Tìm kiếm bài viết theo id

Thúy Nga Paris By Night xưa và nay.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tin-Tin, 22/5/11.

ID Topic : 3267455
Ngày đăng:
22/5/11 lúc 01:48
  1. minhlap Thành Viên Cấp 2

    Đĩa gốc tính ra quá mắc đối với người ở VN, khoảng 30$
     
  2. PhuCuongfuniture Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thật sự thì e thấy Thúy Nga vẫn chất như ngày nào. Do hồi xưa là các ca sĩ quá nổi tiếng nên giờ thấy ca sĩ trẻ hát thì mấy bro thấy ko hay nhưng chương trình vẫn rất là good. E thấy okie hơn mấy show VN mình nhìu. Vẩn đúng chất hơn. ^^
     
  3. vboys7879 Banned

    khanh ly hat nghe hay cai gi dau sao nhieu dua' tre tre bay gio xao xao bay dat keu hat hay.....nghe ba cai thang THE MEN hat len la nhai nhai cai mieng ..ngu lau
     
  4. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    hát hay hay ko thì tùy ng ta nghe, why so serious :embarrassed:
     
  5. abscxc Thành Viên Cấp 6

    Ca sĩ hải ngoại hát hay hơn trong nước, hòa âm phố khí cũng chuyên nghiệp hơn!

    Nhưng mình thích cặp MC già -trẻ: Ngọc Ngạn và Kỳ Duyên. Ăn đứt cái thằng cha Thanh Bạch hay nhe hàm răng trắng ởn hù ma và thằng cha gì đó người bắc (Anh Quân thì phải)
     
  6. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    mình ấn tượng với câu trả lời của bạn Thúy Nga Paris By Night xưa và nay.
     
  7. n3h1p5 Thành Viên Cấp 6

    - thích hài của thúy nga lém Thúy Nga Paris By Night xưa và nay.
     
  8. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Mình cũng vậy bạn à , coi TN chủ yếu là coi hài kịch thôi chứ ca nhạc bây giờ toàn mấy bài cũ xào đi xào lại nghe chán...Thúy Nga Paris By Night xưa và nay. - 1

    Luơng Sơn Bá - Chúc Anh Đài :

    [YOUTUBE]C9bylVajaQ4[/YOUTUBE]

    [YOUTUBE]Ow_pFxE20Ik[/YOUTUBE]​
     
  9. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    lâu rồi mới vào thăm lại top xưa...nhớ quá
     
  10. ngoc789 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    em nói cho các pác nghe nè :
    Cái tụi TN thì e không chê bai gì tụi nó về nghệ thuật hay biểu diễn , nhưng có cái tụi nó ngu dốt lắm , chiến tranh đã đi quá gần 40 năm rồi mà tụi nó cứ nhắc đi nhắc lại cái việc chống cộng . các pác cứ xem tụi nó hát mà biết , cái băng thúy nga nào tụi nó cũng nhai đi nhai lại mấy điệp khúc thời xa xưa , tại sao tụi nó gần phá sản ? tại vì tụi nó cứ nhắc đi nhắc lại chuyện chiến tranh , đến những người việt kiều sống bên đó còn không ưa gì chứ nói ai .
    Điều quan trọng nhất là ý tưởng trong các chương trình của Thúy Nga Paris ngày càng nghèo nàn, lặp đi lặp lại, sáo mòn.
    Lớp trẻ bây giờ họ đi xem nghệ thuật chứ không phải nghe tụi nó chống cộng .

    E thì không đứng bên phe nào hết , nhưng có cái tụi thúy nga ngu lắm , ngu như con bò, cứ nhai đi nhai lại việc chống cộng . đã là nghệ thuật thì phải hát làm sao cho công chúng yêu thích nhưng tụi nó thì cứ thích nhắc lại chuyện xưa , gần 40 năm rồi , gần xuống lổ hết rồi mấy ca sỹ già , chống cái quần què đi .
     
