Tìm kiếm bài viết theo id

DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi phutungxemay, 29/6/11.

ID Topic : 3459200
Ngày đăng:
29/6/11 lúc 22:33
  1. aloooo_olaaa Iphone SHOP FA


    Gia Đình chúng tôi vô cùng thương tiếc Báo Tin, Bụi đời quốc tế sinh ngày 21/10/1984 === Từ trần ngày 26/10/2011
    Hường thọ (chết yểu) 27 tuồi.
    Chết do 3 tháng ăn nhiều mà ko địt được bị dồn hơi mà chết.
    Xin đại diện tư gia. Xin thông báo " Miễn Chấp Điếu".
    An tán tại Nghĩa trang của Gia tộc Nho.
    Động quan lúc 4h sáng ngày 29/10/2011
     
  2. chanceux Thành Viên Cấp 4

    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt
     
  3. bimbip154 Thành Viên Cấp 6

    topic đà lạt sôi nổi ghê
     
  4. XúcLâu 5s Bang Chủ DALAT CLUB™

    Thôi đi ngũ tối đi ăn cháo đêm thôi.DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà LạtDALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 1DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 2
     
  5. XúcLâu 5s Bang Chủ DALAT CLUB™

    Thanks em còn nhớ tới nhà xưa.DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt
     
  6. chanceux Thành Viên Cấp 4

    Nghe nhạc cho vui nè....
    [YOUTUBE]Uu_5--Dks78[/YOUTUBE]
    Tương lai tươi sáng đang chờ..........^^
     
  7. XúcLâu 5s Bang Chủ DALAT CLUB™

    Hehe! vậy mà nói phụ a giữ nhà,đừng đi theo vết xe đổ của người lớn Tí Hon ui.DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà LạtDALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 1
     
  8. ThiNoY2K Thành Viên Cấp 6

    Về đến nhà roài, đuối quá.
     
  9. ú_nu_hiền_muội Thành Viên Cấp 4

    Bé đi về rùi thì tranh thủ làm cái report đê
     
  10. sheva8888 Thành Viên Cấp 2

    nhảy vào up cho nhà lên đầu cho nó máu nào

    :41_002:
     
  11. sheva8888 Thành Viên Cấp 2

    ra HP 2vc đi nhậu thịt chó hay lẩu dê đi v ơi, thèm quá rùi DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt
     
  12. ú_nu_hiền_muội Thành Viên Cấp 4

    Sáng v ra, chiều v vào, ok thì mai v ra
     
  13. ThiNoY2K Thành Viên Cấp 6

    CHƯƠNG TRÌNH HALLOWEEN!
    ....(đánh dấu tối về viết ^^)
    Có sự tham gia của khách mời là các đệ tử của Nho từ điển, các tiên sinh đã cam kết trc khi đi dự sẽ uống lẫn chích thuốc đầy đủ nên các bạn hãy yên tâm.
    Ai tham gia la lên cái để ThiNo biết chuẩn bị "hàng đặc biệt" nha. Thời gian từ bây giờ đến tối mai nghen mọi ng.
    Danh sách tạm thời:
    1. Anh chị xuclau + 2 nhóc
    2. ThiNo + Hugo
    3. Saobekolac + TiHon
    4. Bụi đời trụi lũi + Chụt + Thịnh mụp + Sang sùng
    5. Vợ chồng bạn Đạo
     
  14. XúcLâu 5s Bang Chủ DALAT CLUB™

    Hé lo Thino về nhà,vc e Đạo nữa nha em.DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà LạtDALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 1
     
  15. XúcLâu 5s Bang Chủ DALAT CLUB™


    Hôm bữa đi về gần 300 cây chuối còn chưa thấm gì,sao hôm nay lại đuối thế em. cố lên cố lên.DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà LạtDALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 1
     
