Mình bổ sung thêm 1 vài bài nè : Đồi thông 2 mộ , Áo em chưa mặt 1 lần , Hát trên những xác người ...
"Lại một người nữa giống như tôi ". kiếm ai đó tâm sự, nhắn tin đi cho đở buồn bạn ah. Tưởng bạn ở SG thì hôm nào cafe mình kể cho bạn nghe chuyện của mình, biết đâu bạn sẽ đỡ buồn hơn khi biết rằng chuyện của mình còn buồn hơn của bạn... :sweat:
bài ghê quá mình ko dám hát, nhường bro hát đó bạn thì là "người ra đi", còn mình là bị phản bội, hơi khác xíu cái này thì giống nè, mình khoảng 2 tháng, bạn bao lâu rồi?
đôi khi giữ trong lòng nó lai5tot61 hơn hay sao đó hồi đó dang nhậu cái mấy thằng bạn nhắt về nhỏ đó cái mình ngồi khóc tĩnh weo giữ quán giờ nghĩ lại we 1 cục
tg ko nhất định , lúc thì ngta quay về nồng ấm qtâm lắm, lúc thì lạnh hơn băng kéo dài trong 1 tg rất dài :still_dreaming: ct cug như ko ct nhưg mà nói chug là ct , khó hĩu lắm b ơi , mih ngĩ h ngta chắc cug có ng mới rồi , thôi kệ , miễn ngta thấy vậy là hf là dc ròi
chắc bạn bro biết bro buồn nên rủ đi nhậu cho khuây khỏa đó, xong tụi nó dụ cho bro xả ra hết luôn, gì chứ giữ trong lòng đau khổ lắm, dù trời sài gòn có nắng chang chang cũng thấy tối thui, nóng rát người vẫn thấy lạnh lẽo, đi tới nơi nào có kỉ niệm của 2 đứa thì cảm giác như rớt xuống địa ngục. nói ra nhẹ nhõm hơn. Những lúc như vậy bạn bè nó thương mình lắm.
Cậu cho ít thông tin quá nên tớ chẳng giúp được nhiều. Lần sau có post thì nói rõ ra có gì người ta còn vẽ đường cho mà chạy. Văn phong sướt mướt thế kia chắc chắn là bị gái đá rồi. Tớ chia cậu thuộc trong 2 trường hợp sau: -1 là chú hy vọng quá nên thất vọng và cảm thấy sụp đổ, chán nản, kệ mẹ, buông trôi. -2 là tớ muốn đặt ra câu hỏi cho các chú như chủ top: Giá trị gái ở đâu? Phải chăng thứ giá trị các bạn đang theo đuổi chính bằng giá trị gái + giá trị thời gian, công sức, tiền bạc của chính bản thân các bạn. Vậy thành thực mà nói, chú không đau khổ vì tình yêu, không đang chán nản vì tình yêu, chú đang đau khổ và chán nản vì giá trị bản thân mình.