Chào mọi người. Tình hình là mình dọn nhà dư ra ít đồ, mang lên tặng cho bạn nào thích. Đồ không đặc biệt, không xịn gì cả nhưng tặng quà qua lại cho vui và giao lưu với mọi người thôi, đừng có ném đá nha. Mình đi tới đi lui thấy dư ra món nào mà tặng được (nhiều thứ đối với mình thì quý chứ tặng hông ai thèm ngó, hoặc tặng phải được được chút, chứ tả tơi quá mình cũng không dám đi tặng) thì post dần lên, chứ không có post lên một lần hết được (một phần vì lười, phần vì cần có thời gian ngẫm coi tặng món đó có ai thèm lụm hông đó mà) Vì muốn giao lưu nên mình cũng muốn tặng cho càng nhiều bạn càng tốt, bạn nào thích cái gì thì vui lòng chọn giúp mình 1-2 món/đợt thôi nha, comment cho mình cái số phone ở đây luôn, để mình lưu, hồi nào tới nhà mình lấy đồ thì gọi là mình biết (mình ở số 8 Tự Cường P.4 Q.Tân Bình - phone 0937.000.790) 2. Truyện: Bóng ma ở nhà hát 3. Sách: Tiếp cận thị trường 4. Sách Tài chính doanh nghiệp (giáo trình ĐH) 5. Mũ bơi em bé 6. Nón lưỡi trai (cái này mình đặt làm lúc điên điên tự cắt tóc bị hư, vòng đầu khá nhỏ) 7. Sách Getting to Yes (sách tiếng Anh về đàm phán - bản photo) 8. Truyện thiếu nhi tiếng Anh Chief Vasily Chúc mọi người vui (thông cảm cái hình nha, mình chụp bằng đt xong up lên hông hiểu sao nó cứ lộn ngược lộn xuôi vậy đó) P/S: tặng là thiệt, vui là chính, đừng có ném đá nha. Thanks all!
Gì kỳ vậy ta, nó cứ liền liên tục vậy không xuống dòng gì hết. Hic, sao bữa nay đụng cái gì cũng hư bột hư đường vầy nè trời
Hey you! Are you "ho lao" ? Người ta có lòng người ta đem lên chia sẽ. You ko cần thì có người khác cần. Đừng có fát biểu mà ko cần suy nghĩ như thế. Comment của you sẽ bị ném đá dài dài đấy,đón mà theo dõi nhé:choler:
Bạn làm mình choáng quá. Mình giữ những món đồ một cách trân trọng, mình mang tặng mọi người một cách trân trọng, và cảm kích những người trân trọng những gì mình trân trọng. Mình không "bố thí", mình "mang tặng". Có thể với bạn, nó là "đồ ho lao", nhưng với mình, nó là sách mình quý, là cái nón gắn với một kỷ niệm nhỏ của mình, và mình mong nó đến được với ai đó thích nó. Nghèo không phải là thấy gì cũng lấy, và "giàu" không phải là thấy gì cũng khinh - cả là những món mà họ thừa sức mua. Ở đây mình không đề cập đến vấn đề tiền bạc hay giá trị vật chất, chính mình cũng có nói là phải cân nhắc rồi mới dám mang đi tặng. Anw, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ghé thăm
Thôi mà mọi người, dĩ hòa vi quý, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đừng căng thẳng với nhau vì những chuyện vui. Thanks all!
Cuốn Getting to Yes hồi Đh mình mượn của thầy đem đi photo, photo tè le, thầy la quá trời cho mình số phone nhen, hôm nào qua nhà mình lấy alo giùm mình trước nhen, lỡ mình đi đâu để bạn đợi Cảm ơn bạn
Hehe, mình hết tuổi chơi đồ chơi lâu rồi, thú bông thì tặng từ hồi chuyển nhà, giờ còn mấy con nhỏ xíu trong bàn thằng em, giờ mà "xu" của nó mang đi tặng nữa, nó dí chạy chết
oh vậy cho mình đổi lại nha , mình lấy cuốn bóng ma với truyện thiếu nhi thôi ^^ , số mình là 01202927737 , hôm nào bạn có ở nhà mình chạy wa ^^. Thanks bạn trước
Ok, mình lưu trong đt rồi, nếu được sáng mai bạn qua mình lấy nha (cho đến tầm 10h, sau giờ đó gọi mình trước khi qua cho chắc). Lấy sớm thì vui, để lâu chỉ e bạn hết hứng mà mình sợ bạn quên