Tìm kiếm bài viết theo id

Chia xẻ tình phí??

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Tao, 13/9/11.

ID Topic : 3826123
Ngày đăng:
13/9/11 lúc 11:47
  1. Tommy Tao Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    31/8/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    93
    Thân chào anh em 5s!
    Lâu nay chị đọc ké không nay mới tạo nick có vấn đề nhỏ mún chia xẻ với mấy ace! Mình 28t quen bạn gái là bạn học phổ thông dc hơn một năm rưởi 2 đứa cũng đã tính chuyện tương lai tình cảm nghiêm túc. Mình làm tháng khoảng 6 chai nộp ngân sách nhà nước từ khoảng 2-3chai tùy tình hình
    ( để dành mua dzàng cưới dzợ đó mà). Mình và bạn gái một tuần gặp nhau khoảng 3 lần , 2 ngày cuối tuần chủ yếu là cafe cafao, bún măng bún riêu, hủ tiếu...Lâu lâu đi coi phim, ăn uống hoành tráng 1 bữa.Lễ lộc cũng có đi VT, hay mũi né ....Chia xẻ tình phí?? Tất cả chi phí mình lo hết.Gf mình ít khi quan tâm, dủ chỉ là trả tiền một ly nước míaChia xẻ tình phí?? - 1.GF mình bjt minh là một tháng bao nhiu lun. Nhìu lúc Chia xẻ tình phí?? - 2( tại sài địh mức mà) mà GF rủ đi coi phim hay đi an uống hoành tráng, mua sắm j đó là thôi ôi. Tháng đó thâm hụt vãi Luyện. NÓi ra hem phải tính toán nhưng thấy em nó ít khi quan tâm chia xẻ j, chả hiểu tình hình tài chính mình như thế nào?? Nếu mình không nói là mình hết tiền! AE co ai gặp trường hợp này em chia xẻ với!
     
  2. Always Ready I CAN DO IT !

    vấn đề nan giải chung bạn ah.Khó có cách mà giải quyết.Quen gái thì phải chịu thôi,mình bỏ cái này,nó bỏ cái .....Chứ ko lẽ bắt em vừa phải bỏ... ra mà còn phải chi tiền nữa ah ^^
     
  3. kzam Thành Viên Cấp 6

    nhiều lúc phải than vãn chuyện tiền bạc bro ạ
     
  4. zolack Thành Viên Cấp 4

    ùhm mình may hơn bro tí
    hết xèng là GF lo cho !
     
  5. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    GF gì kỳ vậy,bác núp gió đi GF có kiếm thì nói đang để tiền giải quyết vài chuyện gia đình nên ko đi chơi được,nó cũng núp luôn là tự hiểu kiếm em khác
     
  6. zupiter Thành Viên Cấp 2

    Đã iu mà còn than, đã than thì đừng có iu. Bác không nghe câu "bắc thang lên hỏi ông trời..." àChia xẻ tình phí??. Mà bác đã "thù hồi vốn" được tý nào chưa ?
     
  7. mohametsari Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Yêu nhau thì chuyện đó nói cho ng ta hiểu chứ bro, còn ng ta mà ko chịu hiểu thì xác định luôn >.<
     
  8. Ruồi Vô ngã, vô ưu.

    Bác trên nói đúng, cứ thẳng thắng bày tỏ Chia xẻ tình phí??, người ta yêu sẽ hiểu cho mình, còn không : chia tay sớm bớt đau khổ Chia xẻ tình phí?? - 1.
     
  9. Tommy Tao Thành Viên Cấp 1

    ƯỚc j mình dc như anh ấy!
     
  10. Tommy Tao Thành Viên Cấp 1

    Tối nay lại đi xem phim! Để làm việc lại mới dc!
     
  11. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cái hồi anh còn gà giống các chú bây giờ cũng ti tỡn dẫn gái vào Highland Coffee. Đồ uống vừa chán vừa đắt, không khí thì chả có gì hay. Nghĩ lại chết cười. Gà nên cứ phải tìm cách hối lộ cho nó thích mình.

    Anh khuyên thật các chú cứ bình thường thôi. Ví dụ như rủ em nó đi ăn bún riêu cua ốc xong sang bên cạnh ngồi tráng miệng bằng chè hạnh nhân chẳng hạn. Vừa rẻ vừa vui lại có nhiều chuyện để nói. Quán cafe thì giờ cứ quán nào rẻ là anh vào. Đại khái tổng chi phí không quá 100k là chấp nhận được. Gái mà gọi nước cam hay đồ uống đắt tiền anh còn mắng cho ấy. Nhà hàng thì đừng có mơ, tiền anh dùng để đập lô với nuôi con Sbobet, thóc đé0 đâu mà đãi gà công nghiệp.

    -Mà cậu chủ thớt cũng lớn (nhỏ hơn anh mỗi 1 tuổi), đé0 gì vẫn thích rúc ty cái con gái già học chung phổ thông đấy. Nó cho bú mớm vuốt buồi o II O Chia xẻ tình phí?? nhớ nó như mẹ hiền. Nó cũng chả còn trẻ trung cho lắm, chú cứ chờ thêm đi, nó lại chẳng xoắn đít lên mà đòi cưới chú ấy à. Lúc đấy thì mọi chuyện khác nhé, giờ nó làm mẹ chú, sau này nó máu lấy chồng chú cứ ỡm ờ cho anh, lúc đấy nó chẳng gọi chú là bố xưng con ấy chứ lại.
     
