Tìm kiếm bài viết theo id

Ấy nấy hối hận vì vội vàng (kinh nghiệm xương máu cho người mua nhà)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi em-gai-nho, 26/7/13.

ID Topic : 6844221
Ngày đăng:
26/7/13 lúc 13:04
  1. em-gai-nho Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    24/6/13
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    2
    Mình đi kiếm nhà cũng được 1 tháng, rốt cục thì kiếm được căn nhà ưng ý nhưng lại bị hớt tay trên do chậm quyết định.
    Sau đó lang bạt đi kiếm nhà tiếp thì cũng kiếm được một căn same same, ở Quận 12, diện tích cũng khá rộng, 4,2 x 23m, đổ 3 tấm rưỡi. Nhưng do vội vàng mà không tìm hiểu kỹ lưỡng về giá cả, vội vàng trả giá, đặt cọc mà rốt cục làm cho mình cảm thấy ấy nấy, hối hận, dằn vặt vì quyết định mua căn nhà này. Căn nhà mình mua 3,2 tỷ (giá gốc chủ bán là 3,3 tỷ, trả 3,1 quyết không bán), xong thủ tục mua bán, qua giao lưu với hàng xóm, hỏi ra mới biết cả dãy hàng xóm khu đó, mới mua năm ngoái chỉ 3 tỷ, và nhiều thứ linh tinh về thằng chủ bán mắc nợ ngân hàng, hàng xóm mới nói trả 2,95 không chừng nó bán rồi, hix hix hix mới thấy mình nóng vội, trả giá cũng dở. Hớ ~ 200 triệu !!!!!

    Mình phải công nhận là nhà xây đẹp, chưa ai ở hết, còn mới tinh, đi vô nhà có cảm giác chắc chắn, mặc dù hướng Tây nhưng lại rất thoáng mát, giá cả trong tầm có thể mua được nên mình ưng liền, chỉ sợ lại vụt khỏi tay như lần đầu nên mới trả giá gấp (chỉ trong 5 ngày), thằng chủ bán biết mình ưng nhà, nên nó cũng gây sức ép đủ điều làm cho mình cũng hơi mất tỉnh táo mà quyết định nóng. Khi mình đưa ra giá 3,2 tỷ ok thì mình đặt cọc luôn thì mới thấy cái thái độ của chủ bán nó mừng ra mặt các bạn ạ, nhà xây năm 2012 tới nay ngâm cũng 1 năm rồi chẳng ai mua, tại sao mình lại vội thế không biết ???

    Mua xong nhà vô ở mới thấy một vài thứ trong nhà như vòi sen, đèn,... đã xuống cấp do để lâu không ai đụng tới, trước đó coi nhà không thấy nhiều như vậy, mua xong thì mới thấy. Lúc ban đầu trước khi mình làm thủ tục mua bán thì có yêu cầu thằng chủ nó thay vài thứ linh tinh, nhưng lại không thấy những thứ đó để yêu cầu thằng chủ làm triệt để. Giờ có hú nó qua thay nó chẳng thèm đếm xỉa.

    Vì tiền mua nhà không phải 100% của mình mà của mồ hôi xương máu ba mẹ mình dành dụm góp thêm cho mình mua được căn nhà an cư lạc nghiệp. Mua xong nhà còn phải bỏ tiền ra thay đồ, hơi ấm ức chỗ này. Bây giờ cảm thấy có lỗi vì không sử dụng đúng số tiền ba mẹ gửi gắm (tiền dành dụm cả đời), hoang phí quá nên từ lúc dọn vào ở tới giờ (được 1 tuần) lúc nào mình cũng thấy ấy nấy lắm, ngủ đôi lúc cũng không yên.

    Kinh nghiệm xương máu đánh đổi bằng 200 triệu, đi làm cho công ty một năm lương cũng chỉ tầm 150 triệu !!! Phải cày 1 năm trời mới có được mà chỉ trong phút nóng vội đã sung vào miệng của chủ bán. Kinh nghiệm chia sẻ cùng các bạn, mình nghĩ chắc ít có ai cùng cảnh ngộ này, dại như mình !!! Thiệt là chán nản
     
  2. Tịnh_honey Thành Viên Cấp 1


    nhớ câu này nhé

    đi hỏi già về nhà hỏi trẻ nhá - rồi hãy quyết định
     
  3. 0988477476 Thành Viên Kim Cương

    có gì đâu mà hấp tấp,ưng ý mình là mua thôi bạn.hơi đâu nghe hàng xóm này nọ cho mệt,đã mua rồi đừng nên lăn tăn mấy vụ đó chi.
     
