Tìm kiếm bài viết theo id

Thú hay người ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 25/11/15.

ID Topic : 8268126
Ngày đăng:
25/11/15 lúc 18:56
  1. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    13/7/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    8,123
    Võ sư lừa nữ sinh chụp ảnh để hiếp dâm, quay clip "nóng"
    Thứ Ba, ngày 24/11/2015 20:47 PM (GMT+7)

    Nói với nữ sinh viên 19 tuổi là vào khách sạn chụp ảnh, nhưng vừa lên tới phòng, võ sư 39 tuổi liền khống chế, hiếp dâm nữ sinh viên và quay clip "nóng" để ép "quan hệ" lần thứ hai.




    Lần theo dấu vết gã trai giả công an lừa tình gái trẻ

    Bắt cụ ông U70 lừa tình gái trẻ

    "Người đẹp" trên Facebook lừa tình để trộm xe

    Ngày 24.11, Công an quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội) cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Đoàn Đình Lân (39 tuổi, ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra về hành vi hiếp dâm. Nạn nhân là chị Lý Thu Hoa (19 tuổi, ở Sơn La) - sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

    Hồ sơ điều tra thể hiện, Lân từng là tuyển thủ karate quốc gia và hiện đang là võ sư huấn luyện võ thuật tại một võ đường trên địa bàn quận Cầu Giấy.

    Thú hay người ? Thú hay người ? - 1Thú hay người ? - 2

    Đối tượng Đoàn Đình Lân.

    Theo điều tra ban đầu vụ lừa nữ sinh chụp ảnh để hiếp dâm: Sáng 20.11, Lân sử dụng nickname Đoàn Lân đăng ký trên mạng xã hội Zalo kết bạn với chị Hoa. Trò chuyên qua lại, Lân mời chị Hoa làm người mẫu ảnh. Tưởng Lân là nhiếp ảnh gia, chụp ảnh đẹp nên chị Hoa đồng ý. Lân hẹn chiều sẽ đón chị Hoa đi chụp ảnh.

    14h cùng ngày, Lân đón chị Hoa ở đường Láng rồi đưa thẳng tới một khách sạn ở quận Cầu Giấy. Chị Hoa thắc mắc tại sao lại chụp ảnh ở khách sạn thì Lân lý giải anh ta đặt phòng chụp ở đây.

    Tuy nhiên, khi lên đến phòng khách sạn, Lân đẩy chị Hoa xuống giường, dùng vũ lực khống chế để hãm hiếp. Dù nữ sinh viên chống cự, van xin, nhưng vẫn bị Lân đè xuống giường thực hiện đến cùng hành vi đồi bại.

    Để khống chế, ép buộc chị Hoa, Lân còn sử dụng điện thoại di động ghi lại hình ảnh mình hiếp dâm nữ sinh viên 19 tuổi. Khi Lân thỏa mãn hành vi thú tính, chị Hoa xin về thì Lân đe dọa, nếu không “chiều” lần thứ hai sẽ phát tán đoạn clip vừa ghi lại lên mạng. Lo sợ nên chị Hoa đành ở lại và tiếp tục bị Lân hiếp dâm.

    Sau đó, Lân lấy xe máy chở chị Hoa tới cổng một trường học rồi bỏ đi.

    Tối cùng ngày, chị Hoa đã tới Công an phường Dịch Vọng (Cầu Giấy) tố cáo bị “nhiếp ảnh gia” quen qua mạng hãm hiếp.

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Cầu Giấy đã làm rõ đối tượng hãm hiếp chị Hoa là Đoàn Đình Lân. Làm việc với cơ quan điều tra, Lân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

    Theo tài liệu điều tra, trước khi gây án, Lân từng có 1 tiền án về hành vi cướp giật tài sản và bị phạt tù 30 tháng.

    Hiện Cơ quan CSĐT, Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ xử lý Đoàn Đình Lân theo quy định pháp luật.

    *Tên nạn nhân đã được thay đổi.

    Theo Xuân Lực (danviet.vn
     
  2. Tịnh_honey Thành Viên Cấp 1

    Thằng này nên đưa e thông nát ass nó
     
  3. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Thú hay người ?Thú hay người ? - 1Thú hay người ? - 2Thú hay người ? - 3Thú hay người ? - 4Thú hay người ? - 5Thú hay người ? - 6
     
  4. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Vợ trẻ mất, con tật nguyền... Giờ lại vì 1,3 tỷ từ thiện mà mẹ vợ, con rể tố nhau - Đáng buồn thay!
    Câu chuyện trước kia đã khiến tôi vô cùng thương xót vì hoàn cảnh éo le của bố con anh.

