hizhiz post bài lên chia sẽ với a e vì mình ko biết chia sẽ với ai nữa tình hình là hwa mình có tìm mua cái dt và tìm dc trên đây chủ thớt rao là hang cty fullbox còn bh 3th mình cũng ok giá hẹn gặp nhau mình cũng hơi ngạc nhiên là rao trên này địa chỉ để ko đúng với dc coi máy và ngạc nhiên hơn là chỗ coi máy là cửa hàng dtdd nằm trên đường 32 ntmk q1.vào test máy thì ok hết đưa cái phiếu bh ra thì còn 2th mà lên đây rao tới 3th cái đó thì ko đáng nói.Tất cả ok hết khi xách cái hộp ra cửa mình cẩn thận lấy ra kiểm tra 1 lần nữa các bác biết ch gì ko? hàng fullbox chính hãng cty mà đi theo lại là cục sạc pin lô:amazed:còn cục sạc pin zin theo máy đâu?hiz hiz em cầm cục sạc đó vô hỏi thì chủ tiệm mới lấy cục sạc zin theo máy cất trong tủ ra đưa.mình hú hồn kiểm tra lại lần nữa mới ra về.hiz vì mình đã có mua máy này chính hãng viễn thông a 1 lần nên nhận ra dc chứ ko là mất cục sạc zin theo máy rồi.Tuy ko có là bao nhưng tại sao chủ tiệm làm như vậy dc chỉ có cục sạc vài chục ngàn mà làm mất uy tín cửa hàng như vậy sao? Thank a e đã chia sẽ cùng mình nghĩ lại thấy ghê quá lụm cục sạc đó về chắc tiêu lun.
tại chủ tiệm đâu có lấy cục sạc ra đâu để trong hộp rồi nói đầy đủ hết và mình cũng nhìn thấy đủ hết nhưng kiểm tra lại thì mình đổi lại chứ sao mà lấy sạc lô dc. mà ông này hơi bị mắc cười mua máy test máy thì lúc nào cũng nhìn mình cười nói " máy ok hết mà ".ok thì ok chứ mua phải test kỹ chứ đúng ko các bác
bởi vậy lúc ra chỗ hẹn thì mới hú hồn cái cửa hàng.bó tay lun đúng là thành viên cấp 1 ko có gì chính xác hết:amazed:
hôm qua mình còn mém bị dính cây N82 china nữa kà.nhỏ kia xinh pà kố vào nói bán cái N82 giá 3T5 ( quá thơm cho 1 em full )cho thằng bạn.hàng FPT full box hộp ,thẻ club,máy trùng imei BH 2010 lun mới ghê.giao diện y chang lun,nhưng cầm lên biết liền vì hộp là máy màu bạc nhưng vỏ máy lại màu đen.test tiếp wifi hok có,xong qua lệnh *#7370# cũng hok được lun.chuyển qua ngôn ngữ tiếng việt thì chữ méo mó từa lưa.vì thấy là con gái nên mình bỏ qua và nói bạn em mua lầm máy trung quốc rồi nên anh không thâu em ơi.em về nói bạn em đi cho cô ấy đỡ mất sĩ diện ( tiệm lúc đó có nhìu khách khác ).nhưng theo thái độ thì có vẻ cô ấy cũng là cửa hàng,chắc bị dính cước nên tìm cách đẩy hàng đi đây mà