Tìm kiếm bài viết theo id

Mưa tháng ba...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi buon_ngu2802, 26/3/11.

ID Topic : 2992013
Ngày đăng:
26/3/11 lúc 12:29
  1. buon_ngu2802 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    8/10/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    1,826
    Honey à,

    Mấy hôm nay tiết trời đã dần vào hạ, sáng sáng thì âm u không có nắng và mưa hay rơi rả rích mỗi buổi chiều … Lòng em nhớ anh kèm theo một nỗi buồn man mác … hic hic hic

    Tính đến thời điểm em viết cái bài này cũng là lúc em đã dầm 2 cơn mưa đầu hạ rồi đó honey. Hic hic hic, honey có nhớ cái buổi tối em mắc mưa về nằm sải lai trên giường đến quên cả honey đang nằm cạnh không ?? Em có còn biết trời trăng gì nữa, đến tối là đầu nhức bưng bưng và đau âm ỉ cả ngày hôm sau. Rồi chiều hôm nay lại thêm 1 trận mưa nữa honey à, hic hic hic. Những lúc chạy xe ngoài đường dưới cơn mưa ào ào xối xả, em lại thèm cái cảm giác nằm trên giường trùm mền với honey và nhìn ra cửa sổ thấy những hạt mưa phả vào tấm kính trắng … Hai đứa quấn lấy nhau và ngủ quên lúc nào không hay biết, trời vẫn còn mưa rả rích … Ôi … Lãng mạn quá honey nhỉ, hihi

    Mới đó mà đã gần hết tháng 3 nữa rồi honey ơi, thời gian mình bên nhau không ngắn nhưng cũng chả dài, kể ra thì mình đã gắn bó chính thức với nhau cũng hơn 1 năm rồi đó, muah muah muah, hihi

    Em không biết liệu chúng mình sẽ đi được tới đâu, anh cũng không biết và ông trời thì chắc gì đã biết, haiz. Nhưng tình cảm mình dành cho nhau là những điều nhỏ nhoi mà em tin là chân thân nhất… Honey biết không, dạo mình mới bắt đầu yêu nhau cho đến nay là mỗi giờ mỗi giây rảnh rỗi, em chỉ biết có honey thôi đấy, em chỉ nhớ đến honey và chỉ muốn được ôm honey mà hun chùn chụt … “ Là sao ta ??? Nói chung là yêu đó, mà đó có phải là yêu không ??? Mà sao vắng anh thì buồn, ố ồ, ố ô” =))))))))))))))) Hoàn cảnh không cho phép, em đành phải ôm tạm nỗi nhớ mong trong lòng rồi đến đêm về 2 ta mới gặp nhau và ôm nhau, hun nhau, mơn trớn nhau, hic hic hic.
    Cái dạo mà honey phũ phàng với em đó, honey nhớ không, nhắc mới thấy là gần 1 năm rồi đó honey à, honey bỏ em không một lời báo trước để em phải gặm nhấm nỗi cô đơn tự kỉ những đêm dài … Em không hiểu tại sao lúc ấy honey lại nhẫn tâm đối xử với em như vậy, cả mấy tháng trời em sống trong phẫn uất tột độ honey biết không. Vậy mà cuối cùng chuyện vẫn đâu vào đấy, nhiều khi em thấy mình dễ dãi quá honey ơi … Nhưng không sao, tất cả đã qua rồi, cái mà mình hướng đến là chuỗi ngày còn dài phía trước…

