Mình mới mua hộp kẹo Ferrero Rocher 430k mà nhỏ em họ mới lên nó xin hổng lẽ hổng cho. Mà giá nó là 11k một viên lận mình còn hok dám ăn mà nó sắp ngốn hết của mình roài. Mình hok cho nó xin người lớn. Mình hok biết làm gì đây nữa các bác ạ! Chỉ dùm mình cách giải quyết nha
thì cất tạm ở chỗ khác. bảo là hết rồi. có thể di tản qua nhà bạn bè, hoặc giấu trong phòng riêng.
Nhỏ em xinh khôngNếu xinh nói qua mình mua cho cả thùng kẹo. Có cái kẹo cũng lập topic tốn dung lượng diễn đàn:confident:
Giấu thì bị nói ham ăn , mà để đó thì bị ăn hết. Không phải tiếc nhưng ăn vừa phải thì ai nói gì nhỉ. Mình đc tặng hộp socola giá cũng cỡ bạn , để tủ lạnh cho mọi người cùng ăn. Vậy mà ..chị..ăn liên tục 5 , 6 viên , trong khi mình chỉ ăn có 1 viên. Lúc mở tủ ra thấy còn mấy cục muốn nổi sùng. Không phải để dành mình mình ăn , mà muốn mọi người đều đc ăn. Ăn j mà ăn tham quá chừng >"<. Xong mình nói khéo để chị ấy ko ăn nữa , thì chỉ nói để tủ lạnh ai bik đâu , thấy lấy ăn. Mà giờ bỏ phòng thì cũng kì , ứa....
Gặp những người ko biết điều là vậy đó. ko phải là keo kiệt, nhưng cái kiểu ko biết điều như vậy cũng bực lắm. Hồi còn học lớp 11, có được hộp Chocolate milk cả nhà chưa ai ăn, thèm ơi là thèm mà để dành, ai dè bà chị họ vô giúp việc lấy - 2 mẹ con bả ăn hết sạch luôn. Tức mà ko nói được gì vì dù sao cũng là họ hàng. ngoài ra thì cứ đồ gì mua về là ăn thỏa sức, mọi người đi làm còn 2 mẹ con bả ở nhà ăn chơi xả láng. mẹ mình trả tiền trước 5 tháng giúp việc nhà, mà mới ở 2 tháng bả đòi về, bảo là hồi trước giận chồng nên mới vô, giờ hết giận nên về. Ứa gan ko? thôi chủ topic giấu đi, bảo là ăn hết rồi vì đám bạn qua chơi đã ăn hết, nhớ chửi lũ bạn gì mà ko biết điều, kẹo của người ta mà ăn chả biết suy nghĩ, bla bla bla.
hic,ko phải chém chứ chị dâu mình 2 tháng đi singapore 1 lần mà lần nào về cũng tặng nhà mình 2 hộp dẹp loại 24 cục..ăn mà trợn mắt luôn.chủ top chắc khoái thể loại socola lớp ngoài xốp xốp hen
Hồi nhỏ mình cũng bị trường hợp như vậy ) mà nghĩ mình còn nhỏ nên cứ làm liều mang đi giấu luôn, mặc kệ nó xin ba mẹ nó mình cũng dứt khoát ko cho... còn nhỏ mà nên chả ai chửi hay nói gì. Sau này lớn lên thì gặp tới ông cậu @@ có nhà mà ngày nào cũng qua nhà mình ăn cơm rồi bới móc tủ lạnh tìm đồ ăn trong đó. Riết ko dám mua gì nhiều bỏ tủ lạnh. Hôm nào thèm cái gì mua về ăn luôn rồi dẹp.
Tiếc với ng nhà cục kẹo thì ra đời khó mà làm dc việc lớn,những chuyện nhỏ vậy nên bỏ qua,sau này biết đâu cô em đó lại cho bạn nhiều thứ quý hơn kẹo đó.