[h=2]Khoảng 11 giờ ngày 27-7, nhiều người đang chụp ảnh tại khu vực vòng xoay trước chợ Bến Thành, quận 1, TP HCM một phen hoảng hồn khi chứng kiến một khối đất lẫn bê tông của tượng đài bị rơi xuống.[/h]Tại hiện trường, đất đá nằm ngổn ngang khu vực dưới tượng đài, phần chân phải tượng Trần Nguyên Hãn bị rơi xuống đất. Tượng đài được xây bằng gạch rồi đắp xi măng bên ngoài, nhiều lõi sắt bị gỉ lòi ra ngoài, trong đó có cả những sợi thép nhỏ ràng buộc phần chân. Phần chân của tượng Trần Nguyên Hãn bị rớt xuống đất và lòi sắt ra bên ngoài. Đất đá rơi vương vãi. Theo người dân, do tượng đài được xây dựng từ lâu, chịu tác động của nắng mưa nên lâu ngày bị xuống cấp, dẫn đến bị gãy. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, lớp đất đá vẫn chưa được dọn dẹp, nhiều người vẫn tiếp tục chụp ảnh mà không lo lắng đến nguy hiểm vẫn rình rập trên đầu. Tượng đài bị mất một chân Nhiều người vẫn vô tư chụp ảnh Cụ gãy chân đúng ngày 27/7, không biết có được công nhận là thương binh không nhỉ????? http://nld.com.vn/20130727022045746...uyen-han-truoc-cho-ben-thanh-gay-mot-chan.htm
Di tích ngay giữa trung tâm tp mà nức nẻ ,nhết nhác quá!! Mạnh ai nấy ăn chả quan tâm tu bổ cho cụ .udency:
sao không thấy lực lượng thanh tra xây dựng nhỉ? hồi trước mới đậu lề đường 5p là thấy xuất hiện liền...
Thanh tra xây dựng đâu mất rồi ta! Mấy chú này thường nhạy lắm, nhà mới đổ đóng cát trước sân chưa kịp xây là bu lại rồi. Haizz