  11. ngoc789 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chúng ta đang sống ở VN và cũng biết xã hội này nhiều bất công , ở đâu cũng có các bất công riêng của nó , khi nó về nghệ thuật thì phải đưa nghệ thuật cho công chúng nghe và hiểu , mang lại giải trí lành mạnh để quên đi những nổi buồn hay mang lại niềm vui trong cuộc sống .
    Nhưng tụi thúy nga thì cứ đem chiến tranh và chống cộng ra nói , nói đi nói lại như con bò nó nhai mấy cộng rơm khô . Nếu chống cộng thì đừng về VN nữa , đây năm nào cũng chui cái đầu chó về VN làm gì ?

    Sau đây là 1 bài báo nước ngoài chửi mấy thằng thúy nga :
    Nói tóm lại nó hát cái gì thì kệ nó , lâu lâu chống cộng hay nhắc lại chuyện cũ , đằng này cái DVD nào nó cũng khơi mào chuyện xưa . nếu tất cả các pác mà bị ai nhắc đi nhắc lại chuyện buồn ngày xưa thì em bảo đảm rằng cái thằng nhắc đi nhắc lại chuyện đó cũng bị các pác cho gãy vài cái răng , nói đến đây các pác 5 giây chắc hiểu hết rồi , em xin phắn đây , các pác có ý kiến gì thì kệ các pác .
    các pác cứ ném gạch cho em để e cho thằng thúy nga xây lại trung tâm mới .
     
  12. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Có nhạc sến là nghe được, còn mấy em hát nhạc trẻ nhảy nhoi nhoi như con dòi
     
  13. muaban_dzuidze Thành Viên Cấp 3

    Xem PBN cuốn 107/108 dỡ ồm....những phần khác còn tạm được
     
  14. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    PBN ngày càng dở , coi tới cuốn 100 thì thấy dở lắm rồi , ráng lết tới 101, 102 , 103...thấy ngán , 104 thôi cũng an ủi , sang 105 , 106 thấy dở nhưng vẫn còn hình ảnh đẹp và hài kịch vớt lại , 107 với 108 ( đặc biệt là 108 ) thì thôi chả đáng để xem...dở tàn tệ
     
  15. việt kiều bên đó giờ nói đến thúy nga là oải lắm rồi .
     
  16. phungquyen. Thành Viên Cấp 6

    thích coi vân sơn với asia hơn. thúy nga giờ hết hay rồi.
    thích chất hài của mc việt thảo nhất,
     
  17. dqanh Thành Viên Cấp 4

    Bạn này hình như có nhiều bức xúc với Trung tâm Thúy Nga thì phải. Ý kiến cá nhân của tôi thì ở hải ngoại hiện nay, Thúy Nga vẫn là trung tâm đầy uy tín và show diễn nào cũng rất đông khán giả đến xem, sự tồn tại của nó góp phần mang văn hóa Việt ra thế giới, chưa có trung tâm ca nhạc nào ở Việt nam tạo được tiếng tăm như thế. Về khoản chống cộng hay phản động thì theo tôi mức độ cũng chẳng thấm vào đâu so với các đĩa do Trung tâm ASIA phát hành. Nếu có thời gian, bạn xem thử 1 số đĩa của ASIA xem sao, không chừng bạn còn bức xúc hơn Thúy Nga đấy chứ Thúy Nga Paris By Night xưa và nay.
     
  18. ngoc789 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chú biết cái quái gì , chú tưởng nhà anh không có ai bên đó sao ? chú nên đọc lại các từ anh viết , anh không có nói tụi thúy nga hát dỡ hay chống cộng , anh chỉ nói tụi nó ngu và thù dai như giẻ rách thôi , gần 40 năm rồi . tụi nó cứ nhắc đi nhắc lại thì được cái quần què gì chứ ? tổng thống mỹ đã qua VN và thủ tướng VN đã qua bên mỹ để bình thường mối quan hệ (qua lại ít nhất 2 lần rồi)
    chính tống thống Cao Kỳ (đã chết) cũng đã nói với kiều bào : "xin các anh em đừng nói chuyện cũ nữa , chiến tranh đã qua và gần 40 năm rồi ..."
    chú có biết tại sao nhạc sỹ Phạm Duy về VN và chết ở VN không ? anh không thích nói chuyện chính trị với chú , bởi vì chú biết 1 mà không biết 10 . khi nào rãnh qua nhà anh, anh nói chuyện cho chú nghe .
    chúng ta ở đâu thì cũng có cái tốt cái xấu cho nên mới trở thành cái xã hội . nhưng cứ nhắc đi nhắc lại chuyện xưa thì quá con chó nha chú . tụi nó cứ nhai đi nhai lại mấy bài luận điệu cũ mèm .
    khi nó về nghệ thuật thì phải đưa nghệ thuật cho công chúng nghe và hiểu , mang lại giải trí lành mạnh để quên đi những nổi buồn hay mang lại niềm vui trong cuộc sống .
    VD: Hoài Linh có bao giờ thèm nói về chính trị đâu .
    Anh không có gì mà bức xúc chú nhé , cuộc sống của anh vẫn tốt đẹp , anh vẫn khỏe mạnh . tiền vào túi anh vẫn đều đều . anh chỉ muốn chửi tụi thúy nga là ngu dốt thôi , cứ nhai đi nhai lại mấy cái cũ mèm đến những người ở đó còn không chịu nổi kìa .
    chú muốn gì thì ra ngoài gặp anh nhé , anh không muốn thảo luận với chú trong diễn đàn này .