  16. sheva8888 Thành Viên Cấp 2


    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt
     
  17. Sang_coolboy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nếu một ngày bạn cảm thấy muốn khóc
    Hãy gọi cho tôi tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười
    Nhưng tôi hứa sẽ khóc cùng bạn
    Nếu một ngày bạn muốn chạy trốn tất cả
    Hãy gọi cho tôi tôi sẽ không yêu cầu bạn dừng lại
    Nhưng tôi sẽ chạy cùng với bạn
    Và nếu một ngày bạn không muốn nghe ai nói nữa
    Hãy gọi cho tôi nhé sẽ Đứng bên bạn và chỉ im lặng
    Nếu một ngày bạn gọi dến tôi mà không thấy tôi hồi âm
    Hãy đến bên tôi vì lúc đó tôi mới là người cần bạn../.
     
  18. -Dark Moon- Tửu Lượng Vô Biên

    Kính gửi các anh chị em hội Đà Lạt thân mến.
    Gần đây trời SG đổ mưa liên tục, Con đường từ nhà đến cơ quan hay từ cơ quan đến nơi hàng xá họp mặt bạn bè thật khó khăn phải không ạh? Vâng khó khăn lắm nhưng cái khó khăn đấy là cái hạnh phúc mà chúng ta không hề hay biết. Trong khi cũng là con người , họ ở cách xa chúng ta 250km nhưng họ phải vật lộn từng ngày để vượt qua mùa lũ đầy gian khổ. Những người mà mình đang đề cập chính là người dân trong tít tận thâm sâu cùng cốc huyện Cờ Đỏ tỉnh Cần Thơ. Họ sống bằng nghề làm nông (nói là nghề nông nhưng thực thực chất công việc chính là cuốc thuê gặt mướn) Khi lũ về những người có ruộng đất cũng ngồi không chờ qua lũ rồi tiếp tục canh tác ,còn những người làm thuê thì bắt tôm cá để đổi gạo nhu yếu phẩm sống qua ngày. Nhưng còn đâu thời “cá lội đầy đồng” cả ngày hì hục mò tôm bắt cá mà chưa đổi được 1kg gạo.
    Ngày 1-2 tháng 10/2011 vừa rồi Dark Moon đã xuống tận nơi để khảo sát, ghi hình làm cơ sở vận động các hội nhóm và các anh chị trong cơ quan. Hình ảnh ghi lại thật đáng để suy nghĩ. Vì sao đến thời điểm này vẫn còn những con người lam lũ đầy khổ cực như thế. Bài báo cáo bằng hình ảnh bên dưới sẽ cho các anh chị thấy hòan cảnh đáng thương của họ. “Một nắm khi đói bằng 1 gói khi no” hy vọng các anh chị san sẽ chút tình thương để giúp đở những người không may mắn vượt qua những ngày tháng cơ cực này.
    Anh chị em mạnh thường quân có lòng hảo tâm nguyên góp hiện kim, sách vỡ, nhu yếu phẩm (gạo, mì gói, dầu ăn, đường, muối, bột ngọt em nhận tất tần tật),quần áo cũ (giặt sạch trước khi nguyên góp giúp em), cho chuyến từ thiện lần này vui lòng liên lạc Duy Dark Moon nhé.
    ---------------------------------

    Danh sáach ủng hộ (cập nhật liên tục)
    01/ Dark Moon 300k.
    02/ ...........

    ----------------------------
    Kế họach chuyến đi :
    + Từ ngày thứ năm 27/10/2011 bắt đầu nhận nguyên góp. Đến hết ngày 12/11/2011.
    + Từ ngày 14/11 đến ngày 18/11 Chuẩn bị phân lọai hàng hóa đồ dùng, quần áo cũ…
    + 19/11 và 20/11 thực hiện kế họach:
    -Lịch trình

