Tìm kiếm bài viết theo id

kể chuyện ở đà lạt nghe chơi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi pro-tech, 22/7/13.

ID Topic : 6835170
Ngày đăng:
22/7/13 lúc 14:14
  1. pleasefor Thành Viên Cấp 1

    còn mấy chuyện ma thì có thật ko các bạn? Nếu lên đó làm ăn một mình thì thuê nhà hay thuê phòng, giá cả khoảng bao nhiêu vậy? Trên đó có đầu gấu và trẻ trâu ko (hỏi thật đó nhe)
     
  2. quocsma Thành Viên Cấp 1

    Vote 8đ cho Đà Lạt
     
  3. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    e kg biết ma cỏ gì hết nhưng nội cái hồ xuân hương là mỗi năm có khoảng 4-5 đứa con gái trầm mình rồi chưa kể treo cổ trên langbian ...vvv
    trên đó e đi làm vả đi chơi chứ kg đi quậy nên kg biết đầu gấu hay trẻ trâu, chủ yếu khách du lịch, khoảng 8h là vắng hoe kg còn 1 ai cả, kg có quán nhậu như sài gòn, ăn chơi gái gú càng kg có... vì anh xe ôm xác nhận rồi
    nói tóm lại đi đà lạt phải có gấukể chuyện ở đà lạt nghe chơi
    giá phòng thì nói thách kg thua gì vũng tàu chán
     
  4. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    e xác nhận dl kg còn lạnh như xưa
     
  5. LyCuCu Thành Viên Vàng

    ma thì không biết có hay không ! nhưng trên dalat có cái khách sạn của HAGL trên đường nguyễn du nhìn đẹp lắm và có điều lạ là đối diện khách sạn đó có mấy căn biệt thự hoang : ban ngày đi ngoài đường nhìn vào thấy tối thui , u ám , có cảm giác rợn tóc gáy !:dribble:!
    và mình có thắc mắc là : đường đẹp , địa thế đẹp + đối diện HAGL nhưng tại sao ko có ai đầu tư ????
    - khách sạn thì giá cũng không mắc 150k->500k ! nếu đi đông thì nên thuê 1 căn nhà (villa ) thì sẽ vui hơn , đi ít thì thuê KS ! kinh nghiệm cho ae đi phượt thì nên đi bằng xe máy hoặc đón xe mai linh, phương trang + đặt KS trước đến dalat có xe trung chuyển đưa tới ks ! rồi thuê chiếc xe máy + mua cái bản đồ tự đi chơi mới có cảm giác ! đi theo tua chán bỏ mẹ!
    - đầu gấu thì ở đâu cũng có ! giang hồ đua xe cũng có nhưng mình ko làm gì thì nó cũng ko đụng đến mình ( có lẽ không khí mát mẽ làm con người cũng bớt nóng tính hơn ) ! kinh nghiệm sương máu là ae ăn những hàng rong ở chợ đêm thì nên hỏi giá + thỏa thuận giá trước khi mua ! đã có nhiều khách du lịch ko hỏi giá bị chém 50-100k/ 1 cái bánh tráng nướng !!!!!!:beat_shot:
    - mình dân SG hồi trước buồn tình nên lên dalat lang thang 1 năm nên cũng biết kha khá @@ !
    PS : còn ae nào muốn trải nghiệm vui hơn nữa thì lên: buôn mê thuột trải nghiệm cuộc sống với dân tộc : ede- thái ....
     
