Chào các bác, tình hình đang rãnh vào định tìm anh em chia sẻ. Cuộc sống khó khăn, nhiêu lần vấp ngã, năm nay là 29 tuổi rồi mà chưa có gi trong tay ngoài 1 công việc luong 15tr và môt số nợ bên ngoài, bao dự định dở dang, ngẫm nghĩ lại thấy mình thật kém koi vì chưa lo gì duoc cho gia đình :beated:
khóc vì những chuyện đã qua các bác ơi, chứ lương thì chỉ là tiền thôi, có những thứ mất rồi tiền không kiếm lại duoc. 15c mà trả nợ ăn chơi hết 10c rồi
đúng là ăn chơi dữ thiệt, mình thì lương bằng 1/3 của bạn, mình còn lo vợ, lo con, thấy bạn mà mình ganh tị
mình cũng muốn được lo như bác, nhưng chắc khó rồi. Mỗi người 1 cảnh anh em tiền bạc ít chút nhưng hạnh phúc, mình thì có thể lương khá nhưng mất đi nhiều thứ. Haiza cuộc sống khong trọn vẹn . Minh ước được hoàn cảnh như bác cái này nói thiệt lòng.
ở đời mà,người ta nói được cái này mất cái kia nói chung e sống quan niệm "cảm thấy hp với những gì mình có,chứ k phải có tất cả mới hp"
hạnh phúc với những gì minh dang có haiza, cố gắng học theo cau này mới duoc bác gio thì ố khong con bon chen hay ham hố nữa, cái gì cũng từ từ có cách giải quyet1 thôi
Zj còn chê bai than thở?? Tui đang thử việc ở 1 doanh nghiệp nhà nước 6 tháng ko có lương mà chưa than nè. Còn có vợ và 1 con nhỏ đó ông nội!!!
quan trong la bac khong co no nan va co gia dinh hanh phuc bac oi, cai do la nen tang. Minh luong thi duoc vay nhug no nan tra cung gan het heehehe
Bác này hoàn cảnh giống mình thế nhỉ, tuổi cũng xêm xêm, thu nhập cũng xêm xêm, mình cũng vì thua lỗ chứng khoán, rồi còn bị cướp giật mất khoản tiền mới vay nữa, thành ra cứ sống lay lắt mãi mấy năm nay chưa trả hết nợ. Sông có khúc, đời có lúc, cố gắng sống qua giai đoạn khó khăn này là đời sẽ tươi sáng thôi bác à.