--- Không phải là tình yêu , Đó cũng chẳng phải là tình yêu . Chỉ là nỗi ám ảnh anh mà thôi , Dù em có tới đâu . Dù em có làm gì , Thật đáng sợ , Khi anh cứ ám ảnh em . Anh theo em từ đằng sau , Anh liên tục gọi cho em . Hơi thở run rẫy của em khiến anh thấy thật thõa mãn . Trái tim anh mải miết đuổi theo bước chân vội vã của em . Anh nghĩ mình sắp phát điên mất rồi . Bóng tối càng dày đặc trong đêm dài . Đứng trước bóng đèn đã tàn trước cửa nhà em , anh lén nhìn em qua vết nứt trên ô cửa sổ . Cho đến khi đêm dài kết thúc , Hãy thử tìm anh xem . Em cứ chơi trò đuổi bắt đầy nghẹt thở . Em không thể xa rời anh được đâu . Anh đã mất trí rồi sao ? Tại sao anh lại như thế chứ ? Làm ơn hãy để cho em được yên . Hình dung gương mặt anh cũng khiến em căm ghét tột cùng . Xin đừng xuất hiện trước mắt em . Em không bao giờ rời xa anh được đâu , Em sẽ chẳng yêu được một ai khác ngoài anh . Cố chạy trốn ư ??? Dù em có ở đâu , Thì anh cũng tìm ra được . Sâu thẳm trong tim em biết rằng , Em không bao giờ lìa xa anh được đâu . Em sẽ chẳng yêu được một ai khác ngoài anh , Nhìn anh đi . Em chẳng còn muốn khóc nữa --- Anh hãy biến mất , Hãy đi đi . Em thực sự ko thể thở nỗi , Dù em có đến đâu , Dù em có ở nơi nào . Thật đáng sợ , Khi anh cứ ám ảnh em . Hàng trăm lần hàng vạn ngàn lần . Anh gọi cho em , Nhưng tại sao , Tại sao em không trả lời ??? Em đã quên rùi sao ? Chúng ta đã quen nhau được một ngàn ngày rồi . Anh đã mua một món quà mà em rất thích . Anh đã ngồi trên con đường mà em hay qua , Anh đang chờ đợi em . Anh biết tình yêu của mình , Đừng nói đó chỉ là nỗi ám ảnh . Em chẳng biết tình yêu là gì đâu . Em không biết trái tim anh thế nào đâu . Em không rời xa anh được đâu . Em cũng biết là em muốn có anh . Em cũng biết rằng em yêu anh . Đừng chạy trốn anh . Làm ơn thôi đi , Hãy tĩnh táo lại và đừng như thế nữa . Hãy để em được yên . Làm thế chẳng đúng đâu . Đây không phải là tình yêu . Nó chỉ khiến em thêm tổn thương , Xin đừng như thế nữa . Dù rằng em đã từng yêu anh , Nhưng giờ thì không còn nữa . Xin hãy xóa em khỏi kí ức của anh . Em đã chẳng còn muốn khóc nữa .......