  6. Takaharazjn Thành Viên Mới

    Đi hồi Tết, lạnh vãi..cảm nhận về Đà Lạt là con người k hiền hoà như mình nghĩ ngày xưa..kể chuyện ở đà lạt nghe chơi
    Lên bằg xe Phươg Trang, về xe Thành Bưởi, thì thấy Thành Bưởi có vẻ phục vụ tốt hơn Phươg Trag 1 chút..nghỉ chân ăn uốg cũg ngon hơn Phươg Trag (cảm nhận riêg thôi)..
    ở 4 đứa hết cỡ 400k/ngày, ăn uống linh tinh (thấy trên ĐL đa phần toàn bán đồ ăn vặt, chứ k bán kiểu no bụg cơm tấm này nọ như SG mình, nghĩ cũg kì, ĐL lạnh vậy ăn cơm tấm mới đã chứ, lên trển chơi cỡ 3 ngày là mình w thằg bạn thèm cơn tấm muốn chết luôn).. Cũng hên là gấu mình học ở ĐL (nó dân Đức Trọg), nó dẫn đi ăn, cộg với kinh nghiệm la liếm trên các web du lịch, cũng không tốn nhiều. :byebye:
    Kinh nghiệm đi ĐL là nên thuê xe (máy hoặc xe đạp, tuỳ nhu cầu muốn đi xa gần), thuê tại KS luôn, thủ tục dễ òm, ở KS cũg nên chọn mấy cái KS gần chợ, tiện ra chợ chơi, chứ ở ks HAGL, xa bỏ xừ, xug quanh chán òm..tiện kể cho các bác nghe là, lúc tụi e thuê xe đạp, đạp dạo một vòg hồ Xuân Hương, lúc đó chắc cũg tầm 10h r, mà ở ĐL 9h là ngta tắt đèn tối thui hết r, chỉ có chỗ gần chợ còn mở cho khách mua bán thôi..4 đứa 2 xe, đạp tà tà (gọi đi có gấu cho sag vậy chứ, lên dốc có mình e đạp nặg thấy bà, đã vậy còn đc càu nhàu nữa kể chuyện ở đà lạt nghe chơi - 1)..đg đi thì có các anh, các chú người bản địa, chạy xe máy ngag qua mấy đứa mình, quay lại hét lên "khách du lịch thì cút mịa tụi m về đi", ấn tượng dân ĐL trẻ trâu vãi hồn kể chuyện ở đà lạt nghe chơi - 2ps:, dù theo gấu mình nói thì k phải ai cũg vậy đâu..
    Thuê xe rồi thì 4 đứa mò mò đi mấy chỗ nổi tiếng như langbiang, thug lũg vàg, Crayzy house,..đi xe trên đó k biết mấy bác thấy s, chứ e thì sợ l'..đườg đi 1 bên là thung lũng, 1 bên là núi, mà cứ nghiêng nghiêng..chắc tại quen đi đườg SG nên thấy sợ..
    r lúc trả xe cho KS, mình quên, chạy lố mất 1 chút xăng, bị nhắc mình cũng đưa tiền bồi thườg (20k), vậy mà mấy bà nhân viên trg ks moi móc cả ngày trời, đúg là kiểu ks 2 sao, quản lý thì im re, còn mấy bà lao côg thì to mồm, tụi mình làm bể mất một cái ly, lúc check phòg ngta k biết, mình cũg thật thà nói ra, hỏi tính tiền bao nhiêu, thì ôg chủ bảo là 5k, nghe từ trg nhà mấy bả nói vọg ra "trời ơi, cái ly mua 4 nghìn rưỡi, mà tính có 5 nghìn vậy trời" (pó tay, k lẽ tính 100k??kể chuyện ở đà lạt nghe chơi - 3hkể chuyện ở đà lạt nghe chơi - 4..thiệt lúc đó muốn cho mấy bả mấy cái tát thiệt, kinh nghiệm xươg máu..và cũg từ đây người ĐL sụp đổ hình tượg trg mình..
    Cũng đi mấy ngôi nhà hoang, chạy xe máy tà tà trg mấy cái đườg bé xíu đó cũg đág sợ thiệt, vậy mà có 2 anh chị kia ngồi tâm tình 1 góc, làm 4 đứa mình sợ vãi linh hồn luôn :burn_joss_stick:..và cũg vì sợ q' nên thôi chạy ngag qa chứ k dừg lại (lúc đầu đi chui vô trỏng coi sao kể chuyện ở đà lạt nghe chơi - 5 )..kết thúc chuyến du lịch toàn ấn tượg xấu bằg việc chui vô chợ mua mấy kg bơ đem về..Tổng thiệt hại mất cỡ 1tr5/người..
     