    • 12h ngày 19/11 xe đón những người tham gia tại Số 2 Ngô Đức Kế, F Bến Nghé Q1. khởi hành đi Cần Thơ.
    • 13h ăn trưa dọc đường, 13h40 tiếp tục lên đường
    • 17h30 đến trung tâm TP Cần Thơ. Chúng ta sẽ nghĩ tối tại đây. (Nhà nghỉ đòan thanh niên TP Cần Thơ)
    • 6h30 ngày 20/11 ăn sáng đến 7h xuất phát.
    • 8h30 đến bến đò, Chùa sẽ hỗ trợ 2 chiếc đò để chở mọi người và hàng hóa.
    • 9h30 đến nơi, 10 phát quà, 10h40 kết thúc.
    • Nghỉ ngơi 11h dùng cơm trưa tại chùa. (gọi là cơm chùa) J
    • 12h xuống đò di chuyển ra chỗ đậu xe. 12h30 lên xe khởi hành về SG.
    • 15h ghé ăn chiều dọc đường, 15h40 tiếp tục hành trình
    • 17h30 về đến MeLinh Point kết thúc hành trình.
    -Chú ý : Các anh chị nào tham gia chuyến đi đăng ký trước dead line là hết ngày 12/11/2011. Vì chuyến đi này có 2 chặng di chuyển bằng đò trong mùa lũ nên mình ưu tiên cho những anh chị biết bơi.
    -Phương tiện di chuyển : 1 chiếc xe 15 chỗ hoặc 1 chiếc 25 chỗ tùy số lượng người tham gia. Max là 20ng. Chi phí cho 1 người tham gia chuyến đi là 350k bao gồm (150k phụ tiền thuê xe, 100k thuê chỗ ngủ ở Cần Thơ, 100 Tiền ăn 2 buổi đi và về)
    -----------------------
    Báo cáo khảo sát.

    Kế họach khảo sát đã được lên từ cuối tháng 09/2011. Một ngày đầu tháng 10/2011 mình và thằng em khăn gói lên đường. 2 anh em bắt xe Phương Trang tuyến Sai Gòn – Rạch Giá. Vì sao ko đi SG-Cần Thơ? Bởi vì nơi chúng ta làm từ thiện gần tiếp giáp với Đồng Tháp và An Giang vì vậy chọn chuyến xe này rồi xuống dọc đường sau đó đi xe gắn máy vào.

    Phà Vàm Cống, nước lũ mênh mông….Khi xuống phà đã là 14h ngày thứ bảy.
    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt


    Về đến nhà hơn 16h, nghỉ ngơi ăn cơm chuẩn bị chuyến khảo sát hôm sau.
    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 1


    Sáng sớm hôm sau từ thị trấn Cờ Đỏ xuấ phát chạy theo con đường bê tông này 11km.
    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 2

    Sẽ gặp ngôi chùa này. Không biết đây là ngôi chùa tên gì nữa vì sư trụ trì bảo chưa có đả khả năng làm cái công nên từ trước đến giờ dựng 3 cây cột bê tông lên tạm vậy. Ngôi chùa này sẽ là nơi tập kết hàng hóa và phát quà cho người dân nghèo. Vì đường xá cách trở nên chúng ta ko đến tận nơi phát quà được.
    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 3



    Do hôm nay là ngày chủ nhật nên các em nhỏ ở khu vực này hay tụ tập ở chùa vui chơi, đọc kinh, niệm phật. Buổi cơm chay mà chùa chiêu đãi quả thật khá ngon với bọn trẻ.
    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 4


    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 5

    Ghé thăm chùa trao đổi công việc xong 2 anh em tiếp tục xuống đò để đến tận nhà người dân nghèo ghi hình.
    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 6


    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 7


    Lâu lắm mới được ngồi trên chiếc đò thế này, cảmgiác thật yomost.
    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 8


    Sau 30p đi đò thì đến nơi. Chúng tôi ghé thăm ngôi nhà đầu tiên. Hai ông bà này là người dân tộc Khme, Có 1 người con trai lớn cưới vợ sình được thằng bé trong ảnh. Người con trai ông bà bị tâm thần sau 1 tai nạn và bỏ nhà đi biệt tích, còn mẹ cháu bé cũng bỏ đi luôn ko lâu sau đó . Thằng nhỏ giờ do ông bà nuôi. Ko có ruộng vườn, hàng tháng chính quyền trợ cấp được 280.000VND. Thu nhập chính của ông bà là hái rau, làm thuê chuyện lặt vặt. Để có đống lúa trong hình chúng ta thấy là hơn 10 ngày 2 ông bà cùng thằng cháu đi giũ rơm mơi có được. (giũ rơm: Khi máy tuốt lúa giũ sạch bông sẽ cho ra những cọng rơm còn sót lại vài hạt lúa, ông bà này tiếp tục dùng sức đập những bó rơm để những hạt lúa sót lại rơi ra và tận dụng những hạt lúa này )
    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 9