  4. kazihaha Thành Viên Bạch Kim

    lại là nghe người khác nói, vậy thì nghe 5s an ủi đi nha.
     
  5. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    ừ mà bác nào rành về nhà đất cho mình hỏi luôn : nhà dt 4 * 14 , đúc suốt , hẽm xe tải vào được , an ninh , mát mẽ đường Phạm Văn Chiêu , p9 , GV mình kêu giá 1,5 tỷ được không.
     
  6. NNIS Thành Viên Cấp 4

    chừng nào mới có tiền mua nhà như bác, dù sao cũng chúc mừng bác có căn nhà riêng, và chia sẻ cho ae 1 bài học
     
  7. em-gai-nho Thành Viên Mới

    cám ơn sự chia sẻ của các bạn
    không biết có ai bị giống mình không chứ ở phương diện của mình mà nghĩ thì mình thấy khá dằn vặt vì quyết định nóng mất đi vài trăm triệu (hơn 1 năm đi làm mới có được), dù hàng xóm không nói cho mình biết đi nữa thì qua điều tra sơ bộ những căn khu vực đó thì mình thấy quyết định của mình là quyết định khá là dở, chưa kể rước thêm ấm ức là vô nhà ở, nhà mua hớ rồi mà còn phải bỏ thêm chục triệu thay mấy thứ đồ dùng linh tinh bị xuống cấp vì 1 năm trời để trống ko ai dùng
    mặc dù ba mẹ mình không trách móc mình, và ba mẹ mình (có lẽ chưa biết giá thị trường) nói rằng nhà này đẹp, ưng ý giá như vậy ok rồi, con cầm nhiêu đó tiền đi mua những căn ở trung tâm chắc chỉ được nhà vài chục m2 ngoằn ngoèo và cũ nữa. Nhưng tự bản thân mình lại không thể vượt qua được lỗi lầm đó... nghĩ tới nhà là xuất hiện sự dằn vặt....... vì có nhiều điều kiện để quyết định, để thương lượng thêm nhưng không biết tận dụng
     
  8. Johnny Depp Enthusiastic Support

    Đường đời không phải lúc nào cũng trải hoa hồng, mà xen vào đó còn có những lúc gập ghềnh, sỏi đá. Nên đôi khi cũng cần có một chút " tinh thần AQ " để cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Bạn còn may mắn, hạnh phúc hơn nhiều người. Đơn giản là bạn còn có trong tay 3 tỷ để mua nhà, còn những gia đình vẫn ở nhà thuê, nhà mướn hàng chục năm đấy thôi. Vì vậy cũng đừng nên buồn và áy náy nhiều làm gì thêm mệt óc. Hãy để dành thời gian, tâm trí tập trung vào công việc để làm sao kiếm được nhiều tiền hơn và chăm lo cuộc sống gia đình tốt hơn, no đủ và hạnh phúc hơn bạn nhé.

    Thân !
     
  9. BeNa_Na Yểu Điệu Thục Nữ

    chủ yếu là bac1 thích thôi ai nói gì kệ họ , nhìu người ghen tỵ với bác vì nó ko có tiền mua nên dìm hàng căn nhà của bác xuống , nói chung là bác nên mãn nguyện với những gì mình có là được an tân gia nhớ mời nha Ấy nấy hối hận vì vội vàng (kinh nghiệm xương máu cho người mua nhà)
     
  10. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Bạn yên tâm vì nữa bán thì chỉ có lời chứ ko lổ đâu!!
    Mua đc nhà ưng ý là tốt rồi !!
    Q12 khúc nào mà giá ok vậy ?
     
  11. em-gai-nho Thành Viên Mới

    - cám ơn các bạn được các bạn chia sẻ mình cũng thấy được an ủi
    - tân gia mình tính trích một ít tiền ra đãi chừng mấy bàn mời bà con bạn bè tới nhà chơi nhưng vì vụ mua bị hớ này cảm thấy ấy nấy nên mình đành gác lại
    - nhà mình ở tân chánh hiệp 10, quận 12 bạn ạ
     
  12. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Mua nhà ưng ý rùi than gì nữa bro. Vấn đề là đúng ý mình thích thì nó vô giá. hehe
     
  13. Suongmu Thành Viên Cấp 4

    Mua nhà chứ không phải đi mua rau nha bác mà quyết định vội vàng thế. Dù sao cũng chia sẻ với chủ top.
     