  7. quocsma Thành Viên Cấp 1

    Mình đi ĐL khá nhiều, mỗi năm 4 lần. 2 năm nay không đi, không ngờ Đà lạt thay đổi nhiều quá..nhất là con người. Trước đây mình đi. người dân Đà Lạt dễ thương lắm, hiền hòa thân thiệt..Thậm chí chú tài xế taxi chạy chỉ đường cho mình luôn, ko câu nệ tiền gì hết, cảm ơn rồi thôi...lần đó rất ấn tượng về con người Đà lạt...( cái này thì 6 năm trước). Sau này đi đà lạt cũng ở khách sạn nhà dân thôi, khá sạch sẽ, yên tĩnh...chủ nhà thân thiện như người nhà luôn ấy ! Rất quý Bác chủ nhà này...Nói chung lên đà lạt thì ko nên vào nhà hàng làm gì cho tốn kém mà chưa chắc đã ngon !
    - Ăn sáng : Bún bò Ốc ánh sáng..hẽm này chắc bây giờ giải tỏa rồi../ Phở trên đường Phan Đình phùng, Phở trên đây ăn với cháo quảy, ngon và lạ lạ./ Bánh canh Xuân An ở nhà thở con Gà, ăn được chứ cũng ko ngon lắm...Bánh bèo số 4....
    - Ăn tối ; Ăn nhẹ, Ăn vặt : quán nướng Cá Heo trên đường Yersin..ở đây có món Bệ sữa Heo nướng ngon tuyệt...đồ nướng + Rượu Vang là tuyệt vời./ Bím bò đường Bùi Thị Xuân, ai đã ăn ở đây rồi thì khỏi chê..một bầu rượu Sake hun nóng...bím bó thố với thuốc bắc..tuyệt zời....và còn một số món ăn nhẹ khác về đêm..như quán Ốc Trang, Sữa Ôm, Bánh căn...
    - Điểm tham quan : Đỉnh langbian, đi xe Ríp lên dốc rất tuyệt, cảm giác xe lạnh, ngắm được toàn bộ khung cảnh Đà lạt./ Thác Đatanla...trượt máng rất phê../ Cáp treo đi qua Thuyền Viện Trúc Lâm...ôi cảm giác trên không lơ lửng nhìn xuống là rừng thông Đà lạt..thật tuyệt vời. / Dinh bảo Đại...rất nhiều chổ nữa (mình đi hết 90% rồi)

    >> Nói chung Đà Lạt bây giờ không biết sao, nhưng trong tấm trí mình Đà Lạt thật tuyệt vời !!
     
  8. convitcon85 Thành Viên Bạch Kim

    Nói chung Đà lạt du lịch nghĩ dưỡng thì khỏe,hoa đẹp,rau ngon kể chuyện ở đà lạt nghe chơi
     
  9. ngoc789 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Rau có sạch không mà ngon ? phải có rau sạch thì mới ngon ch...
     
  10. pleasefor Thành Viên Cấp 1

    đúng là mình dân SG, sống lâu năm riết giống như chim trong lồng, bây giờ mở cửa sổ lồng thì ko dám bay 1 mình vì sơ cái này cái nọ. Nhưng mà cũng đúng là nên sợ thật. Lòng người dạo này đi xuống quá ở đâu cũng vậy (ko riêng gì Đà Lạt). Thôi tạm ở trong lồng hóng tiếp.
     
  11. quocsma Thành Viên Cấp 1

    Đi một ngày đàng, học một sàn khôn đấy bạn ! Không nên suy nghĩ thế chứ...
     
  12. minhhao060408 Thành Viên Mới

    Thiếu gì bác, năm 2010 em lên thuê ks Anna Mandra hay gì đấy ở khu ngoại ô, có rất nhiều gái chỉ phải tội là hơi đắt
     
  13. LyCuCu Thành Viên Vàng

    ĐL bây giờ đa số người miền bắc sống bạn ơi ! dân Đa Lat chính gốc thì vùng ven Đalat may ra còn ! dân chính gốc dalat hiền + dễ thương lắm bạn àh ! nhất là nữ đúng chất 2 má hồng!
     