    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 10

    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 11


    Chào ông bà trong tiếng thở dài chúng tôi tiếp tục đến ngôi nhà thứ 2. Ngơi nhà này là nơi cư ngụ của 4 nhân khẩu. Người đàn ông trụ cột gia đình mất khả năng lao động do bị chấn thương cột sống trong 1 lần đi làm thuê. Mọi gánh nặng đổ lên vai người vợ, Mỗi tháng cũng nhận trợ cấp từ chính quyền. Tài sản quý giá nhật trong ngôi nhà này là cái bồn nước do ctrình nước sạch nông thôn cấp. Khi chúng tôi đến cả nhà đều đi hái rau bắt cá chỉ còn mỗi cháu bé trong hình ở nhà.
    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 12


    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 13


    Ngôi nhà thứ ba cũng ko khác gì những ngôi nhà trước. Ko vách thì cũng ko mái…
    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 14


    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 15

    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 16


    Anh trưởng ấp tiếp tục dẫn chúng tôi đến ngôi nhà khác. Nói là nhà chứ ko biết đây có được gọi là căn nhà không nữa. vì ko dột nát thì cũng ko có vách. Chủ nhân của ngôi nhà lúc này cũng đi mò tôm bắt cá. Còn nhiều và rất nhiều hòan cảnh tương tự thế này nhưng chúng tôi không thể đi hết từng địa điểm vì dường xá cách trở phải di chuyển bằng đò nhưng chiếc đò này mươn tạm và mới bị chủ đò gọi về để trả đò cho họ đi chợ đành chia tay quay về.
    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 17

    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 18


    Về đến ngôi chùa chia tay sư cô trụ trì và anh trưởng công an ấp dễ mến, lòng dạ chúng tôi nặng trĩu. Lời hứa ngày trở lại thực sự không muốn nói ra vì họ sẽ chờ mong từng ngày để nhận được sự giúp đỡ. Chắc chắn rồi chúng tôi sẽ quay lại một ngày gần nhất có thể để góp phần nhỏ công sức giúp người dân nghèo vượt qua khó khăn trong mùa lũ này.

    Bonus vài tấm ảnh đúng chất miến tây được chụp trên đường đi khảo sát.
    Máy tuốt lúa.
    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 19


    Chiến mã mới sắm của người dân vùng lũ.
    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 20


    Cái Vó dùng để bắt cá.
    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 21


    Bán dạo miền sông nuớc.
    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 22


    Tổng hợp các lọai cá sau 1 đêm giăng lưới, tòan cá mini còn bú sữa.
    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 23


    Lò quay vịt tự chế của người dân miền tây. Cực kỳ an tòan và vệ sinh nha.
    DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 24


    Xin cảm ơn các anh chị chịu khó đọc bản tin.
     
  19. matnho86 Thành Viên Bạch Kim

  20. matnho86 Thành Viên Bạch Kim

    Sao hôm ni anh Sang lãng mạn quá zậy ta??? Có điều gì bất thường hok nhỉ?DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà LạtDALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 1DALAT CLUB - Nơi hội tụ những người yêu Đà Lạt - 2 Nhưng em thik cái bất thường này! kaka...
    Chào cả nhà em chuồn đây!
     

Tình hình diễn đàn

  1. trongnghia1,
  2. hoale,
  3. ANGOC2016,
  4. simsobinhdan,
  5. HONEYZ
Tổng: 876 (Thành viên: 10, Khách: 852, Robots: 14)