Tìm kiếm bài viết theo id

Uhm,vậy nhé !!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi open_tjk, 9/5/11.

ID Topic : 3206879
Ngày đăng:
9/5/11 lúc 21:41
  1. open_tjk Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    18/8/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    6,890
    Uhm,vậy nhé !!!

    Nhỏ ah , từ ngày đầu tiên gặp Nhỏ , từ ánh mắt , nụ cười và nhất là mái tóc và chiếc những chiếc áo sơ mi Nhỏ mặc, anh đã cảm thấy thật sự gần gũi , đầy thiện cảm , rồi hình ảnh đó đi vào lòng a từ lúc nào không hay . Từ những ngày đầu , chắc Nhỏ cũng ko biết a để ý Nhỏ đâu đúng ko ? ^^ . Do học ở sg , lại ít về nhà nên những lần sau có dịp về nhà , a chạy ngay ra tiệm net như để tìm kiếm 1 hình bóng nào đó dẫu rằng a chả biết ngồi pc online làm gì trong khi ở nhà cũng có sẵn internet.
    Time trôi qua mau ,a biết mình đã rung động trc hình ảnh cô chủ nhỏ của tiệm internet gần nhà , những lần có dịp ngồi quan sát , nghe Nhỏ nói chuyện với khách , với người quen hay với ai đó qua đt , a lại càng thấy mến nhỏ hơn dù rằng chưa 1 lần trò chuyện cùng nhỏ.
    Sau này về nhà ở luôn , time gặp và tiếp xúc với Nhỏ càng nhiều hơn tuy rằng chỉ là những câu xã giao , chào hỏi và những nụ cười thân thiện mà 1 cô chủ nhỏ dành cho 1 vị khách hay ghé quán.
    Nhỏ còn nhớ ngày đầu tiên a và Nhỏ ngồi nói chuyện ko ? ngày 8/3 , hôm đó gặp và hẹn Nhỏ đi chơi trễ quá , lại gấp , a đã chạy thật nhanh ra những cửa hàng hoa gần nhà , nhưng chỉ nhận đc những cái lắc đầu...hết hoa ! Nhưng rồi 2 đứa cũng đã trò chuyện thật vui đúng ko ? Ngày đầu tiên như vậy đó Nhỏ ah .
    Những lần uống nước , trò chuyện tiếp theo , hình ảnh, giọng nói , nụ cười ,mái tóc ,những chiếc áo sơ mi và đặc biệt là sự thông minh của Nhỏ đã làm anh thật sự rung động, những hình ảnh đó đã in sâu hơn vào trái tim của anh Nhỏ biết không ?
    Những lần trò chuyện , nhắn tin hay chat cùng Nhỏ, a đã hiểu Nhỏ hơn , mến Nhỏ hơn nhưng cũng vì vậy mà a biết , Nhỏ đang chờ 1 người ở xa ,Nhỏ đã dành tình cảm của mình cho người đó . Anh đã rất buồn khi nghe nhỏ tâm sự , Nhỏ không hay rằng có 1 người đang nghe Nhỏ nói mà lòng thắt lại ,nghẹn ngào và nhói đau ở tim , lúc này anh chỉ còn biết cười trừ thôi đó Nhỏ ah , Nhỏ chỉ xem anh như 1 người bạn ! uhm , anh là người tới sau mà ,hiii , a cũng vẫn cười đó Nhỏ thấy ko ?
    Thời gian , a vẫn nhắn tin , trò chuyện với Nhỏ nhưng ít hơn , anh không muốn làm Nhỏ khó xử và anh cũng không muốn mình sẽ thành người thứ 3 Nhỏ ah , vậy nhé Nhỏ !
    Uhm,vậy nhé !!!
    Nhỏ có biết , anh như thế nào khi quyết định như vậy ko? anh đã rất buồn , buồn lắm Nhỏ ah ! Anh đã xóa số đt , nick yahoo của Nhỏ để ráng ko suy nghĩ tới Nhỏ đó , time cũng qua mau ! a vẫn như vậy, vẫn suy nghĩ về Nhỏ nhưng ít hơn , a đã rất mừng vì điều này ,hiii , a đã có thể cười tươi hơn 1 chút khi bất chợt nhớ về Nhỏ . Sau 1 time dài ko nhắn tin, trò chuyện a thấy mình vui hơn khi nghĩ về Nhỏ, nhưng Nhỏ lại là người nhắn tin , hỏi thăm anh chuyện này nọ , a đã nhận ra số của Nhỏ nhưng vẫn reply " xin lỗi , ai vậy ? " - như muốn tiếp tục cái gì đó mà mình đang làm ! Nhỏ vẫn nhiệt tình , vui vẻ như ngày đầu a gặp . Anh đã mở lòng mình , trò chuyện , tâm sự nhiều hơn . Biết Nhỏ đang có đc 1 công việc mới , time cũng rất thuận tiện cho việc học của Nhỏ , a đã rất vui và mừng cho Nhỏ . Nhỏ cho anh time , cho anh những cuộc hẹn như những người bạn , a đã ko dám nắm bắt - a biết nó chỉ làm anh buồn hơn mà thôi : " xin lỗi , ngày đó a phải đi làm , ko đi với em đc " , Nhỏ đâu biết rằng a chỉ ở nhà và ôm cái PC mà buồn .