    Em nhận ra là từ ngày mình “mang tiếng” yêu nhau vậy thôi, chứ em chưa hề quan tâm đến honey về bất cứ vấn đề nào cả, càng nghĩ em càng hối hận, bây giờ em sẽ cố gắng để ý lo lắng cho honey nhiều hơn, huhu. Trước giờ em cứ đòi hỏi honey phải là chỗ dựa tinh thần cho em, không được làm em buồn em bực, phải làm em vui bla bla bla … Và honey đã làm được, mà còn làm tốt nữa chứ. Honey luôn làm em vui và ít khi để em phải buồn, honey lại kiêm cả bia đỡ đạn mỗi khi em xả stress vô duyên cớ. Vậy mà hôm nay xem lại, em không hề làm được gì cho honey hết đó ! Nhìn honey ngày qua ngày tàn phai nhan sắc mà lòng em xót xa ngậm ngùi đến cả rơi nước mắt … Nhưng biết làm sao bây giờ, em chỉ biết nói rằng “giá như trước giờ em cũng là chỗ dựa tinh thần cho honey, cũng biết quan tâm honey, không được làm honey đau đớn buồn bã và hụt hẫng bao phen thì bây giờ honey đâu có đến nỗi … già trước tuổi”...
    Thời gian qua rồi không lấy lại được, càng ngày em càng thấy yêu thương honey nhiều hơn. Mặc dù dạo này cũng bận bịu và sắp tới sẽ càng không rảnh rỗi, nhưng em vẫn ráng mỗi ngày dành ít nhất … 3 tiếng đồng hồ để âu yếm honey …. Cứ mỗi khi hai bàn tay em chạm vào người honey là miệng em mỉm cười và tim em đập thình thịch … Em thích nhất cái cảm giác một ngày đi học đi chơi đi lòng vòng mệt mỏi, tối về nhà mở tung cửa phòng là thấy honey nằm sẵn trên giường chờ đợi em …. Những lúc đó em chỉ còn biết quăng tập vở đâu đó và quên hết mọi thứ trên đời – kể cả việc đi tắm, để nhào lên giường ôm lấy honey mà vuốt ve mơn trớn. Có những khi honey mệt mỏi vì bị em “hành” hơn 5 tiếng, người honey nóng bừng bừng thì em ngầm hiểu là honey uể oải “hết công suất” nên chúng mình ôm nhau mà ngủ 1 giấc đến sáng … Hihihi, mình sống chung và yêu nhau riết rồi cũng giống nhau nhiều thứ honey nhỉ. Sẽ mãi như vậy, honey nhé !

    Cứ sáng sáng em thức giấc là chỉ muốn quay qua ôm chầm lấy honey thật chặt và … ấn nút POWER rồi la lớn: " Hello ngày mới !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " =)))))))))))))))))



    P/S: Nobody can replace my “honey” !!!!!!!!!!!!!!!!! His name’s Vaio =)))))))))))
     
  2. pinpinpon Thành Viên Bạch Kim

    ôi zời đất ơi
     
  3. buon_ngu2802 Thành Viên Cấp 4

    Mưa tháng ba...Hí hí.
     
  4. lyly^^ Thành Viên Bạch Kim

    Hoàn cảnh không cho phép, em đành phải ôm tạm nỗi nhớ mong trong lòng rồi đến đêm về 2 ta mới gặp nhau và ôm nhau, hun nhau, mơn trớn nhau, hic hic hic.Mưa tháng ba...
    Dùng từ tượng hình dễ sợ Mưa tháng ba... - 1

     
  5. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    làm tui vừa đọc vừa lau nước dãi, đọc đến dòng cuối nước dãi hết ra....Mưa tháng ba...
     
  6. Kimi Thiết Kế Website & SEO

    Nhí nhảnh quá người ơi =]]
     
  7. buon_ngu2802 Thành Viên Cấp 4

    Mưa tháng ba... Hic hic.
     
  8. tathanhdat1990 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hở.....
    Đọc tới cuối thấy..... chị nhí nhảnh quá......
     
  9. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    nhỏ dể thương ghê ... bi nhiu tuôỉ mà còn nhí nhảnh quá vậy
     
  10. PakSongHip Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    oh my god, không biết dùng từ ngữ zì để diễn tả, chiện phòng the mà cũng đem lên đây nói pó tay thật. Có những chiện ko nói ra mà giữ trong lòng thì hay hơn đó bạn ah.
     
  11. buon_ngu2802 Thành Viên Cấp 4

    Mưa tháng ba...Mưa tháng ba... - 1 Cho em nói 1 câu để biểu lộ cảm xúc nhé: " What the hell".

    Anw, đọc kỹ chút xí chút xi nữa dùm em xí nha anh/chị/bạn. Hihi.

    P/s: Rất bất ngờ vì mình có "..." với bé VaioMưa tháng ba... - 2Mưa tháng ba... - 3.
     
  12. meo xinh Thành Viên Cấp 2

    mấy hôm nay nóng quá
    hết lãng mạn nổi
     

Tình hình diễn đàn

  1. dammit
Tổng: 620 (Thành viên: 1, Khách: 507, Robots: 112)