[FONT="]Quý vị chú ý thế này: Chính cái đầu, chính ý tưởng đã cho rằng có chết, có sinh và có tử.[/FONT] [FONT="] Vấn đề chỉ đơn giản như thế này: Khi đủ điều kiện thì sự sống hiện hữu và tồn tại, khi không đủ điều kiện thì sự sống không hiện hữu và không hoàn chỉnh nữa.[/FONT] [FONT="] Bên trong chúng ta và thân tứ đại cũng vậy. Đủ tất cả các điều kiện thì sức nóng của thân thể có, nếu thiếu một trong các điều kiện đó thì sức nóng đó không có nữa nên sức sống không hiện hữu. [/FONT] [FONT="]Do đó, quý vị không thể nói nó đi về đâu được thì thấy sao nói vậy. Quý vị cũng đừng để cái đầu chi phối vào và suy luận. Bởi vì, cái đầu ưa suy luận nên người ta mới suy luận, khi chết thì sẽ đi về đâu đó và cái hồn của mình sẽ đi về đâu". Do ý muốn không muốn mất nên nghĩ mới nghĩ rằng "chết phải đi về đâu đó".[/FONT] [FONT="] Sự sống thì lại có sự biết. Sự biết này cũng là nền tảng để cho suy nghĩ hiện ra. Mà suy nghĩ lại hoạt động theo hướng riêng của nó, vì muốn theo ý muốn riêng của nó nên không công nhận sự chết nên mới có chuyện thắc mắc. Cho nên, người ta cho họ một cái phao để họ yên tâm hay đi về trời, cõi này cõi nọ. [/FONT]
nói tóm lại: Chết là Hết. Kết thúc tất cả. không hề có linh hồn hay đầu thai kiếp khác. Đại loại như vậy
" ta từ đâu đến ?" , " chết đi về đâu " ..... đây là những công án thiền chỉ có những bậc cao nhân đủ đầy trí tuệ , năng lực & đạo hạnh mới trả lới nổi . Nhớ không lầm , ai ngộ được nhừng công án đại loại như thế sẽ chứng quả Lahán thì phải ???? còn tôi : TỪ BỤNG MẸ CHUI RA , CHƯA CHẾT NÊN CHƯA BIẾT hihi
Đừng quan trọng chết sẽ về đâu, quan trọng là ta thấy và biết tỏ tường những suy nghĩ của ta trong lúc nó khởi lên mà thôi.
Thưa các bác, theo em đoán mò chết không phải là hết, chết là chuyễn qua một dạng sống khác [ các hạt mang điện ] ở 1 thế giới // thế giới chúng ta ,chúng ta 0 thấy họ,như ngôi sao chết đi thành lỗ đen vô hình í mà.Ở thế giới đó cũng có một trật tự [0 có trật tự sẽ hỗn loạn à ngen ],nhưng 0 biết có giống thế giới mình hay 0 .Do đó những ai bên đây ăn ở ác đức,chết qua đó sẽ bị xử phạt [ tội nặng vẫn có thể bị tử hình đấy,em đề nghị ấy mà ].Thế nên các bác đừng nghĩ chết là hết mà ăn chơi trác táng,lừa đảo....chừng qua bên đó hối hận 0 kịp nhe. Nói nhỏ nghen qua đó nếu bị xữ nặng,cần chạy án thì fone cho mình [có đường dây í mà ].
Vật chất ko tự nhiên mất đi mà chỉ thay đổi từ dạng này sang dạng khác.............Sự sống cũng vậy........Vì vậy ko thể gọi kết thúc của sự sống là chết mà phải gọi là ''sự sống thay đổi từ dạng này sang dạng khác........'' Hehehehe