Tìm kiếm bài viết theo id

Một thứ tưởng như đơn giản nhưng lại rất xa xỉ ở VN

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi wolfman2010, 26/7/13.

ID Topic : 6843881
Ngày đăng:
26/7/13 lúc 11:04
  1. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Đất nước có phát triển được hay không, xã hội phồn vinh hay không là do tư duy.

    Tư duy các bác nhà mình thì thất bại, tư duy bọn bonxevic.

    Tư duy đỗi mới như Nguyễn Bá Thanh thì bị trù dập, không ngóc đầu lên nổi.

    gần 2 chục vị trong BCT chia làm 3 phe, Nguyễn Bá Thanh được lòng dân mà không được lòng bọn này nên không thể vào.

    Xem như là Bao công không có thượng phương bảo kiếm thì làm được gì.

    Càng hiểu biết, càng thấy xứ này không nên ở, nhưng đi xứ khác thì không được cmnr. Một thứ tưởng như đơn giản nhưng lại rất xa xỉ ở VN
     
  2. Mân Côi Thành Viên Cấp 2

    Nhiều khi chưa kịp gỡ vốn cái ghế thì ngu sau từ!!!!!!!!
     
  3. nghi0701 Thành Viên Cấp 4

    Đợi 55 tuổi rồi từ chức các bác ạ
     
  4. tranthanh2111 Thành Viên Cấp 4

    Một thứ tưởng như đơn giản nhưng lại rất xa xỉ ở VNMột thứ tưởng như đơn giản nhưng lại rất xa xỉ ở VN - 1Một thứ tưởng như đơn giản nhưng lại rất xa xỉ ở VN - 2nhưng mà vừa mới lú đầu lên là bị nò đè bẹp rồi . Nhưng em cũng có 1 mơ ước nhỏ nhoi là cuộc cách mạng đó đóMột thứ tưởng như đơn giản nhưng lại rất xa xỉ ở VN - 3có điều kiện đi nước khác ở là em đi liền . ở vn cày cho cố cuối cùng để cha con bọn nó ăn hếtMột thứ tưởng như đơn giản nhưng lại rất xa xỉ ở VN - 4
     
  5. Bánh Bao Cải Uy tín là trên hết

    mặt bự đầy phấn bụng bự đầy bia . Hay cho câu nói này.
     
  6. Mắt Kính SV Thành Viên Cấp 4

    Các bác ấy cái gì cũng biết, duy chỉ có nhục là không biết thôi
     

Tình hình diễn đàn

  1. Datyendana613,
  2. Muoi0211,
  3. thanhthuan8621,
  4. vanquyensg2024,
  5. honeyz...
Tổng: 946 (Thành viên: 10, Khách: 844, Robots: 92)