Tình hình là thế này: Bữa bạn em nhờ em đi sửa cái iphone 3Gs, e mang qua cái tiệm quen biết sữa. Sau khi sửa xong, bạn em chê mắc và muốn bỏ điện thoại luôn. Thấy thế thì e xin bỏ tiền ra sửa cái điện thoại rồi tặng ba của em xài chơi, vì thực ra sửa có 600k à (thay màn hình, nút nguồn và cục rung). Tính ra vẫn rẻ mà. Sau khi sửa xong xuôi, e tặng cho ba ba thì bạn em gọi điện thoại xin lại cái điện thoại. Mà khổ nỗi e tặng cho ba của em rồi, ổng khoe với anh chị em thằng Út nó tặng (xưa giờ hứa mấy lần mua đt tặng ổng mà chưa làm được). Mặc dầu giá trị ko cao nhưng ổng rất vui. Theo các bác em có nên trả lại điện thoại ko? Thật là khó xử quá.......
khỏi trả lại ! cái này là lỗi của người bạn cũa bạn ! bạn cứ nói là bỏ lâu quá nên tiệm nó thanh lý mất rồi ! xài iphone mà sửa tùm lum có 600k mà chê mắc là đủ hỉu con người ra sao rồi
Tối qua nó nt hỏi đt sửa xài dc ko? Mình nói oke, giờ nói cửa hàng bán thì nó biết mình nói xạo liền bạn à
Nói thẳng với bạn bác luôn đi chứ lăn tăn làm gì cho mệt . Cứ nói là cho ông già rồi không lẽ nó làm khó dễ bác nữa
liên quan j đến nhau nhỉ, thằng kia dở hơi bác ko trả lại là đúng còn con bồ mà vì chiện này mà mặt lạnh vs bác thì chia cmn tay cho rồi. éo cần.
Em cũng tính thế, mà hiện tại e ko có tiền (trong topic e ghi là: hứa với tặng đt cho ba của em nhiều lần rồi mà chưa làm dc), thì bác cũng hiểu rồi. Kinh tế hiện tại của e hơi khó khăn xíu, nhưng tháng sau e sẽ lãnh lương đưa thêm.
Nói thật với nó là đã tặng cho ba của bạn rồi. Nhưng trong lúc xài nó hư nguồn phải sửa thêm 800k nữa, nếu mày muốn lấy lại thì trả cho tao số tiền tao đã bỏ ra sửa. Cái này ko phải tham nhưng nó làm khó bạn thì bạn làm khó lại xem nó như thế nào?
chuẩn men, mới đi sửa tốn 800k nữa =)), không thôi đập bể rồi đưa nó =)), nói chung tặng cho ba rồi 100% ko được đòi lại, nếu không sẽ hối hận.