Hôm nay 21/03/2011 gia đình đã tìm được cháu trở về nhà. Xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ!!! Nhờ Mod close dùm em. Thanks. Nhờ mọi người đăng giúp tin này lên các trang ­web dùm em: Tìm cháu gái Phương Trinh 17 tuổi học sinh lớp 11 trường PTTH Diên Hồng trên đường Thành Thái (Nguyễn Tri Phương) bên cạnh nhà thờ Đồng Tiến, P14, Q10. Chiều ngày 17/03/2011 sau giờ học mẹ cháu tới trường đón nhưng không gặp được cháu, đến nay vẫn chưa có tin tức. Khi đi học cháu mặc quần xanh dương áo trắng theo đồng phục của trường Diên Hồng. Ai thấy cháu ở đâu xin báo cho gia đình giúp theo sđt: 08.39703967 - 0937750216. Gia đình xin hậu tạ. http://farm2.anhso.net/pic/l/111320/98D49D57D2EBDB49BDBD38AF6C5180FC925DA3EDD809F28E/4.jpg Vì tính chất cần thiết, mong Addmin cho em để trên nhiều box để nhiều người đọc được. Xin cảm ơn.
Đã 17t, lại là con gái xì phố nữa,chắc trường hợp đi lạc chỉ 0,001%. Nhưng hok biết tính chất sự việc ra sao,nên vẫn up cho 0,001% trên
tuổi này mà đi lạc gì nửa. có bỏ ở cầu SG thì cũng biết hỏi thăm đường về. xem nó mấy bửa nay có biểu hiện gì là ko. hỏi mấy đứa học chung nó xem sao
Tốt nhất là trình báo CA. Nhờ báo đài hỗ trợ. Kiểu này chắc chắn 100% chơi với bạn xấu rồi ảnh hưởng. Ở cái thời mà game online là trò chơi chính của giới trẻ, thì chuyện cha mẹ đăng tìm con âu cũng là điều dễ hiểu. Mình cũng có con gái, 12 tuổi rồi, nên thông cảm rất nhiều cho chủ topic. Tốt nhất gia đình phải phối hợp nhiều cách để truy tìm ra cháu, vừa phải điều tra rõ nguyên nhân vì đâu cháu bỏ nhà đi, để giải quyết cho triệt để.
ko đi lạc đc đâu,có chăng nên xem lại có việc ji làm bạn đó bùn(chuyện gia đình,học hành,tình cảm)mong bạn mau về cho bố,mẹ và gia đình ko phải lo lắng,chờ mong.Thân Lên cho a,e thấy chỉ dùm n ta.
nên trình báo với CA địa phương gấp và dò la tin tức từ những đứa bạn của cháu xem . cháu đã 17 tuổi không có lý do gì để đi lạc cả
gọi cho mấy đứa bạn thân là biết liền à, bạn chắc ham chơi đây, tuổi teen ai cũng vậy 1 hay 2 lần làm gia đình hết hồn
tốt nhất là đi báo công an gấp rồi dán hình gần trường coi có ai thấy không chứ đăng ở đây khó tìm được lắm, anh em nào ở gần khu vực đó giúp phụ kiếm em nó về cho ba mẹ vui mừng.....chúc bé về nhà sớm...up.
Những việc này đã làm hết rồi. Nhưng tới nay vẫn biệt vô âm tín. Đành gửi lên mạng cầu may!!! Cám ơn mọi người đã chia sẻ, giúp đỡ up và tìm giúp!!!
Đã post tin lên yahoo. Hi vọng là bạn sẽ mau tìm đc cô bé này. Chắc mọi chuyện cũng sẽ tốt thui. Cố lên nhé.