  14. em-gai-nho Thành Viên Mới

    VD:
    Mua rau giá 3.200 đ / bó (số tiền giao dịch nhỏ), vênh 200 đ
    Mua nhà giá 3,2 tỷ / căn (tiền giao dịch lớn),vênh 200 triệu
    Như vậy có tương xứng?
    Mình nghiệm ra, giao dịch mua bán thì phải có chênh lệch, mắc hoặc rẻ ít nhiều, mua món hàng nhỏ thì hớ nhỏ, mua món hàng lớn thì hớ/chênh lệch số tiền lớn... bạn đồng ý chứ?
    cám ơn các bạn đã chia sẻ
     
  15. Splendid MC.Le Thành Viên Cấp 1

    Lúc trước tính mua căn nhà ở bên quận 8, mình đâu có liên hệ liền đâu, mình đi hớt tóc ở cái nhà đối diện bên kia đường rồi hỏi anh hớt tóc, cũng là 1 cái nhà mắc nợ ngân hàngẤy nấy hối hận vì vội vàng (kinh nghiệm xương máu cho người mua nhà)
     
  16. 7800II Thành Viên Kim Cương

    bác cứ tự a ủi rằng nhà của mình sẽ có điểm gì đó hơn nhà hàng xóm nên nó mắc hơn 1 chút cũng ko sao, suy nghĩ như vậy nó nhẹ người đồng thời hãy coi cái nhà, cái xe như 1 người bạn tri kỷ, thương yêu nó thì nó sẽ giúp mình thành coog thôi bác ạ
     
  17. TT Trường An Thành Viên Cấp 4

    hay cẫn thận rùi mới quyết định nhé ae
     
  18. em-gai-nho Thành Viên Mới

    Ok cám ơn các bạn.
    Nhà mình so với hàng xóm (có tham quan nhà hàng xóm rồi) thì thấy nhà mình có thiết kế và xây dựng: đẹp và thoáng hơn nhà hàng xóm (không phải tự tin chứ sự thật như vậy, nhiều người tới nhà mình, rồi tới nhà hàng xóm ngó cũng nghĩ vậy), còn lại diện tích và kiểu cách thì như nhau.
    Chỉ có 2 yếu tố như vậy thì có thể tự an ủi rằng mình hớ 200 triệu là đáng đồng tiền hay không?
    Cái quan trọng là nhà mình cảm thấy ưng ý, và ba mẹ mình cũng vậy, chỉ có điều là tự bản thân không quên được cái thiếu xót mình mắc phải, nên hay cảm thấy dằn vặt..... vì số tiền vênh tới 200 triệu (ám ảnh cho kinh nghiệm lần mua nhà này) !!!
    Nhưng qua chia sẻ của các bạn mình cảm thấy nhẹ đi một phần, không biết thời gian có thể xóa đi ký ức tồi tệ này không ?
     
  19. manhtrung2712 Thành Viên Cấp 3

    3 tỷ mà vác qua quận 12 mua nhà hơi phí, giá nhà đất giờ rớt thê thảm,bác qua mua ở q2 vừa gần trung tâm mà lại ít kẹt xe.
    q12 chạy xuống trung tâm giờ cao điểm đường nào cũng kẹt, quang trung, cộng hòa, hoàng văn thụ, âu cơ giờ cao điểm là kẹt cứng lun.
     
  20. em-gai-nho Thành Viên Mới

    Mua nhà quận 12 vì gần chỗ làm bạn ạ
    Với lại mình ko muốn đề cập tới số tiền và mua ở đâu, vì ở đâu cũng có nhà loại này kia , quan trọng là mục đích mua nhà nữa, vì giá mặt bằng chung khu này như vậy rồi, nói phí thì ko có đâu, quận 2 được cái gần q1, nhưng thủ thiêm giờ cũng ngủm mà bạn. Nếu mua q2 thì mình chọn q7 sẽ hay hơn vì q7 hạ tầng phát truển tương đối đầy đủ, còn q2 thì chưa biết khi nào mới được.
    Bạn nghe mấy tờ báo đăng nhà đất đóng băng, nhưng chủ yếu là căn hộ thôi bạn, còn nhà đất thì mình thừa nhận có xuống nhưng không thê thảm như căn hộ, nhà đất vẫn còn giữ giá ghê gớm lắm bạn ơi, nhát là những căn tâm 2 tỷ đổ lên
    Cái chianh là mình ấy nấy về độ vênh của giá nhà và cảm thấy có lỗi dằn vặt