     
  19. ngoc789 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Anh phân tích asia 66 cho chú biết tụi asia cũng ngu dốt không kém thúy nga :

    “Trong DVD Cánh hoa thời loạn (Asia 66), Nam Lộc là MC. Ai cũng biết Nam Lộc trước năm 1975 là gã hippy ăn chơi trụy lạc, làm lính kiểng. Vậy mà bây giờ lại đứng trên sân khấu với bộ đồ trận của lính dù, thật đáng khinh và đáng thương hại! Việt Dzũng cũng bắt chước Nam Lộc mặc “quân phục nhảy dù”, đóng màn kịch ngắn, hề, rẻ tiền với Thùy Dương. Việt Dzũng bị dị tật bẩm sinh, hai chân bị què phải chống nạng. Vậy mà Dzũng đóng vai lính dù, hóa ra lính dù VNCH chỉ toàn thành phần què quặt?... Ca sĩ Tuấn Vũ quá ốm yếu, tóc dài thậm thượt, vai so cổ rụt trông như người nghiện hút xì ke, vậy mà lên sân khấu trong bộ lễ phục sĩ quan Đà Lạt? - đúng là “đáng thương thay”!...”. Cũng trong DVD “Cánh hoa thời loạn”, Nam Lộc, Việt Dzũng và Trúc Hồ đưa cựu phu nhân của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lên sân khấu để... vinh danh! Hành vi “nịnh bợ” quá trơ trẽn đó đã bị dư luận “ném đá” tới tấp, với lý do: ông Thiệu đã bất tài dẫn đến thảm bại, lại “bỏ của chạy lấy người” trước ngày chiến tranh kết thúc. Bà Thiệu cũng cuốn gói chạy theo chồng, có làm được tích sự gì cho đất nước mà... vinh danh?!
    Cũng trong DVD này, trong ca khúc “Cái trâm em cài” của Hoàng Thi Thơ (sáng tác trước năm 1975), đã có phần múa minh họa diễn tả cảnh khi chồng ra mặt trận, những người vợ lính VNCH phải đi bán bar hoặc lấy Mỹ để có tiền nuôi con... Sợ khán giả chưa đủ “ép phê”, Dương Nguyệt Ánh còn bồi thêm “thảm kịch” qua câu chuyện bà có một người bạn gái, chồng chết phải lấy Mỹ để nuôi sáu đứa con thơ dại... Nhóm Nam Lộc, Việt Dzũng, Trúc Hồ, Dương Nguyệt Ánh, Thùy Dương... muốn qua bài hát và hoạt cảnh này để nịnh vợ của mấy ông cựu sĩ quan VNCH qua Mỹ theo diện H.O. Ai ngờ trình độ bợ đỡ quá kém nên phản tác dụng. Các ông H.O gầm lên: “Trung tâm Asia đã bôi nhọ những người vợ lính” và đòi... xử những kẻ “phản bội đâm sau lưng chiến sĩ”, khiến Lộc, Dzũng, Ánh, Dương... khiếp hãi, phải ra sức khóc lóc, năn nỉ, cải chính, đúng là mấy trò hề rẻ tiền .

     
  20. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    mình thấy bạn Ngoc789 đưa ra nhiều luận chứng rất là có lý .