Em coi u23 VN đá từ đầu mùa giải tới giờ,nhưng không hiểu sao Việt Nam lại có một tiền đạo đẳng cấp như anh Văn Thắng(số 9) Từ đầu mùa giải,khi nào cũng được sắp xếp đá chính,vào đá thì sút không ra sút,đc cái nhiệt tình,ở đâu cũng có mặt.Hình như nhiệt tình + ngu dốt=???? Bàn thắng hồi chiều nó ghi vào đội lào cũng hay quá,đá hụt mà lại vào,nó mà đá không hụt thì chắc ra ngoài rồi. không biết là cả một ban lãnh đạo bị mù hay là có cái gì đó đằng sau,ngồi quá cf coi việt nam bữa nào thì thấy đân tình chửi Văn thắng từ đầu đến cuối,chào cờ là chửi rồi chứ đừng có nói là đá rồi mới chửi. Có ai thấy như em và mọi người không?
cầu thủ VN toàn là đẳng cấp siêu sao quốc tế không à, vì vậy đá giải Seagame không xứng đáng với đẳng cấp.
3 thằng tiền đạo Việt Nam "bắn máy bay" quen rồi. Giờ khung thành thấp quá , mà có "cục thịt dư" nữa nên mấy ảnh ko muốn sút vào đó mà.
Sao lại là "bắn máy bay" nhỉ??? Phải nói là tiền đạo là PC trẻ lái máy bay vs săn chim mới đúng chứ à mà câu màu đỏ là hàm ý gì vậy?
mất long giang nhãm thật / đình tùng chấn thương có nguy cơ ko đá bán kết đc . người tính ko bằng trời tính , vét sức ra đá để né indo , thắng rồi thì lại đụng indo .
Coi đội VN đá đến giờ chỉ thấy đc Thành Lương và Văn Quyết...còn lại toàn tào lao mía lao âm binh ở đâu lượm vô không
Thưởng 1 triệu đô rồi mà vẫn có mùi bán độ đến lộ liễu. Nếu điểm sơ lại các trận đấu của Seagames lần này cộng với kèo mà nhà cái đưa ra sẽ thấy rõ rằng, đây là một dịp cho các cầu thủ "làm giàu". Văn Thắng ghi bàn cuối cùng trong trận gặp Lào là một bi kịch vì đã đánh mất miếng cơm của anh em. Nói chung coi xong trận này, nản toàn tập, mất lòng tin và tình yêu với đội tuyển. Nếu "lỡ may" U23 VN đoạt HCV thì chẳng lấy lại được lòng tin của NHM. Hôm qua, đọc báo còn nghe tin VFF thưởng 1 tỷ cho đội tuyển, thật là lố bịch!
trận VN-Lào, hết hiệp 1 thì nhà cái thắng 100%, hết trận thì người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm và các cầu thủ cũng được 2 kèo. công nhận kết quả trận đấu không làm mất lòng ai cả, hay hay.
U23 đá dở 1, bình loạn viên dở 2. Càng ngày bóng đá VN càng xa cách người hâm mộ, chỉ có mấy chú đua xe là còn hâm mộ tuyển mà thôi
toi cung cong y kien, thay vn da ma muon roi nuoc mat, da ko ra gi ca, co le huan luyen vien ro qua. nhung toi muon vn thang Indo, de co tran Bao that lon o vn.
coi trái thằng Văn thắng đá tếu vãi, banh chuyền vào từ phải mà nó cứa lòng chân phải sút nối, kĩ thuật sút kiều này rất khó, nó mà sút trúng thì trái banh có mà lên trời, hên mà hụt, banh trúng cái chân trụ, theo chiều xoáy vào luôn, bàn thắng kinh điển ) Nói chứ coi suốt trận, thấy anh ấy có điểm sáng là lúc kéo về đá trụ giữa sân, đề nghị cho Văn thắng đá trụ đi: óc bò, dư sức, không có kĩ thuật, ngu ngu --> đá anchor man là víp xì líp luôn.