  14. your_rules1708 Support box Mobile Thành viên BQT

    Mình vừa đi ĐL về hồi đầu tháng 7, ở ks Đường Sắt ở số 1 Quang Trung, dù có ng quen giới thiệu để lấy giá rẻ, trong dt gọi trước thì báo sẽ để giá 300k / phòng / 4 người, lên tới nơi thì báo 400k, thôi thì cũng đành bấm bụng mà thuê

    Wifi thích thì tắt, nói thì mở rồi lại tắt

    Đúng như các bác trên nói, dân ĐL bây giờ toàn dân Bắc vào sinh sống

    Mình đi DL cũng rất nhiều, 3 năm gần đây thì không đi, lúc trước cứ mỗi lần về thì lại nhớ nhung DL, còn lần này thì mong về SG

    Ăn những món như bún bò hay phở trên đó thì vị lạt nhách, rất khó ăn

    Hỏi bà chủ quán cafe thì được biết rau củ, mức mua ở chợ toàn đồ Trung Quốc, em mới nói đùa nếu vậy chắc phải qua Trung Quốc mới mua được đồ ĐL quá

    Còn về Hồ Xuân Hương k còn hình ảnh bán khoai lang nướng + sữa đậu nành nóng như lúc trước, thêm phần công viên Yersin đang sữa chữa nên cũng k còn hình ảnh mọi người vui đùa trên đó, thả diều, buôn bán ăn vặt

    Lần đi Đl vừa rồi em dùng để kết hợp chụp hình cưới giúp đứa bạn để nhằm tiết kiệm chi phí cho nó, khi ra đó chụp thì xuất hiện khoảng 4 - 5 người xâm đầy mình, lo sợ bị trấn lột nên sau khi chụp được vài tấm, em và mấy người bạn đi vô Thuỷ Tạ làm ly cafe rồi về KS

    Về giá cả ở ĐL thì em thấy không có tình trạng chặt chém như ở Vũng Tàu nhưng do giá cả lên theo giá xăng nên nói chung ăn ở đâu cũng mắc

    Chỉ thấy có quán Cu Đức là ăn ngon và rẻ, 13 người ăn 8 phần đồ nướng, 1 thùng bia 333, 2 chai rượu nóng, 1 dĩa cơm chiên, 5 chai nước ngọt, tổng thiệt hại là 1tr3, đồ nướng ở đây ngon và nhiều chứ không như ở SG

    Em có nhỏ bạn ở ĐL, e có hỏi nó là ĐL dạo h xuất hiện xin tiền chứ không như xưa, thì được nó trả lời k chỉ có xin tiền mà còn có cả giựt đồ, đua xe ....

    Sau khi đi ĐL, em rút kinh nghiệm cho lần sau nếu có đi thì thuê hẳn 1 biệt thử để ở, mình có thể tự nấu nướng cho giảm bớt chi phí
     
  15. quocsma Thành Viên Cấp 1

    Sao nghe mấy bác than phiền mà đau lòng cho Đà lạt quá... Khốn nạn thật, cái tụi... nó lê la lên cả Đà lạt nữa hả ?? làm mất đi hết hình ảnh Đà Lạt trong tôi rồi...huhuhu
     
  16. hayhaymadao Thành Viên Cấp 1

    chưa được đi ĐL lần nào, để dành để đi hưởng tuần trăng mật kể chuyện ở đà lạt nghe chơi
     
  17. TOEIC BOOK STORE Thành Viên Cấp 3

    bác còn lan không, chia cho em vài nhánh với, đa tạ bác nhiều nha.
     
  18. peonline Thành Viên Cấp 4

    bọn này chỗ nào la liếm đc là nó bu vào liền, làm cho xh ngày càng loạn, đi đâu cũng sợ chặt chém...
     
  19. vuoncattien2005 Thành Viên Bạch Kim

    Mới đi ĐL về, đường xá banh chành hết. Có 300km mà đi gần 9h mới tới. Kiểu này không biết festival hoa năm nay du khách có ai thèm lên không nữa kể chuyện ở đà lạt nghe chơi
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 470 (Thành viên: 1, Khách: 461, Robots: 8)