nghe thằng e kể có vẻ lạc quan vãi hnay cả ngày cũng hơi chán tí nhưng tối đi nhậu với đám bạn là vui vẻ sảng khoái ngay :snicker:
thấy có vẻ nhiều lí do, nhưng nhìn kĩ thì do không tiền. mà cũng lạ, lạ ở chỗ có một số người, xài từ buồn mà không biết định nghĩa của nó, chì biết dùng ngôn từ nhặt lụm từ lâu nói lên cái cảm giác hiện tại. Vậy mới cuộc sống quanh quẩn như mấy cái vòng olypic, bạn post lện đây để tìm sự thông cảm, chia sẽ. rồi năm sau thì sao nhỉ? là cái vòng à?Bạn thấy không, sẽ trở về cái vạch. bẻ cong ngay thời điểm hiện tại đi! phá cách đi. Nhưng chyện trong cuộc sống hãy làm cho nó lệch quỹ đạo. cái mới sinh ra. và tiếp tục bẻ cong khi chán cái cũ. Mình không chia sẽ với bạn, nó làm bạn yếu đi, mình chỉ nói cách.
nghe có vẻ cao xa quá ! giống mấy phim Hồng Kong gặp được cao nhân và truyền bí kíp võ công vậy ! :dribble:
mình ko sợ ngày lễ nào cả, duy nhất chỉ có ngày noel, ngày đó là ngày buồn nhất đối với mình.......và cả ngày sinh nhật.......
pa này sướng wo'a !! ^^ hôm nay chuyển công tác !! gặp ngay trưởng phòng hắc ám !! khó quá !! ^^ hog bít có học hành đc gì ko nửa đây !!
Mình ghét nhất đi chơi ngày lễ vừa đông cái gì cũng mắc. Nên ở nhà cho khỏe. Mà bà bán cơm hum đó cũng nghĩ hic làm ăn mì gói nguyên ngày
mình còn buồn hơn bạn khi nghe tin người yêu mình có chồng đau đớn hơn chồng chính là bạn thân chơi trong nhóm hic
một ngày như mọi ngày... đừng bùn vì những chuyện nhỏ nhặt nèy bạn ơi.....trong đời còn nhìu thứ để bùn lắm.....để dành đy..hehe
chài chưa jì mà ủ rủ, sầu đời sớm thế, cười lên cho dzui cười hé hàm răng, dù cho có khóc cũng phải cười cho dzui