    Gần đây , a đã chủ động rủ Nhỏ đi chơi , anh chỉ muốn a và Nhỏ có thêm time ngồi trò chuyện , để anh có thể trút bỏ đi những suy nghĩ , những thắc mắc trong lòng và để anh không còn nhói đau mỗi khi nghĩ tới hình ảnh của Nhỏ . Nhớ hôm đó ,a đã tặng nhỏ 1 bó hồng 11 bông , anh chỉ muốn xem phản ứng của Nhỏ và cũng là để mình còn có thể tìm kiếm 1 hy vọng , 1 chỗ đứng trong trái tim của Nhỏ ko ? a đã nhắn tin nhưng ko thấy Nhỏ trả lời cho tới tối hôm sau , anh nhận đc tin nhắn " em bận , ko nhắn tin cho anh đc " .Hiii , uhm, anh hiểu mà , a cũng đâu có trách Nhỏ , mà chỉ buồn , và biết mình chỉ là người thứ 3 .
    Cứ như vậy nhé Nhỏ , hãy cứ làm như tin nhắn cuối cùng mà anh gửi cho Nhỏ " Uhm , vậy nhé !!! "

    Uhm,vậy nhé !!! - 1
    Chúc Nhỏ luôn vui , may mắn , sớm tốt nghiệp và có 1 công việc thật sự ổn định và 1 cuộc sống thật hạnh phúc !!!
    Nhỏ sẽ mãi là " tóc mây và áo sơ mi " của anh ,Nhỏ ah.
     
  2. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bài này ko biết sưu tầm hay tự viết:

    Rủ đi chơi đc ngay, tặng hoa, nhắn tin chat chit gọi đt à ơi. Gặp gỡ giao lưu, có thể con bé make-up làm đẹp trước khi hẹn nên mới ấn tượng mái tóc áo sơ mi, cộng thêm yếu tố thằng gian phu kia ngu ngu đần đần (thằng này không biết có thật ko vì gái hay giả vờ làm hàng), rồi thì tấn công dồn dập mà con dâm phụ không phản kháng nhiều lắm và nhất là sau 1 thời gian gái chủ động rủ đi chơi. Từ những dữ kiện trên khả năng thành công là 90% rồi. Nhưng thằng NV chính lại muốn nằm nhà quay tay thì chịu, dạng giai như này không phải là gà mà bị bệnh chã.
     
  3. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Nhỏ chỉ coi a như 1 ng bạn thân thôi
    Ps: Bác Sir để cho đầu óc chúng em trong sáng 1 tí .Bác nên wa liên xô mà chiến với mấy chú bên ấy...
     
  4. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Trò sao thế ? Lúc thì xun xoe nịnh hót lúc lại đả kích thầy. Thầy là thầy éo khuyến khích các trò có cái kiểu lá mặt lá trái thế. 1 là chửi cho đối tượng sợ vãi đái ra quần. 2 là làm gian thần bợ đít. Cứ nửa mùa thế này rồi không nên trò trống gì đâu.
    Thế cậu thích theo trường phái nào ? Cương, nhu hay trung dung.
     
  5. MThandheld Thành Viên Cấp 5

    Lắng nghe ý kiếng và học hỏi. Không phải nói lúc nào cũng theo hết, hiểu biết thêm không khi nào thừa nhỉ?

    Vote cho mõi bác 1 phiếu
     

Tình hình diễn đàn

  1. Khoidongho
Tổng: 395 (Thành viên: 1, Khách: 387, Robots: 7)