    Bé Nguyễn Quốc Huy là nạn nhân vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào sáng 25/10/2014, trên Quốc lộ 91, đoạn qua TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Chiếc xe tải tông vào xe máy của vợ chồng anh Nam đang trên đường đến BV sinh con, người chồng bị cán nát 1/3 chân phải, người vợ 27 tuổi chết tại chỗ, đứa bé trong bụng mẹ là bé Nguyễn Quốc Huy bị văng khỏi bụng mẹ ngay hiện trường.

    Sau khi được các bác sĩ tận tình chăm sóc, bé Huy cũng được nhiều mạnh thường quân quan tâm và gửi tiền giúp đỡ. Ai cũng thương xót cho hoàn cảnh của anh, ông bố bị mất 1 chân, nuôi 2 con nhỏ.

    Thú hay người ?


    Thế nhưng lại cũng chính vì số tiền được mạnh thường quân ủng hộ mà bố mẹ vợ -con rể quay mặt lại với nhau, đưa lên báo thế này thì liệu có nên.

    Trước kia đầm ấm ko sao, nhưng đúng là cái gì dính líu đến tiền là dễ làm mất lòng nhau lắm. Bây giờ con rể tố gia đình vợ chiếm 1,3 tỷ và đuổi bố con họ ra khỏi nhà, còn bà ngoại thì lên phủ nhận sự việc. Chẳng khác nào thác áo cho người xem lưng. Chị Ngọc (mẹ bé Huy) đã tử vong trong vụ tai nạn hẳn là người buồn nhất. Ở bên kia chị biết được chuyện gia đình đấu đá nhau thế này hẳn là chị buồn lắm.

    -------------

    Anh Nam nói gì về số tiền 1,3 tỷ?

    Anh Nam kể: “Từ ngày bé ra đời, nhiều người từ khắp nơi đã gửi tiền cho gia đình tôi để hỗ trợ bé Huy. Toàn bộ số tiền ấy tôi đều để cha mẹ vợ giữ.

    Hồi đầu năm, khi sức khỏe bé Huy đã ổn định, tôi có xin lại số tiền đó với mong muốn mua một miếng đất nhỏ ở gần nhà cha mẹ vợ, cũng gần nơi chôn cất vợ để xây nhà, xây dựng cuộc sống gia đình riêng, tôi nuôi dạy các con cũng thuận lợi, chu đáo hơn.

    Thế nhưng, cha mẹ vợ tôi không đồng ý, nhất quyết đòi giữ lại số tiền lên đến 1,3 tỷ đồng. Ngay cả số tiền 200 triệu đồng mà tôi trực tiếp nhận được từ các mạnh thường quân tại Bệnh viện Nhi đồng 1, tôi cũng đưa lại cho cha mẹ vợ, nhưng rồi khi xin lại thì bị cha mẹ từ chối, họ đòi quản lý toàn bộ số tiền. Vì thế, mối quan hệ giữa tôi và cha mẹ vợ ngày càng căng thẳng".

    Nguồn: http://phunuonline.com.vn/xa-hoi/do...ien-tu-thien-hai-ben-noi-loi-ngay-that-64791/

    Bà Ngoại bé Huy phủ nhận vụ việc:

    Ngày 22/11, bà Thái Thanh Nga (ngụ xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, An Giang) tỏ ra rất bức xúc, phủ nhận thôngtin hai vợ chồng chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng tiền từ thiện của cháu ngoại Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2014, cậu bé bị văng ra khỏi bụng mẹ khi mẹ gặp tai nạn).

    Thú hay người ? - 1

    Theo bà Nga, do không đồng tình với người con rể Nguyễn Văn Nam (cha của cháu Huy) nên vợ chồng bà không đưa tiền từ thiện mọi người giúp đỡ cháu Huy trong thời gian qua cho Nam. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi anh Nam tự bế con về nhà bố mẹ đẻ chứ không phải gia đình bà Nga đuổi để chiếm tiền từ thiện.

    “Số tiền từ thiện cho cháu Huy được 1,3 tỷ đồng. Vợ chồng tôi đều giữ, phục vụ vào việc nuôi cháu chứ không dám tiêu riêng một đồng” – bà Nga nói

    http://phununews.vn/thuc-hu-chuyen-be-vang-khoi-bung-me-bi-lay-het-tien-duoi-khoi-nha-205987.html
     
  5. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    Đúng pháp luật. Từ thiện họ cho đứa bé thì người cha có quyền đc giữ để nuôi con.
    Trừ khi cha xài vì mục đích cá nhân hay xài lãng phí và có bằng chứng thì người trong gia đình nên tố cáo.
    Chứ đúng ra người cha là người được quyền giữ chứ
     
  6. Phong Ngọc Vũ NOTHING IS IMPOSSIBLE

    Một topic chia sẻ 2 câu chuyện dường như không liên quan lắm nhỉ?
     

Tình hình diễn đàn

  1. phuonghoa97gn,
  2. HuyBoss9001,
  3. tranphu0938,
  4. thanhphutondan268,
  5. phu266
Tổng: 987 (Thành viên: 13, Khách: 962, Robots: 12)