hùi đó cũng tính đi chợ Cam, nhưng có thằng bạn đi Cam lấy hàng mấy lần nói là nên có ng quen đi chung. ko thì dễ bị gạt, lừa, cướp dữ lắm đó bạn. nó kiu mình để khi nào rảnh nó sắp xếp dẫn đi 1 chuyến, ko nên tự đi Tốt nhất liên hệ mấy ng đã từng đi đi bạn, an toàn mà mua đồ ko bị hớ
Người ta mua hàng về bán kiếm lời , bạn chỉ ra NT , ra đó mua về rồi bán cho ai ? chẳng lẽ bán lỗ à ?!
Nếu sau này bác dó dịp đi Tal Mahal, Kim tự tháp, thành cổ Petra thì bác cũng phải công nhận nó là kỳ quan nữa thôi. hehe
tốt nhất tìm người quen đi chung, và mua 1 lần cả kiện, có sống có chết. mua lẻ dính cái chết thì chịu, giá lại cao, và không biết đường đâu mà lần với tụi nó. (theo lời kể của thằng bạn có ông anh chuyên lấy hàng điện tử, ampli bên Cam)
quần áo nghe nói cũng rẻ nhưng chưa có dịp đi mua tại ko có time, nhưng rượu và đt thì công nhận rẻ thật. Rượu thì hôm bữa có xách về 2 chai chivas, nhưng ko dám tặng, vì sợ....rượu giả. Đt rẻ hơn xách tay ở VN nữa, chắc bữa nào gom lúa qua đó múc 1 e thử xem sao, tại có người quen ở đó nên cũng đỡ lo
tôi có thằng anh hay qua cam để giao hàng máy lạnh công nghiệp lắm nên ace nào có nhu cầu mua món đồ gì thì pm 01225566642 để nhờ mua lưu ý nhờ mua là phãi lấy nha chĩ nhờ mua dùm những cái nhỏ nhỏ như dt máy tính vv....
phải nghiên cứu kỹ nhé, chứ nhiều khi ko quen biết ai thì mua sẽ mắc hơn ở VN, hoặc mua đồ ko tốt đâu đấy. Xem xét kỹ là có lợi hay ko.
Dân Cam nguy hiểm lắm nha ku. đi bụi qua đó có ngày ko có đường về. nhà ở sát biên giới nên rành mấy vụ này lắm. Mùa lũ giăng lưới cá, nó đi ghe qua gom hết, tg nào hó hé, nó giương AK lên đạn rốp rôp, phản ứng là bắn bỏ đó. Không thể giỡn với tụi Cam dc đâu. Hàng bên Chợ trời bên kia biên giới Mộc Hóa bán đầy ra, từ điện thoại, quần áo, xe cộ...xem mã bên ngoài rồi mua, ai xui mua trúng đồ dỏm ráng chịu