Tìm kiếm bài viết theo id

Say...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mk_1987, 17/7/11.

ID Topic : 3543400
Ngày đăng:
17/7/11 lúc 01:02
  1. giangtamka2677 Thành Viên Cấp 1

    minh thi say rui cam thay trong long nhe nhom .cung hoi buon
     
  2. thoaitrinh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thích cảm giác say vừa đủ để dám tỏ tình với 1 ai đó Say...
     
  3. cuonglidola Thành Viên Cấp 4

    Say... vote 1 phiếu cho bro,giống tui y chang,khi say tui nói phải suy nghĩ rất lâu vì sợ nói tầm bậySay... - 1
     
  4. donkeylove Thành Viên Cấp 2

    Lúc trước biết nhậu vì ham vui. Cấp 3 cắm đầu ở quán karaoke và sài gòn đỏ....Sau này đại học rồi đi làm....Có lúc uống ít xỉn có lúc uống nhiều xỉn....Mới lần say lại càng cảm thấy chua chát...Kì này có quá nhiều chuyện xảy ra...Lại tìm đến bia rượu không phải để quên đi mà để cố gắng....hoặc là để hủy hoại bản thân...Cũng không biết nữa....E có một điểm yếu: Càng uống nhiều thì đầu óc càng tỉnh chỉ có cơ thể là càng đuối dần....Nên nhậu thì chả vui hơn chỉ càng buồn hơn....Và vì thế cứ phải tiếp tục nhậu
     
  5. pe_yen_kute Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    khi say ngoài muốn ói ra thì đa số đàn ông đều muốn ... xxx
     
  6. khongten148 Thành Viên Vàng

    đàn ông muốn xyz khi say lẫn tỉnh
     
  7. mk_1987 Thành Viên Cấp 4

    khi tê tê thôi, chứ say quần còn ko biết cởi thì xxx kiểu gì :spiderman:
     

Tình hình diễn đàn

  1. Điện máy Hoàng Cầu,
  2. Khoidongho,
  3. mymy1994
Tổng: 962 (Thành viên: 3, Khách: 947, Robots: 12)