại 2 cuộc gọi nhỡ.. A:alo, gọi a gi vậy em? E: đá xog chưa? A: vừa xong nè... h a chủng bị về đá xong ra ngồi nghĩ mệt, thu tiền này nọ...rồi ra lấy xe về...5h mà chạy khu vực lạc long quân là mấy bạn cũng biết rồi 5h30: nhận tin nhắn của E: noi ve nay h, nua tieng roi ma chua ve toi la sao ? A call: Alo, thì a đang về nè... đá tuốt trên lạc long quân chứ có phải gần q6 đâu mà về liền tới nhà E : $@%& ^%*%&* @#$ càu nhàu này kia Thấy tình hình ko ổn, kêu thằng bạn chở thẳng qua tiệm của em...Vào tiệm mình ko nói gì vì mình ko muốn tranh cải hay gay chuyện nên im lặng .. VÀ bắt đầu @#$ ^&$ ^%*%&% @ % E: xe đâu ko đi.. lát lấy gì về A: thì lát kêu thằng em qua chở về E: mà xe đâu ko chạy, phải đi chung với thằng bạn ? A: thì nó qua chở, nên đi lun E: có xe là nảy h chạy về lâu rồi..đâu tới h này mới về A: "tới đây mình kềm hết nổi rồi" Uh thì về tới đây thấy trễ quá, về nhà lấy xe trễ thêm nữa tiếng nữa mắc công bị nói..nên thôi.. qua có mặt lun E: $#@% %^%&*^% A: #$% @#^% ^% *%.... bực bội rồi, nên mình im lặng đi ra cửa ngồi E: đi về lun đi A: đang bực, nên đứng dây đi bộ về lun....( quảng đường 5km) Trên đường đi nt E: di dc thi di lun di A: chinh e qa dang va a truoc, va e hay suy nghi lai hanh dong cua minh hay ko suy nghi cug dc, chinh e da duoi a di E: Uh di di FB e post : Hoặc là yêu nhau, yêu đúng nghĩa hay là ngừng dày vò nhau. Cuộc tình dù đúng dù sai, tổn thương nhất vẫn chỉ là người con gái. Hôm nay ta chia tay không có nghĩa em quên, chỉ là nhớ rất nhớ nhưng âm thầm. Chỉ cần anh yên vui em mỉm cười đưa tay...gạt nhẹ nước mắt.♥♥♥ P/S: ko biết tui đã sai chuyện gì? đơn giản vì tui nghĩ tui chỉ đi đá banh... chứ ko dối em nói đi đá banh mà đi chỗ a,b,c vv... nên bạn tui vừa alo rủ tui trả lời đi đá với nó... chẳng lẻ phải nói với nó mày đợi tao chút để tao suy nghĩ lát tao gõi lại cho mày....Nếu mình bận công việc thì mình sẽ nói thẳng là tao bận ko đi đc... còn mình đang ko vướng gì hết, nên nó vừa gọi là nó qa chở mình đi...và mình nt qa nói với e...Mình suy nghĩ mãi vẫn ko hĩu.. vấn đề là gì Thật sự rất bùn...đuổi mình về, và để mình đi bộ như thế mà ko 1 chút gì ...
chắc 2 bạn mới quen nhau chứ quen lâu rùi thì mấy cái này bình thường, riết thấy quen hôm nay nhằn cái hôm sau lại i như cũ, coi như ko có j xảy ra. có giận hờn gì đó thì tệ lắm cũng 2-3 ngày ko nói chuyện thôi, chuyện như vậy mà nói chia tay thì dễ dàng quá.
Tuổi trẻ dễ nóng giận , đã nóng thì hay giận , 2 con dê qua cầu ko con nào nhường con nào , 1 con biết nhịn 1 tý là giờ 2 con tay trong tay vi vu dạo phố . Đàn ông đ/v phụ nữ lùi 1 bước rồi tha hồ mà chạy
mình biết tính... nên im lặng ko cãi cự gì hết... đợi nguôi mình mới giải quyết nhưng cây lặng mà gió cứ ùa bão cứ ập tới.....thì bạn có kềm đc ko
Em bói 1 quẻ cho bác thế này :nosebleed_002: [video=youtube_share;OlRvMSzTq68]http://youtu.be/OlRvMSzTq68[/video]
bạn gái bạn lớn tuổi chưa mà như con nít vậy ... thui thông cảm đi chủ thớt, con gái tới tháng nó vậy đó
Con gái là vậy đó bạn , dễ nóng giận lắm , mình nhịn 1 tí đi , rồi từ từ giải thích nói rõ lại sau , chứ càng căng thì 1 là nó xuống nước , 2 là có cớ chia tay @@
Em nói bạn về đi là về liền thì cây đâu có lặng , im lặng chờ em xong việc rồi chở bạn về là xong rùi . Giờ sms 1 câu chúc em ngủ ngon , mai ăn sáng là xong . Phụ nữ ko như vậy thì ko phải là phụ nữ rồi , đôi khi giám sát như vậy cũng hay hay
Đi bộ chut xíu mà lăn tăn gì Hùi đó chở con ban gái cũ đang đi trên đường, nó làu bàu, lèo nhèo, làm càm liên tục nhức cả đầu. Mình bảo là stop, ko nói nữa, cảnh báo 2 lần mà no vẫn làm càm. Thế là a lê hấp, tấp vo lề đường, xuống xe ngay và luôn, xong mình bỏ mặt chạy luôn...()
giờ nghĩ câu chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau là đúng =))) bạn chơi với con nít rùi chuyện gì cũng post lên FB là không ổn rùi
neu thuong nhau that thi vai hom lai hue thoi. con nguoi ma tam trang lam, quan tam chia se nhieu hon de gan bo hon ban a
Chắc do tâm trạng cô ấy đang bực mình chuyện gì đó nên dễ quạu với bạn, yên tâm đi, hok sao đâu mà. Mình gặp hoài nên riết cũng hiểu được chút chút về tâm trạng của bạn gái mình....
Còn up FB "nhớ nhớ, quên quên" là chưa có gì nghiêm trọng. Cái này là bạn đi ko có "lịch trình" nên bg bạn giận cũng ko phải là quá vô lý đâu nếu cô ấy là người nhạy cảm (dự là như vậy). Để yên khoảng 1 ngày, mai chủ động xuống nước làm lành, chịu khó "lì đòn và nhay nhớt" chút nha. Yêu mấy cô kiểu này phải chịu khó bớt tự ái thì thiên hạ mới thái bình đc.