  12. marketing02 Thành Viên Cấp 2

    Ai biểu đu đeo làm cái gì, yêu mấy em não ngắn tiểu thư ráng chịu. Tuy con trai là chủ chi, nhưng con gái cũng chia xẻ, tệ mạt lắm cũng 3-7. Thường con nào biết nghĩ, biết suy sẽ chầu lớn anh bao, chầu nhỏ e chi. Tuy chả là bao nhưng cũng êm lòng cả hai, còn sòng phẳng quá 5-5(chắc hiếm)

    Còn con kia thik chú quá thật lòng, quá yêu luôn thì nó sẽ biết nghĩ liệu cơm mà gắp mắm, biết anh làm bao nhiêu tiền mà chọn quán chọn xá, chọn món cho đẹp lòng cả hai.

    Mới wen chi nhiều không nói, mà wen lâu rồi vẫn chi 100%, chi vào những cafe cao cấp thì có nước bán thân nuôi bồChia xẻ tình phí??

    Mà vấn đề này nhạy cảm, nhắc khéo ko chừng bị con đó quy tội tính toán, tích kỷ, đàn ông mà tính như đàn bàChia xẻ tình phí?? - 1

    Nếu thỉnh thoảng nhắc khéo: hôm nay e đãi anh 1 bữa nha, hay í chết anh để quên tiền ở nhà,,,,thôi e khao anh chầu này nha.

    Nếu con đó vui vẻ đồng ý thì con tốt xài dc, còn giận hay hay xỉa xói thì bye bye là vừa. Chứ sau này lấy về, nó ở nhà cho anh nuôi mệt lã luônChia xẻ tình phí?? - 2
     
  13. Dj_Sonic _Trance4ever_

    chuẩn quá, nếu 2 người đã thật lòng với nhau thì phải bik share Chia xẻ tình phí?? - 3
     
  14. teddy171 Thành Viên Cấp 1

    Cái này Sir.Karamello nói đúng nè.
    Nói chung cua gái quen gái thì con trai làm chủ chi, nhưng con gái biết điều thường thì mấy cái nhỏ nhặt móc tiền ra trả àh. Đi vài lần mà e nó ko móc tiền trả lần nào là e thấy không được rồi. Mà quen lâu rồi đã xác định lâu dài thì hiểu thông cảm. thì đâu cần phải quán xá này nọ nhiều khi ngồi trước nhà nói chuyện cũng okie rồi. Hic hôm tuần này mình cua được 1 em mà tốn có 12k tiền trái cây mang qua chỗ làm cho nó. Nó cảm động suốt ngày rủ đi chơi nè ^^!
     
  15. seachsim Thành Viên Cấp 5

    haha em đi toàn gái bao thôi mà lâu lâu mới đi đc 1 chầu em đòi trả nó nói giận thôi mày trả đi bố mày ếch lo nữa VL. nếu là wen nhau dẫn đến kết hôn thì con gái nó cũng phải biết tế nhị chuyện tiền bạc cũng phải share với nhau 1 ít chứ ăn ếch chi thì biến mẹ cho rồi.
    lên youtube search clip bạn trai bạn gái của thoại nguyễn coi đi bro nói hay VL =))
     
  16. liyan_leer Thành Viên Cấp 5

    mình thì thích share đôi, dù là người iu thì cũng giống nhau, chứ bắt 1 người trả hết cũng kì, vợ chồng rồi thì hok sao
     
  17. zolack Thành Viên Cấp 4

    ban đầu mình cũng ra,bữa kia đánh quả liều vứt bóp ở nhà Chia xẻ tình phí??,từ đó mới bik bạn gái mình hok lợi dụng mình,giờ thì cứ ăn mình lo,uống bạn gái mình trả
    Chia xẻ tình phí?? - 1,tiền thì mỗi tuần em hùn 150k,bạn gái em hùn 100k,2 đứa xài chung,cuối tháng tổng kết,dư ra sẽ để đó tới dịp lễ nào đó chi mạnh hơn Chia xẻ tình phí?? - 2
     
  18. marketing02 Thành Viên Cấp 2

    Chia xẻ tình phí?? anh chàng này sau này con bồ nó bấm nút hay kết một anh chàng mới thì đừng hỏi tại sao nha.

    Cái này là hậu quả hồn nhiên, trong trắng.......trợn sau tg cho con nhỏ chi nè.

    Biết là nó giận nhưng đàn ông phải nên kiên quyết, đáng mặt nam nhi, con gái nó mới nể, nó mới biết điều, không thôi 1 ngày nó leo lên đầu nó ngồi, nó khinh thường mình. Đàn ông mà mất giá trị thì ko xài được đâuChia xẻ tình phí?? - 1
     
  19. bhoangplay Thành Viên Cấp 4

    bác kể mà tội nghê, tiến thoái lương nam, thôi thì cứ bày tỏ với nàng đi, xem nàng biểu hiện ra sao. Không đc thì nhấn nút. yêu mà ko chia sẻ, chẳng khác gì đảo mỏ
     
  20. remy1984 Thành Viên Cấp 3

    tình phí !!!! vấn đề muôn thưở trong tình yêu,phức tạp khó giải quyết,gặp bạn gái bik điều bik chia sẽ thì ko sao,ko thì nhức đầu lắm,chán thật,chuyện đơn giản mà ko hề đơn giản tí nào.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 918 (Thành viên: 1, Khách: 914, Robots: 3)